không sao bạn, hiv không lây qua trùng gian như vậy. Máu ra môi trường là vi rút bất hoạt rồi bạn
Chiều nay em có đi xe ! Có người chở em ! Lúc em xuống xe , thì thấy chân trái nhói ( lúc bước xuống xe , vài giây ) ! Em nhìn phía trước thì có 1 chú kia ! Em không biết có phải mình bị kim đâm không ạ ! Em cũng hơi lo lắng! Tại chân nó hơi nhói, sau khi em bước xuống xe , em đứng trả tiền cho anh chạy xe ! Mà nhìn trước mặt là 1 chú kia đang đi đường! Với xe có 1 thanh sắt ngang , không biết có phải em vô tình ngồi cấn vô đó , nên đau không nữa??
Trưa nay em đang đi trên đường, thì bỗng có 1 anh nào đó chạy xe từ phía sau , la lên là Hết Hồn, đến nỗi em giật mình luôn! Em đang lo sợ là anh đó có đâm kim tiêm vào em không nữa! Tại lúc hết hồn, phản xạ đau có không ạ! Thật sự em đang rất lo lắng
Kiểu anh đó giỡn! Nhưng nếu đâm kim tiêm thì mình có phát hiện không ạ , tại lúc đó em giật mình , nên cũng không rõ nữa
Nếu chỗ sau khi đâm , có bị rát hay đau cỡ vài phút không ạ
Em lo lắng nên lên đây hỏi ạ
Thật sự cái người hù em , không biết có quen biết hay không, em lo bị đâm kim tiêm
Lúc anh đấy la lên , em giật mình, nên không để ý
Ohm! Chắc do mình suy nghĩ nhiều thôi! Dạo này có nhiều chuyện để suy nghĩ quá, đâm ra mình lo lắng gì đâu không :( !
Mà nếu người ta đâm , chắc phải đau lắm, tại thật sự lúc đó mình giật mình, nên không biết =((
Mà nếu đâm thì tỷ lệ lây như thế nào ạ
Giờ tư vấn cho mình, mình đỡ lo lắng hơn
Mấy anh ơi cho em hỏi, em muốn cập nhật thêm kiến thức thôi ạ
Hôm qua em đi làm về tắm, cái thấy rát rát ở chân, thì phát hiện chân có vết trầy xước rất rát, cho em hỏi em mặc quần dài mà bị trầy xước cho dù có quẹt trúng gì dính máu cũng không sao phải ko mấy anh.
Dạ chuyện là em có đang đi mua đồ, chị kia có để quên đồ! Thì em với chị đó có đi tìm món đồ ấy! Em đi đằng trước chị ấy! Thì sau đấy em có giật mình nhẹ, khi thấy ai chạm cái gì như bàn tay vào lưng em , đấy là bàn tay của chị ấy! Hình như đằng đấy có cái thùng, chị ấy bước qua sợ trúng chân hay sao , mà chạm tay vào lưng của em ! Em cảm nhận rõ chạm vào lưng em luôn ! Một lát sau , em có vào nhà vệ sinh kiểm tra ! Do đằng sau lưng, nên em không kiểm tra kỹ được! Chỉ thấy hình như không chảy máu! Kiểm tra áo luôn thì không thấy vết máu thì phải! Em lo người ta quẹt gì vô lưng em quá! Không biết nó có trầy xước gì không nữa! Hoặc chị đó chỉ vô tình chạm lưng em , để né cái thùng giấy!
Chuyện là lúc trưa ! Có 1 chị đi sau lưng em ! Chỉ có để bàn tay , đẩy lưng em ! Em có cảm nhận rõ là để bàn tay sau lưng Em! Không biết là chị đó đẩy hay làm gì nữa! Em sợ quẹt gì đấy vào lưng em
em chào a tuấn và ban quản trị diễn đàn ạ.... em muốn hỏi vấn đề này.....
em đi mua chai nước lạnh ở quán...về chưa uống mới bỏ ở bàn lúc em quay lại em thấy con em đang cầm chai nước lên để liếm cái nước đọng ngoài vỏ chai ( vì chai nước lạnh nên có nước đọng ở ngoài vỏ)... con em thì sâu răng nhiều... mọi người cho em hỏi chai nước đó để ở quán có rất nhiều người cầm nắm...nếu như có máu dính trên thân chai nước.mà con em nó liếm như vậy thì có nguy cơ phơi nhiễm với hiv,giun sán,.hay các bệnh khác không ạ.....!
