Mà thường bệnh về da có lây qua da lành không anh ,
Mà thường bệnh về da có lây qua da lành không anh ,
Da mà không trầy xước ấy anh
Dạ lúc đấy em mặc quần jean , áo thun có cổ , nếu có quẹt kim , thì kim cũng sẽ gãy đúng không ạ, vì em nhớ lúc giật mình sau đó, em có nhói nhẹ 1 chút bên hông
Em lo cái lúc hơi nhói lúc ấy, là bị quẹt hay đâm
Tư vấn giúp em ạ !! Trong lúc đi lại em có bị 1 vết thương ở lòng bàn chấn !! Sao đó tầm 3 tiếng em có đi massage và em vô tình mang dép ở chổ massage đó !! Nếu dép đó có máu dính trên dep hoặc có máu dính trên sàn thì e có bị nhiễm hiv không ạ !! Lúc đó vết thương đã hết chảy máu và không rát khi gặp nước ạ !!
Dạ chuyện là hôm qua em có đi siêu thị, chuyện không có gì để nói , cho tới khi em đứng xếp hàng tính tiền, lúc đấy gần đùi trái hay dưới lưng trái của em nhói lên , như cái gì châm vào, em không chắc chắn vị trí nào, nhưng em nhớ vị trí nhói ở bên trái dưới lưng , vì nó ở sau lưng , kiểm tra da được, nhưng hơi khó, nay là hơn 1 ngày rồi
Đằng sau có người tính tiền, em không nói người khác châm em , nhưng thật sự lúc đấy da em có nhói lên như bị châm vậy
Vì đằng sau lưng nên em không kiểm tra kỹ được, mong tư vấn giúp em ạ, em cảm ơn
Em là người hỏi lúc nãy chuyện đi siêu thị, em không bị hoang tưởng, thật sự lúc đấy da em có nhói như kim châm , nên em lo bị quẹt kim , thật sự có nhói , nên em lên đây hỏi anh chị, vì sau lưng khó kiểm tra , nên em mong anh chị tư vấn giúp em , em cảm ơn ạ, thật sự em lo lắng từ ngày hôm qua rồi
Thật sự lúc đấy dưới lưng trái của em có nhói lên như bị châm ạ, em không có hoang tưởng, em chỉ lên đây hỏi anh chị về việc da em như bị châm khi đi siêu thị vào hôm kia , lúc đấy em đứng xếp hàng tính tiền, ! Em lo bị quẹt gì vào người thôi ạ, em thật sự lo , chứ không phải hoang tưởng đâu ạ,
Nhỡ lúc đứng tính tiền lúc em kể ,có ai đó quẹt kim hay đâm kim vào em thì sao ạ, kiểu đâm rồi rút ra ấy, thật sự lúc đấy em có nhói da lên mà, =((( em xin lỗi đã làm phiền anh chị, nhưng em lo là thật
A tuấn và các a/c trên diễn đàn cho e hỏi trường hợp e hôm nay đi nướng mà lúc e ăn tôm lười bóc vỏ bị đâm 1 nhát vào lưỡi e soi gương thấy rớm máu và xót. Vậy đồ ăn mà dính máu nhân viên thì e có nguy cơ k ạ :( e cảm ơn
Dạ chuyện là em đi đường, thì có 1 tia nước từ đâu văng ra sau dính cổ của em , em không rõ nó là vệt nước bọt hay máu, hay nước gì, nhưng nếu cổ em có vết mụn bị trầy, có chảy máu thì có sao không mấy anh ơi !
Kiểu thấy da nhói lên, lo bị quẹt hay đâm kim , mà sau hơn nửa tiếng, kiểm tra những vùng khó kiểm như sau lưng thì sao ạ, nếu quẹt kim hay đâm nhẹ, có chảy máu nhiều không ạ, hoặc vật nhọn như kim quẹt qua , thì những vùng sâu lưng khó kiểm tra , ý là quẹt kim hay đâm nhẹ có tới mức máu chảy ướt áo không ạ, em lo quá, vì trưa nay, em đi ngoài đường, mà sau lưng em bỗng nhói lên như bị châm vào, mà sau lưng nữa
Dạ chuyện là em đi ra ngoài đường có công việc, thì có 1 người vô tình quẹt tay vào sau lưng em , em không chắc, nhưng tay người đấy có quẹt vào lưng em , do cô g việc nên đến tận chiều, em mới về nhà, lúc đấy em kiểm tra thì có 1 vết trầy dài màu đỏ, có màu đỏ hơi sậm ở giữa vết trầy, do kiểm tra hơi khó, nên em chỉ xoay lưng qua kiểm tra, lúc em tắm xong , nó vẫn đỏ, em nghĩ trước đó nó có rướm máu và đã khô , em kiểm tra áo, thì không dính máu gì cả, em đang lo bị quẹt cái gì đấy vào người, sợ là kim ! Vì trên lưng có hẳn 1 đường màu đỏ
Dạ cho em hỏi em có đi nhà vệ sinh ở bệnh viện, lúc vô thì trước đó có người đi ra và đóng nắp bồn cầu lại, khi em mở lên thì thấy còn một chút giấy trong bồn chưa xả hết, em không nhớ rõ là có máu hay không vì em cận khá nặng mà lúc đó em chưa cắt kính lại. Và em quên xả nước, và lúc đó em có lấy mẫu nuớc tiểu mình vào hủ (để xét nghiệm) và tiểu một chút xuống bồn. Cho em hỏi nếu người trước mắc không chỉ H mà còn giang mai, mụn rộp sinh dục or sùi mào gà or một bệnh truyền nhiễm khác thì liệu em có bị lây không ạ? (Giả sử lúc tiểu nước có bắn lên cao bắn vào người mình) Em cảm ơn.
