Bạn nên lên Tp HCM Minh đến BV chuyên khoa nhiễm E phòng số 8 BV Bệnh Nhiệt Đới khám
Printable View
Em chào mọi người. Em dân tỉnh lên biên hòa học không biết được điều trị không.. hix
Ngà mới vui vẻ nhe mọi người.
Em thi đang lo haxx
BS tư vấn Nhãmmmmmmmmmmmmmm
Lick vào đây xem:
ARV và tác dụng trong điều trị HIV
Tại sao phải tuân thủ điều trị?
Những lưu ý khi sử dụng thuốc điều trị HIV
Khi nào người nhiễm HIV cần dùng thuốc điều trị?
ARV và tác dụng trong điều trị HIV
Hỏi: Tôi bị nhiễm HIV, mới được điều trị thuốc kháng HIV (ARV) hơn một tháng nay...
Hỏi: Mới đây, tôi có kết quả xét nghiệm bị nhiễm HIV. Tôi nghe nói sẽ được đ. trị ARV
Điều trị nhiễm trùng cơ hội thường gặp
Sống lành mạnh, bệnh nhân AIDS thọ hơn
nhiễm hiv có thể sống đến 70 tuổi
Điều trị HIV/AIDS chỉ mất khoảng 100 USD/năm
Các bệnh lây truyền qua đường tình dục tăng nguy cơ bội nhiễm HIV
Vẫn tìm thấy hiv trong tinh dịch cho dù tải lượng vi rút trong máu ở mức không đo đếm
Người nhiễm HIV điều trị bằng ARV ít nguy cơ lây cho bạn tình
Mới 20t mà như vậy. Ai cho em lội khuyên có n3n đi học tiếp hay về nhà cho ba me lo.
Lời khuyên đã chia sẻ tại đây: #893
21tuổi còn quá trẻ để nói chia tay.. nhà có 2 đứa con. Tôi là anh,em gái tôi mới vào tiểu học. Con bé cực kì thông minh và yêu thương tôi... nhà nghèo nên phải nghỉ học 3năm mới quay lại điềạ học. Khi tôi đậu. Cha mừng ra mặt vì ngần ấy thời gian con trai ông củng đc bằg bạb bè.học được 1 năm thì tôi ốm xuốt.. về thăm nhà mà cha mẹ xót xa. Bạo đừng đi làm thêm nữa có gì cha lo. Làm con ai để ba mẹ lo. Rồi mấ ngày nay tôi đi xn và kết quả buồn lắm.. hôm qua em gái gọi đt nói chuyện uyên thuyên mà tôi như chết.. giờ tôi nên đi học tiếp hay về nhà ôm mẹ khóc.
Nhà đã khổ rồi giờ mà cha mẹ biết tôi vậy... lầm lỡ đi qua tôi xin ránh lấy. Nhưng nỗi đau người thân tôi liệu sau đây. Tôi đi học là tiền quay nhà nước lỡ nằm xuống. Cha mẹ thêm phần lo. Còn nêú nghĩi học thì lấy lý do gì. Mẹ ơi con mẹ hư rồi... anh hai nhớ em gái. Tôi phải làm gì trong giây phút này đây...
Bạn quá tiêu cực rùi, Bấm vào đây xem có rất nhiều bài viết về người nhiễm HIV rất có ý nghĩa:
BOX: -Ho-da-song-nhu-the
Monday, 4 - August - 2014
Người Việt Nam đầu tiên nhiễm HIV giờ sống như thế nào?
Nếu được chăm sóc và điều trị kịp thời thì tuổi thọ của người nhiễm HIV được kéo dài hơn nữa. Trên thế giới nhiều người nhiễm HIV được phát hiện trong thập niên 80 hiện vẫn đang sống.Mẫu máu có HIV dương tính được phát hiện đầu tiên vào năm 1959 tại Zaize – châu Phi. Mãi đến năm 1981, bệnh AIDS trên lâm sàng được phát hiện đầu tiên tại Mỹ.Năm 1982, bệnh án của các bệnh nhân đã chứng minh giả thuyết căn nguyên là một bệnh truyền nhiễm do một loại virus (tương tự virus viêm gan) lan truyền qua đường máu, đường sinh dục và từ mẹ sang thai nhi.Cho đến tháng 6/1983, 2 nhà khoa học Luc Montagnien và Barré Sinousi đã phân lập được virus gây bệnh và đặt tên là LAV (virus liên quan đến bệnh hạch). Cuối năm 1986, tại Hội nghị quốc tế tại Giơnevơ, các nhà khoa học đã thống nhất tên gọi của hai loại virus này là HIV.Dịch HIV/AIDS tuy xuất hiện từ đầu năm 1980 nhưng đã nhanh chóng lan ra toàn cầu. HIV tấn công mọi đối tượng chủ yếu là thanh niên, phụ nữ, trẻ em. Tính đến năm 2013, hơn 60 triệu người trên thế giới đã bị nhiễm HIV.Ở Việt Nam, người phụ nữ đầu tiên bị lây nhiễm HIV từ người chồng sắp cưới (một nghệ sĩ múa ở Châu Âu) năm 30 tuổi. Từ khi phát hiện mình bị bệnh, chị được theo dõi định kỳ và đến tháng 1/1997 thì bắt đầu uống thuốc điều trị.PGS. TS. Bùi Đức Dương, phó cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho biết: “Ở Việt Nam, người phụ nữ nhiễm HIV được phát hiện đầu tiên vào tháng 12/1990. 