Mấy cái âm tính kia qua trọng lắm đấy, là phương thuốc hữu hiệu cho bạn khỏi bệnh lo lắng rồi
chị nguyenha lỡ cô gái đó bị HIV giai đoạn cuối em Os rồi có sao không huhuhu
tại em chỉ thắc mắc là em test nhanh 35 ngày với hành vi Os (cô gái Os cho em đã có HIV,em xuất tinh ngoài không cho vào miệng), em ko có Os cho cô gái mà chỉ cho tay vào AD(tay có vết xước măng rô nhỏ nhỏ).
Vậy em hỏi với kết quả là Test nhanh sao 30phút có kết quả vậy kết quả có chắc ăn không ạ. tại em xem trong tài liệu của diễn đàn thì nới Test nhanh chỉ đúng sau 6 tuần. em lại xoắn nữa rồi
em không biết nữa, nhưng em có hỏi cô bác sĩ XN bằng phương pháp gì cô ấy nói phương pháp gì là sao có để chữ nhanh là Test nhanh đó hỏi làm gì. Âm tính thì về đi. STDs em đã XN rồi Kq âm tính. Kết quả XN sau 30 phút em mới nhận lại vậy là em ổn rồi phải không ạ Anh Hiếu
cám ơn A.Hiếu bà y tá chửi em làm em hơi bị nhục với mấy người khác. bã cứ hỏi em làm gì mà cứ đòi biết phương pháp XN, đã để chữ (nhanh) trong giấy vậy còn hỏi kết quả âm tính là mừng rồi mà cứ hỏi nhiều, về đi yên tâm mà ngủ. Nhớ đừng có chơi bời là được....Nói chung hôm đó nguyên cái phòng XN ai cũng nhớ mặt em và biết tên em:)) em XN ko dấu tên tuổi. hehe Cám ơn chị Nguyenha, bà nói âm tính hết cả rồi về nhà ăn mừng đi, em đòi XN nữa bã chuẩn bị "phan dao"
:khi875437: bạn hài hước ghế. đi xét nghiệm còn sợ dụng cụ không sách sẽ nữa chứ . nói vậy bác sĩ mà nghe thấy là chết bạn hehe. lần sau bạn nhớ tránh xa những tệ nạn ra nhé. đỡ phải đau đầu suy nghĩ lo lắng
cảm thấy lo lắng quá, mai đủ 6 tuần (42 ngày) đi làm cái XN hhuhuhhuu
hôm nay em đi XN combo AT ở ngày 43 hihi....
em đợi 3 tháng XN tiếp cho chắc ăn huhu em vẫn đang stress dữ lắm,không dám gần vợ sau 3 tháng hả tính mấy anh chị ơi
chị hà với kết quả Test nhanh 6 tuần âm tính vậy em an tâm chắc chắn chưa chị. Nếu đổi lại tình huống của em có nguy cơ vậy với KQ này em có thể ngủ ngon chưa chị.Bên trung tâm sức khỏe cộng đồng kêu em đi Test lại sau 3 tháng mới chắc chắn
tại mấy ông bác sĩ cứ nói có nguy cơ nên mình cứ lo lo, ám ảnh day dứt vô cùng....Bây giờ gặp ai hay quen người lạ cũng suy nghĩ họ bị Hiv sợ sợ đi làm cũng sợ tiếp xúc với đồng nghiệp.
Nếu biết trước thì tôi chẳng bao giờ đi massage rồi oral sex làm gì, cái tâm trạng bị Hiv cứ len lõi vào tâm trí làm tôi ko ngủ được, ko đi làm được vì cả. Mọi thứ trong cuộc sống cứ rối tung. lúc chưa xảy ra tôi đâu có sợ cái gì đâu bây giờ làm cái gì cũng sợ hễ thấy cái gì lạ lạ đâm vào tay vào chân chảy máu là lại lo nhiễm Hiv. Không dám gần các con vì sợ cho bọn chúng giờ chỉ biết sống một mình.......
Tham gia cũng lâu rồi cũng vững tâm lý rồi nhưng vẫn chưa quên được cái con Ếch đó, đứt tay do bị vật lạ đâm, băng bó cho các bé ở trại mồ côi khi bị đứt tay cũng nghĩ mình đã bị Hiv về nhà cứ dằn dặt tâm lý. Vợ con không dám đến gần vì nghĩ mình sẽ lây cho người khác...không biết rồi sẽ đi về đâu
em biết là vậy không đúng, do tâm lý thôi chứ không có bị con ếch nào cả nhưng cái gì cũng sợ anh à. em thấy mọi người trong Dòng Máu Qúy Tộc ai cũng sống tốt chẳng bao giờ than vãn, luôn nghĩ đến người khác và lúc nào tâm lý cũng vững vàng mạnh mẽ. Em vẫn chưa làm được như các anh các chị tâm lý mạnh mẽ để làm trụ cột cho Vợ cho Con đến giờ là đã 50 ngày e vẫn ở một mình ở cty không dám về nhà....
Nếu bạn là người nhiều máu bạn có quyền xét nghiệm lại 12 tuần. Mà minh thấy bạn lo xa quá. Ai oral sex cung bị hiv hết à. Và ai oral sex cho bạn cung bị nhiễm hiv hết à. Đọc xong nguy cơ của bạn mình nghĩ cô gái đó cám ơn bạn đã nhắc cô ta, ko cô gái massage nào muốn để tinh dịch bắn vào miệng đâu. Trường hợp của bạn đã an toàn với hiv (ae diễn đàn đã chia sẽ). Và bạn đã At khi xét nghiệm ở ngày 42. Bạn lo lắng gì nữa. Mình cũng như bạn thôi lo lắng và At sau 45 ngày. Chúc bạn chiến thắng street và sống lành mạnh
Nghị lực là do mình có vượt qua dc hay ko. Oral sex thì mình cũng street như bạn. Nhưng đã At rồi. Mà oral sex ae diễn đàn đã tư vấn là ko sao. Mình biết tâm trạng của bạn bây giờ. Bạn ko có nguy cơ đâu.
Ket quả xét nghiệm của bạn đã nói lên tất cả và là cơ hội sống đó bạn.