A chị tư vấn dùm e với. E nhận tiền của 1 người, sau 30 giây e đưa tay lên bóp mụn to trên chán chảy máu, sau đó tay đó e có lau đi lau lại vết mụn đó. E giật mình nhìn lại tờ tiền có vết máu bị dính trến đó hình như còn mới.hình như tay e chạm vào máu đó. Như vậy e có nguy cơ ko ạ? E lo quá
Dạ chào ac . Nhờ ac tư vấn ạ chuyện là em có dắt xe ạ vướn chân chống bị trầy da trên ngón cái . Bị trầy da ạ em không nhìn thấy có máu . V có nguy cơ không ạ . Có phải vết thương hở không ạ . Mong ac giải đáp ạ
Dạ tại em thấy hơi rát rát. Là vết thương hở nhỡ chống nhầm phải gì thì sao ạ. E chỉ thắc mắc v thôi ạ . Chứ trầy da mà ko thấy có chảy máu anh ạ
Dạ chuyện là em em có giặt đồ chung sau đó phơi khoảng 5 tiếng rồi mặc . Lúc e gãi ngứa qua lớp quần đó vô tĩnh gãi chảy máu v có nguy cơ không anh gãi ở bẹn
Và xin cho e hỏi là hiv nếu ngâm trong bột giặt 5 ph giặc rồi phơi hơi khô còn ẩm thì có tồn tại ko ạ.
Anh ơi , chuyện là lúc nãy em có đi mua đồ ngoài đường, thì có ảnh kia từ đằng sau chạy lên kêu em rớt tiền kìa, em cũng quay lại nhìn, từ xa có tờ 2 ngàn , em không chắc là của em , vì lúc nãy tiền thối của em có 2 tờ 10 nghìn, còn tiền lẻ em chưa đếm! Lúc đấy em mới chạy lại nhặt tờ tiền lên , thì thấy ngón tay có cảm giác nhói nhẹ lên 1 cái, như kiểu kim tây vừa đâm nhẹ vào da ấy, cảm giác nhói khi em vừa chạm tay nhặt tờ tiền lên , hic em có sao không anh !
Hồi sáng em đi vào bệnh viện khám, lúc xếp hàng, rất đông , thì sau lưng em có bị quẹt vào một vật gì đấy từ người đứng sau , lúc đấy có một người xin né qua cho đi ngang qua nữa, do mặc áo màu đen, nên em không kiểm tra được xem có chảy máu dính áo hay không, lúc quẹt trúng, em không là lên , chỉ là em chắc chắn có quẹt trúng cái gì đấy vào lưng em , em xoay người lại thì có người vừa đi ngang qua, và một người đứng sau lưng em , nếu người ta quẹt kim , thì có lớp áo đâu có quẹt được, và tỷ lệ lây nhiễm ít đúng không anh !! Và nếu đâm thì máu sẽ nhìu và gãy kim đúng không ạ! Em có đi khám rồi, kiểu bị rối loạn lo âu ám ảnh gì ấy! Hic, em nên bớt suy diễn, tưởng tượng lại đúng không ạ, với lại những gì em kể trên , có nguy cơ không anh =((( nếu quẹt kim có tỷ lệ lây nhiễm không anh
Dạ có khí nào bị đâm mà mình ko biết ko.ạ
. Em đi đường vặng bị ng kia tạt ngang qua nhanh mà bề nhà thấy hơi ê ẩm nhờ bạn coi thì bảo kp thấy máu hay j . Mà trên áo.có vết như v.
