Uk kệ thôi bác, giờ cũng ko thay đổi được gì, em cả tháng rồi vẫn đau nhức vai gáy và bắp tay đây, thi thoảng người còn đơ đơ, đợt đầu đêm còn đổ mồ hôi, mà vẫn âm tính, vẫn còn niềm tin
Printable View
Mình biết vì sao Bạn đau mỏi vai gáy rồi. Bạn ra phòng khám chụp x quang cột sống cổ xem sao. Có thể Bạn bị thoái hóa đốt sống cổ. Do thức đêm nhiều và trời tiết trở lạnh nên bị nhiễm lạnh dẫn đến thoái hóa đốt sống cổ tái phát sẽ chèn dây thần kinh và gây ra hiện tượng đau vai gáy và lan xuống bắp tay.
Tâm trạng mình đỡ hơn rồi. Mình cũng đang chuẩn bị tâm lý cho buổi xét nghiệm 28 ngày. Dù tình hình xấu nhất cũng đành chấp nhận để sống nuôi con. Của Bạn chắc chắn do cột sống cổ rồi vì mình từng bị bệnh cột sống nên nắm răt rõ bệnh này. Với kết quả âm tính 26 ngày thì yên tâm rồi Bạn à vì thời điểm này lý tưởng nhất kiểm tra kháng nguyên.
Tối qua mình lại bị cảm lạnh. Có lẽ mình bị 80% rồi. Buồn quá Bạn à. Nghĩ lại ko hiểu sao mình lại không uống pep dù mình có kiến thức tốt về Hiv. H tâm trạng buồn và lo sợ. Mình định để ngày mai 27 ngày hoặc ngày kia đi xét nghiệm Bạn à. Sáng nay đứng trước cửa phòng khám medatec 30 phút mà không đủ can đảm bước vào vì cơ thể vẫn còn rét lạnh. Mình ko bị cảm lạnh 7 năm nay rồi ma h một tháng bị 3 lần. Bạn yên Tâm lên nhé. 26 ngày âm tính coi như thoát nạn rồi. Hãy sống tốt và ý nghĩa những ngày tháng còn lại để không phụ ơn bố mẹ và vợ con.
Bàn tay năm ngón bàn tay xinh. Tưởng rằng tự nắm vận mệnh mình. Nhưng đâu biết rằng càn khôn ấy. Gieo mầm chi phối nhân chi Sinh. Bàn tay vô hình trong tâm hồn. Như hạt giống lớn dần tâm ta. Cho ta trí tuệ, cho ta tài năng và không bỏ qua cãm rỗ đời thường. Để một ngày khi trí tuệ song toàn. Cũng là lúc hạt giống nở hoa. Đưa ta vào con đường xa gần. Khi trí tuệ, bản năng lên bàn cân. Thêm men rượu với cảm giác lâng lâng. Ta vẫn là ta mà không phải là ta. Để sáng mai hết say giấc nồng. Ta đã sang sông mà thuyền đắm chìm. Nhìn xa xưa ôi cảm giác yên bình. Đã không còn trong tâm hồn dậy sóng. Sô từng đợt máu nóng nhói con tim. Ôi ngày xưa ấy....., yên bình đã không còn.
Mình sẽ cố tĩnh tâm để đi xét nghiệm. Ngày mai hoặc ngày kia. Mình đang cố câu giờ để tận dụng ít thời gian hiếm hoi trước sự kiện quan trọng đời mình. Cảm ơn Bạn nhiều nhé. Có kết quả tốt mình sẽ nhắn tin báo Bạn biết. Kết quả xấu thì mình sẽ im lặng một thời gian dài.
Em cũng đang 24 ngày đang đợi thứ 2 tuần sau đi.
Nhưng em có đưa đối tác đi xét nghiệm khẳng định ngày thứ 18~19 sau khi tiếp xúc vì quá stress. Kết quả cả 3 phương pháp xét nghiệm là âm tính.
Đối tác cũng bảo khoảng 1-2 tháng trước đó cũng không quan hệ với ai. (Dù sao thì nói thế nào mình cũng chỉ biết là như thế)
Biết vậy nhưng hiện tại em cũng khá lo lắng và stress. :(
Các bác lựa lời nói chuyện đưa đối tác đi khám và xét nghiệm thử xem sao ạ.
Có kết quả thì cũng đỡ stress hơn trong thời gian chờ đủ 28 ngày để xét nghiệm.
Em làm văn phòng ngồi cả ngày, nên đau mỏi vai gáy thường xuyên bác ạ.
Cái này chỉ có xét nghiệm thôi chứ cũng chẳng phán đoán được.
Hơn nữa đúng đợt chuyển lạnh, cơ thể thay đổi dễ cảm cúm, lại còn dịch covid nữa nên chẳng biết là triệu chứng do cái gì đâu các bác.
À đấy là em động viên tinh thần ae mình như thế chứ em cũng đang stress lắm
bạn xét nghiệm HIV loại nào Ag/Ab hay PCR hay tìm kháng thể. Mình có đọc báo nước ngoài
1) 22 ngày là thời điểm P24 cao nhất trong cơ thể có thể đi xn Ab/Ag là ra.
2) Còn xn PCR thì 10 ngày đã phát hiện rồi.
3) Còn xn kháng thể thì mất 1 tháng rưỡi mới ra
nếu bạn xn Ab/Ag thì 26 ngày âm tính thì yên tâm đi. Tui chơi luôn PCR vào này 28 nè. Âm tính nhưng vẫn còn sang chấn tâm lý :((. Thấy cục mụn hay ngứa trên cổ trên lưng là hoang mang kinh khủng.
nửa tiếng là có rồi nha bạn. Mình có xem báo nước ngoài từ 3, 4 tuần là bạn có thể xn ab/ag dc. Nó nhạy lắm. Nên ở tuần thứ 3 thứ 4 âm tính thì có thể yên tâm. Ở thời gian này cơ thê xuất hiện cả P24 và kháng thể HIV. Nên nó nhạy lắm. Âm tính thì bạn có thể yên tâm.
Ngồi nhiều thi thoảng đứng lên vươn vai phát bác à. Xong làm cốc sữa chua quả chuối cho tăng sức đề kháng.
Trường hợp của em cũng giống trường hợp bác Niềm hi vọng. Mà đối tác của em thì vừa mới quen chưa tìm hiểu kỹ nên e thấy lo lúc nghĩ tới.
Nhưng bạn ấy cũng đồng ý để mình đưa đi khám tổng quát với xét nghiệm nên em cũng bớt stress.
Giờ chỉ đợi đủ 28 ngày thì mình xét nghiệm. Hi vọng bạn ấy không ở trong thời kỳ 28 ngày xét nghiệm không ra.
đúng rồi. Xét nghiệm âm tính rồi nhưng vẫn còn sang chấn tâm lý :((.
https://the-singapore-lgbt-encyclopa...ation_HIV_test
Link tham khảo thời điểm nào xét nghiệm HIV cho bác nào quan tâm.