Gửi bởi
phutsailam
Thanks a e đọc lại rồi,dù biết là yên tâm khoảng 90 -95% nhưng em vẫn bị ám ảnh a ơi. Mấy ngày nữa e về quê,vợ chồng lâu ngày gặp thì ko tránh khỏi quan hệ rồi, nhưng giờ mà dùng BCS thì ko biết nói sao với vợ em a àh,mà ko dùng bcs thì cũng ko yên tâm, anh có cách gì chỉ em ko ạ. Da em nổi mẩn đỏ ngứa zậy có liên quan gì đến H ko anh,kể từ khi có nguy cơ đến nay là 6 tuần rồi,bữa nào em cũng ko thể ngủ đc,nằm xuống là cứ nghĩ đến chuyện đó,e thì thấy người em bình thường,nhug bạn bè,đồng nghiệp trong cơ quan kêu em ốm đi thấy rõ luôn,ko biết có phải do HIV ko nữa(em vẫn ăn uống đều đặn bình thường).E buồn lắm anh ơi,e chỉ mới cưới vợ đc mấy tháng,công việc thu nhập thì đang ổn định,gia đình đang yên ấm,e lại là con trai một nữa,cứ nghĩ tới chuyện e bị nhiễm HIV là e bấn loạn hết tinh thần,ko làm đc việc gì hết.E biết e hỏi nhiều cái hơi thừa nhưng nếu không hỏi để giải quyết thắc mắc trong đầu em thì e cảm thấy mình như bị trầm cảm zậy đó,cả ngày chẳng muốn nói chuyện với ai cả.e viết lên đây chỉ mong đc sự tư vấn và chia sẻ của các anh chị thôi. Thanks!!