Cho em hỏi có khi nào.kim đâm mà ko chảy máu ko ạ . Em cảm ơn các anhhttps://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.n...2f&oe=5FD30C7C
Vết đó phải vết máu tươi ko ạ
Toàn lo lắng vớ vẩn.
Chủ đề: Tay có vết cắt không biết do đâu
Em có ngửi quần lót mới thay của 1 anh ở phòng gym, ko biết có nguy cơ về bệnh tình dục stds và hiv ko ạ :((
Xin Chào các a chị diễn đàn. E có câu hỏi không biết mình có hoang tưởng hay kỳ thị không nữa mong anh chị thông cảm giúp e với. E hay bắt tay với mọi người nhưng sau đó lại có thói quen dụi mắt không bỏ được. E sợ tay mình dính máu rồi dụi mắt. Ac tư vấn dùm e trường hợp tay dính máu như thế nào mới có nguy cơ ạ?
A Tuấn và a chị ơi tư vấn dùm e với ạ.
Vấn đề của e là e có nhận tiền của khách. Sau đó khoảng 30 giây e có dùng ngón tay chạm tiền dụi mắt khoảng 4 giây. E ko biết tay có dính máu hay không và nhiều hay ít từ tờ tiền. Giả sử người đó đứt tay sau đó chét máu hoặc chảy máu ra tờ tiền ạ.thì sau 30 giây còn khả năng lây nhiễm không ạ? Rất mong được ac tư vấn. Vì e hay gặp tình huống này. Mỗi lần vậy e lại lo lắng. E xin chân thành cảm ơn.
Dạ mấy anh chị ad cho em xin phép hỏi một câu ạ! Chuyện là em có phụ một người sửa sang lại cái tường nhà, người ấy có leo thang, em thì cũng leo lên , nhưng leo thấp hơn người đấy, 2 người đứng đối diện, lúc em ngước lên nhìn, thì có cái gì đấy rơi vào mắt, lúc đấy em hơi khó chịu mắt một chút, em có nhìn, thì thấy ngón tay người đấy hình như bị phỏng nhẹ, hình như có lột da! Cho em hỏi, nếu máu từ ngón tay người đấy rơi vào mắt em , máu tươi trên ngón tay, có nguy cơ lây nhiễm không ạ!
Mấy anh ơi , chuyện là chiều hôm nay em có đi mua đồ ở một cửa hàng, lúc ghé vào quầy kia , trong quầy có hai người, em đứng giữa, lúc em vô tình đi ngang qua người kia , thì em cảm giác bị vật gì hơi nhọn và góc cạnh quẹt vào lưng , cảm nhận rõ luôn ạ! Hic , có khi nào là bị quẹt kim không anh , hay em vô tình quẹt vào cái gì đấy, em lo quá, lúc quẹt em cảm nhận rất rõ là bị quẹt vào lưng.
E có thắc mắc mong ac tư vấn ạ
NgónTay e có vết xước đang rỉ máu. E lấy ngón tay cầm vào tờ giấy dính dịch hay máu gì ướt ướt vì tối lên e không nhìn rõ trong thùng rác bệnh viện. Nếu đó là dịch hay máu của người có H vừa vứt thùng rác trước đó 5 _10 giây e có sao không a?
Chả là ngày hôm qua em có đi bar chơi vs anh em đội bóng, thì lúc đó chơi đc khoảng 2 tiếng thì em có ngà ngà say, cũng có đi giao lưu với mọi người quen trong quán bar đó ( không phải anh em trong đội bóng) thì e có bắt tay sau khi uống xong, kiểu như móng tay hay gì đó trên tay mấy người đó nhọn nhọn cứ quệt vào tay em, làm em lo quá ko biết có phải kim tiêm từ tay ng đó ko, xong rồi e có đi lại loanh quanh trên thềm nhà quán bar đó, e cứ thấy chân đau và nhói, e nhìn xuống thì e cưa tưởng tượng có kim tiêm dưới nền nhưng em vẫn sợ, em cũng không rõ có phải ai để kim tiêm ở dưới sàn nhà và vô tình em dẫm phải ko, rồi cả trên ghế ngồi nữa, e lo lắng quá ạ, khi đó sàn nhà trơn và lúc e ngồi e cũng vô tình đá chân vào cạnh bàn, khá đau và em cũng ko rõ là có ai gắn kim tiêm lên cái cạnh bàn đó ko, đến giờ ngón chân e vẫn đau, em về kiểm tra chân tay thì do say quá nên e k nhìn kĩ, lờ mờ ko biết có bị chảy máu hay ko, em lo quá, với những trường hợp e kể trên thì ko biết có phải do cầm, dẫm và đá vào kim tiêm ko ạ. Có nguy cơ gì đến hiv ko ạ :(