Dạ em chào các anh chị ad! Cho em hỏi, hiv ăn uống chung có lây nhiễm không ạ ! Trong trường hợp miệng có vết lở miệng hay vết trầy chảy máu!
#80
Anh chị ơi cho e hỏi là nếu dĩa muối ớt vắt chanh, sau đó có người chấm chung thì có làm lây nhiễm HIV không a, chị nhỉ?
Chuyện là sáng nay em có đi mua đồ, và trên ngón tay em có vết tróc da , có chảy máu, và chưa lành hẳn, lúc thối tiền thì người bán có vô tình quẹt tay người ấy chạm vào tay em . Em chỉ muốn hỏi là, nó nằm ngoài câu hỏi của em . là nếu tay 1 người chạm vào vết thương như thế có lây nhiễm không ảnh , nếu vô tình tay của người chạm có máu.
Dạ mấy anh ơi , chuyện là chiều ngày hôm nay em có đi ra đường chơi, khi bước xuống xe , em thấy 1 người xách cái bao lướt ngang qua em , đáng đi theo em nhớ hơi vội vã, em không chắc nữa! Lúc đấy em chỉ nhìn thấy người đó đi tiếp, sau đó em bước vào chỗ hẹn với bạn em ! Lúc đấy em nhớ là không có cảm giác đau ! Em cũng không nói người đấy làm gì em , chỉ là lúc sau lưng em không để ý nữa! Em hơi lo vì người ấy cầm cái bao , dáng vẻ đi theo em nhớ là cầm cái bịch, hơi vội, hoặc là do em tưởng tượng, lúc em không để ý, nên không chắc cái cảm giác lúc đấy nữa!
Anh ơi , mấy hôm trước mắt cá chân của em khi đụng tay vào nó nhức, đến hôm nay chạm vào nó còn nhức, đến hôm nay ngày đầu gối của em khá đau, nhất là lúc đi lên xuống cầu thang ! Cho em hỏi, đau nhức chân như vậy có phải là triệu chứng của hiv không anh ?? Nó nhức nhức chân em khó chịu quá
Dạ chuyện là trưa ngày hôm qua em có ra ngoài mua ít đồ, lúc đứng mua , em có cảm giác sau cổ em nó nhói lên 1 cái, y như có gì đó châm vào da em vậy, em có lấy tay sờ thử sau cổ , em sờ đại xung quanh , thì không có chảy máu, em sờ xung quanh thôi chứ không kiểm tra kỹ! Xung quanh chỉ là người đi đường và người chạy xe , người buôn bán xung quanh đấy thôi , em không biết sao nữa, bỗng dưng em thấy nhói lên ở cổ như cái gì đó châm nhẹ vào cổ em ấy
Tay em vô tình bị dao quẹt chảy máu, lúc nãy em có đi mua đồ ngoài đường, lúc người bán hàng đưa đồ cho em , thì tay em có vô tình chạm phải tay người ấy, cho em hỏi, trường hợp tay có vết thương, tay người mình vô tình chạm trúng, cũng có vết thương chảy máu thì có nguy cơ không anh ?
Anh ơi , lúc chiều em có post 1 bài về chuyện tay em bị chảy máu, em có đi cắt tóc, thì trên thành ghế với cái khăn chống dính tóc, em có chạm vào, nếu có máu thì sao anh =((( em lo quá anh ơi , tại em không xài băng keo cá nhân , mà quẹt tay vào tùm lum thứ, trong khi tay còn đang chảy máu
Em xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng em lo lắm anh ơi
Bị móng tay quẹt chảy máu, tróc da sâu có nguy cơ lây nhiễm không anh ??
Xin nhờ anh tuấn và BQT tư vấn giúp em.