22 năm nay, người phụ nữ này vẫn sống và sống khỏe mạnh sau khi dùng thuốc kháng virus. Như vậy, nếu được chăm sóc và điều trị kịp thời thì tuổi thọ của người nhiễm HIV được kéo dài hơn nữa. Trên thế giới nhiều người nhiễm HIV được phát hiện trong thập niên 80 hiện vẫn đang sống”.Nói về trường hợp đầu tiên nhiễm HIV tại Việt Nam, giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết: “Qua xét nghiệm máu của chị, hàm lượng của virus rất thấp, dưới ngưỡng phát triển, nên không tìm thấy. Nguyên nhân là do chị dùng thuốc đều đặn, sống thoải mái nên virus HIV bị kìm lại sự phát triển”.Chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình, người phụ nữ Việt đầu tiên mắc căn bệnh thế kỷ tâm sự: “Bây giờ tôi cố gắng buôn bán trang trải qua ngày, công việc ấy cho tôi cơ hội tiếp xúc với nhiều người.Sau hai buổi làm việc sáng chiều, buổi tối là thời gian tôi thư giãn, góp nhặt niềm vui từ những cuộc trò chuyện, đi ăn với bạn bè, đi chùa lễ Phật… Ấm lòng nhất là những người biết tôi có HIV vẫn chơi với tôi”.Căn bệnh HIV/AIDS là nỗi kinh hoàng của nhân loại trong nhiều thập niên qua. Tuy nhiên, những công bố mới nhất của các nhà khoa học về quá trình nghiên cứu điều trị HIV đã cho thấy những hi vọng mới cho những người không may mắc phải căn bệnh thế kỷ.Nguồn: baomoi
Sáng đi kiễm tra cd4 OPC hẹn tuần sau nhe em tuần này bận. Hax đang sốt ruột mà người ta thờ ơ..
Chắc tại miễn phí. Cũng không giám trách ai ! TráCh mình không may mắn.
Củng mún qua mai khôi. Mà xa quá. Đi xe buss từ biên hoà qua chắc chết... một ngày nưã đi trong lặng lẽ !
Thui, ráng đi bạn, cố lên vậy, nhiều khi bạn phải nhìn đời = màu hồng may ra mình mới vui mà sống, đừng nhìn đời qua màu đen bạn thấy mình đen như cục than, cố lên, giai đoạn đầu NCH ai cũng ngỡ ngàn về những hành sử như vậy, nhưng riết rùi cũng quen, và trỡ nên nhàm chán, chả thiết bềnh luận về nó nữa, và cứ thể thẳng tiến, mạc xác xung quanh để sống với bản thân mình, đừng lấy cái tiêu cực mà sống, hãy lấy cái tích cực thì may ra mọi thứ mới an bình, cuộc đời có thăng có trầm, lúc bình yên lúc dậy sống, nếu cứ thăng trầm thì k còn là cuộc sống làm người nữa bạn àh
Thui bạn, đừng có điên dùng thuốc an thần, k tốt đâu, đến khi nghiện k có thuốc ngủ k được lại phải lệ thuộc vào nó thì khổ, giai đoạn đầu ai cũng thế, luôn sống trong sợ hãi và chập chờn trong giấc ngủ, khi nhấm mắt là thấy ác mộng, luôn sợ mình chết, luôn đặc câu hỏi mình sẽ ra sao? Bao giờ mình chết? Mình chết sẽ như thế nào? Mọi người nghĩ gì khi biết mình nhiễm HIV? Bạn bè, công sở, XH nghĩ mình thế nào???? Đó là những câu hỏi luôn chạy trong đầu suốt một thời gian dài, hay còn gọi là vết thương lòng, đôi khi mình hận chính mình, hận bản thân, hận người đã gây ra cho mình... Nhưng rồi vết thương cũng liền da, và cuộc sống sẽ trở lại bình thường, nhưng đôi khi vết thương vẫn âm ỉ và rĩ dịch, nhưng muốn nó k xảy ra, mình phải biết cách đứng lên, biết cách chăm sóc vết thương lòng, chỉ có mình mới làm được điều đó, k ai có thể giúp mình, nếu có cũng chỉ là đứng phía sau giúp nắm tay mình đứng lên, nhưng nếu mình ngã, bạn bè giang tay đưa để mình đứng mà mình cố chấp không đứng thì cũng bằng thừa. Cố lên, chỉ mình mới có thể giúp mình mà thôi.
Biết là như vậy nhưng hồ bơi nhiều mấm bệnh mà máu quý tộc thì dễ mẫn cảm với nó...
Ukm. Gio tjĩ thì đợi CD4 thui. Mong nó to to.. mà anh có như em không. Máu quý tộc á
Muốn biết về songchungvoi_HIV đọc hết topic này đi
Chủ đề: Những người có dòng máu quý tộc