Bạn hoang tưởng rồi.
Printable View
cảm ơn anh . Chắc là vậy rồi ,nếu mình có lỡ dẫm vào chắc mình phải biết đúng không anh và nó nhức đến mấy ngay lun á anh.Lúc nãy đi mà tình có thấy nên em suy nghĩ hơi lo :((. em nghe nói phải như kiểu đòn bẫy chứ đầu kim quẹt vào cũng không sao lun ạ . vì buổi tối thì trời mát nên em cũng không biết H ra ngoài môi trường có chết nhanh không nữa
Em chào các anh . hôm nay em có đi mua đồ người ta có thối tiền dính rất nhiều cái gì đó màu cam nhìn sẫm như máu vậy . rồi em về nhà đếm tiền thì cầm vào tiền đó xong rồi gãi bàn chân vì ngứa . em gãi mạnh quá trúng vào vết tróc có vảy chảy máu vì em có ghẻ mà . Vết đấy hình tròn rộng hơn đầu tăm . em cầm tiền nghi dính máu mà em gãi chảy máu mà không rửa vết thương đó thì H có lây không các anh . tiền dính cũng nhiều cái vết cam sẫm em nghi là máu ạ :((
mấy cái vết trên tiền đó cũng khô rồi mà lúc em gãi ra máu em lấy chính tay cầm tiền nặn máu cũng ko sao luôn hả anh
chào anh chị . EM xin cám ơn các anh chị tư vấn và giúp đỡ em thời gian vừa qua , nhưng dạo này cuốc sống em nó hay va chạm rất nhiếu thứ em biết anh chị là chỗ dựa tinh thần của em . Em đã tâp75 quên đi nhưng có nghĩ về nó là em lo lắng , nhưng không phải em kì thị mà em sợ bệnh ạ . Xin anh chị giúp thằng em này ạ hix.Hôm nay em có 1 nguy cơ nhờ anh chị ạ .nay em cắt tóc thì có cạo xung quanh gáy . em thấy chú ấy có thay dao lam . Nhưng lúc cạo cho em chú ấy cạo mạnh em chỉ thấy hơi rát thôi nhưng em không biết có chảy máu không nữa.Mà em khong biết có nguy cơ không vì lúc chú ấy thay thì em có thấy ây chú chạm vào những con dao lam cũ vứt , em sợ tay chú đó dính máu của người trước rồi chạm vào dao mới thay cho em :(. quá trình cắt rất nhanh chỉ 10 phút à.Chú cắt cho em xong rồi lấy bình xịt và xịt xuung quanh tóc rồi vuốt trán thì em thì tay chú ấy kề vào trán và em thấy nước từ ngòn tay chú ấy nhiễu vào mắt miệng em,có cay mắt và em có nhiệt miệng (vết loét khá to nhưng không chảy máu hơi rát ) . Nếu tay chú ấy có dính dịch hay máu thì em có lây không anh :((
Trường hợp 2: Em có mua xôi về nhà tầm 3 phút ăn thì trong lúc em ăn có nhìn thấy trong xôi có tóc ( em không biết phải tóc hay lông nữa nhưng nó ngắn lắm...) .Em sợ là lông của bộ phận sinh dục thì em ăn gần hết hộp xôi có sao không anh .Em biết nước bot là môi trường kiềm H mà em bị loét miệng ở phía ngoài môi nên nước bọt không có vào đó nên em sợ không kièm dc ,khá là xót và rÁT nữa :(( XIN CÁM ƠN anh chị đã đọc.
vâng em xin cám ơn 2 a nhiều
Anh Tuấn và anh charles ơi ! Cho em hỏi cái này với ạ. Môi miệng em bị vết loét nhiệt miệng càng lúc càng to ra nó rất rát và xót khi có nước vào. Khoảng 2h30 em uống nước thì nó bị chảy máu nhưng giờ hết rồi =((. Nhưng chiều nay em đi ăn SN người nhà ăn (lỡ những vật dụng có dính dịch thì em có bị sao không anh) giúp em với 2 anh
Em Chào mấy anh . Hôm nay em có 2 trường hợp cần mấy anh tư vân , mong may anh giup em voi. Hôm nay ngón cái cua em tróc da và lôt ra ở phần khe rât xót và rướm ít máu. Em là phục phụ cà phê , lúc khách đi về em dọn ly có chạm ngón cái vào miệng ly ( em cầm hơi lâu). Em hơi lo là nhiều khi khách uống bị chảy máu rang hay gì thì em có nguy cơ không các anh
trươfng hợp 2 Hôm qua em váoiêu thị nhỏ gửi xe đạp. Lúc vừa xuống xe em bị cái ông ngồi ghế đá trước cửa sieu thi hút thuốc lá rồi ổng ném trúng miệng em . Như em nói họm qua lúc 2 h em uống ly nước vết loét chảy máu và rướm máu. Ổng ném trúng vết loét ngoài môi . Em sợ ổng hút vào điếu có dính máu rồi ném vào liệu có nguy cơ không ? Vì hôm qua trời tối quá em ko nhìn rõ điếu thuốc có dinh máu ko
Các anh cho em hỏi khoảng tháng 4.5 em đi tiêm viêm gan nhưng em muốn xét nghiệm H thì nên xét nghiệm loại nào vậy ạ
Chào masy anh , hôm nay em đi vệ sinh ,nhưng lúc đứng ngoài cửa đợi nguoi ta đi rồi đến mình. Lúc đó anh kia mở cửa nhà ve sinh đi ra và em đứng ngay đó và lúc ra ảnh có vung tay lên mặt em và vảy rất mạnh vào mắt em . Như vậy có nguy cơ gì không anh. Em sợ lúc ổng đi tiểu cầm vào dv tay dính dịch
Kiểu như em đứng ngoài Cửa đợi vì lúc đó em mắc tiểu , rồi ổng mở cửa đi ra rồi vung tay trước mặt em rồi vảy rất mạnh vào mặt em =( mà em đứng đối diện ổng nữa
Dạ em cảm ơn 2 a .
anh tuấn cho em hỏi đi xăm mà kim chưa tiệt trùng có lây h không anh
Cám ơn anh nhưng lúc nãy em có 1 vấn đề này xin anh giúp em với . Em xin lỗi vì bài viết này sẽ mang tính chất kỳ thị , nhưng em sợ bệnh lắm xin lỗi ac . Lúc nãy em có giữ cái thang cho cậu em lên sửa đèn .Lúc đó cậu em bảo lấy con dao để cậu cắt dây đèn , cậu thì cắt trúng tay vì em nghe cậu kêu rát nhưng em không biết có chảy máu hay không . em đứng để giữ cầu thang thì cậu em đứng trên cầu thang để sửa thì em ngước lên nhìn cậu thì có nước rơi trúng mắt em , em sợ là máu của cậu . Cậu em thì có xăm mình còn ăn chơi thì em không biết :((. Như thế em có bị lây không anh :((
em chỉ thấy trong mắt nó ướt à anh , em đang giữ cũng không soi gương dc vì cậu em kêu giữ cho chắc vào nên em không xem dc . Về sau làm xong thì em có soi gương thì mắt vẫn bình thường .
em xin cảm ơn anh .Em xin lỗi vì kì thị
Anh ơi hôm nay em tắm xong không mặc đồ có ngồi lên ghế nhà bạn em mà trúng vào đồ cạo râu của nó có bị chảy máu vết xước nhỏ thôi. Như vậy có Sao không anh!