Cho em hỏi trường hợp này của em có khả năng nhiễm HIV không ạ, em để đôi dép ở trước cửa nhà, em không biết có ai đi ngang qua đạp vô đôi dép của em không, em chỉ sợ người ta ở ngoài đường có đạp trúng máu, rồi đi ngang nhà em đạp vô dép em, cỡ 3 phút sau em mang dép nhưng chân em lại đang có vết nứt , cho em hỏi 3 phút như vậy thì máu có dính trên dép đã khô chưa ạ.
Dạ chuyện là sáng nay , em có công việc nên ra ngoài, lúc ra ngoài em có đi mua đồ, lúc chờ xếp hàng, em đứng đằng trước người kia , thì lúc em lo nhìn quầy tính tiền, thì có cảm giác cánh tay trái của em như bị châm , không quá đau tới mức phải la lên , em mới để ý là người đằng sau họ vô tình quẹt trúng, em nghĩ thế, vì lúc người ta mới vừa quẹt trúng tay em , là em quay người lại nhìn liền, nhưng em không chắc là người ta quẹt cái gì, vì lúc quẹt trúng, em thấy cánh tay mình nhói nhẹ như kiến cắn , lúc đấy em mặc áo khoác+ áo dài tay , nên không tiện kéo áo lên xem , lát sau đấy em có vào nhà vệ sinh kiểm tra , cách cũng khoảng hơn nửa tiếng, em lo là nếu quẹt chảy máu, thì trong tầm đấy máu cũng đã khô , lúc em kiểm tra thì thấy có 1 nốt tròn tròn , máu chảy thì không có, vì đã hơn nửa tiếng, nên em không chắc nữa! Em lo bị quẹt vật gì đấy vào người quá mấy anh ơi
xin chào anh tuấn và BQT ạ
Hôm nay em có vào ngân hàng giao dịch, khi em ra về thì lúc dắt xe ra vô tình ngón tay cạ trúng tay cầm xe kế bên bị xước 1 đường ở ngón tay dài khoản 2mm, có rỉ máu, em không biết bị cạ trúng cái gì, và cũng ko biết xe đó để ở đó lúc nào được bao lâu rồi, cho em hỏi em có nguy cơ HIV và cần dùng PET không ạ. em hơi bị hoan mang.
Dạ chuyện là trưa nay em có đi ra đường, dưới đất có 1 miếng băng keo cá nhân có máu, vì mãi lo bước qua cái băng kéo ấy, không để ý, thì có 1 anh chạy xe tới la lên , rồi ảnh thắng xe lại, vì không để ý, nên lúc ảnh thắng lại la lên , em mới giật mình quay người lại, vì lúc đấy giật mình nên cảm giác êm lúc đó cũng không rõ nữa! Sau đấy ảnh chạy đi tiếp, em có vô nhà vệ sinh kiểm tra người, thì thấy vết đỏ đỏ, cho em hỏi, nếu quẹt kim ngang , không đâm sâu , chỉ trầy, thì làm sao biết được để kiểm tra , với lại lúc giật mình, em không để ý nữa, nếu kim đâm sâu thì chắc chắn chảy máu, còn nếu kim quẹt thì sao ạ, nó chỉ trầy thì có nguy cơ không , và nếu kim quẹt có thật sự chảy máu nhiều không,
Thật hả anh , em lo quá, tại người đấy là người em cũng không quen biết, lúc người ta chạy tới, thật sự là em không để ý, lúc đấy giật mình, nên chỉ ngơ ngơ nhìn người ta thôi , chắc do em lo lắng quá đúng không anh ! Tại nếu người ta đâm kim thì máu chảy phải nhiều với khá đau đúng không ạ, do lúc đấy giật mình không để ý cảm giác nên em hơi lo, vậy nếu quẹt kim thì cũng không có nguy cơ đúng không anh
Dạ anh ơi , em xin phép hỏi ngoài lề được không anh ? Em thấy có mấy người da nổi cục cục màu trắng, mà nổi khắp cơ thể ấy, em không biết họ bị gì, em cũng không phải kì thị, mà là nếu ảnh biết thì cho em hỏi, những cục đó có lây không anh , tại lúc nếu họ rửa tay và vô tình vẩy nước trúng da của mình
Còn câu hỏi trước đó, em xin cảm ơn anh đã tư vấn cho em ạ
Em cũng không biết ạ, chỉ là em thấy người ta có mấy nốt trắng trắng trên người