Theo thông tin mới nhất điều trị tự túc giá thuốc tốn từ 12 đến 24 nghìn 1 ngày
Printable View
Bấm vào đây xem:
Chủ đề: “Đứt” viện trợ, bệnh nhân HIV phải tự lo phí điều trị
Chủ đề: Bảo hiểm y tế: Giải pháp bền vững cho điều trị HIV/AIDS
Anh ơi opc xinh địa chỉ tạm trú của em để làm gì vậy.. em đang ơ kí túc xá,nên em sợ nguời ta không cho em ở.
Rồi bạn bè kị thị nưã...
Xin địa chỉ để ghi vào HSBA, HSBA phải có địa chỉ của thân chủ, K có HSBA nào mà k có địa chỉ BN, đây là vấn đề pháp lý, nếu như bạn điều trị mà gặp nguy cớ, ví dụ như die chẳn hạn, lúc đó BS làm sao biết bạn ở đâu mà đưa xác về cho GĐ?? Chả lẻ ghi bạn là người vô gia cư, bạn cho cho BS biết địa chỉ cư trú, K ai rãnh mà báo về địa phương đâu bạn
Cọ Bao giờ mấy anh chị họp mặc nhau chua. Mà anh bảo em uốn 3B em thấy khỏe khỏe rồi..
Có bạn, cứ 1/12 hằng năm BQT sẽ tổ chức offline 1 lần, Bấm vào đây xem offline 01/12/2013
Topic : Thông báo offline tại TP.HCM! Vào ngày 1/12/2013
Biết đi là con kiến càng
Biết bay là chiếc lá vàng đang rơi
Con người đâu biết xuốt đời lang thang...
( tự kỉ cmnr )
Bây giờ bị nghiện diễn đàn này rồi.
Lên đây xuốt đọc hòai... rồ tự chấn an.
Làấm sao.. hey za
Ad, có phải chỉ số CD4 nói lên được là người nào lây nhiễm cho người nào không vậy? VD như người có chỉ số CD4 thấp là người lây nhiễm cho người có CD4 cao?( thời gian ủ bệnh lâu nên CD4 nó giảm nhiều). Vì điều này làm mình cứ ray rứt hoài!
Cd4 là tế bào bạch cầu hay còn gọi là tế bào kháng thể, có nhiệm vụ chống lại vi trùng gây bệnh, nếu một người có tế bào kháng thể thấp sẽ dẫn đến nhiều bệnh do vi trùng gây bệnh gây ra vì k có hàng rào bảoi vệ, chứ k phải là người nọ lây người khi từ tế CD4. Bấm vào đây xem:
Chủ đề: Tế bào lympho là gì?
theo như trên thì người nào nhiễm H trong thời gian lâu thì tế bào CD4 sẽ giảm xuống thấp?
K phải lâu hay mới, mà còn tùy vào rất nhiều yếu tố, có người mới nhiễm HIV sau 2 năm CD4 đã giảm, lý do họ luôn sống trong hành vi nguy cơ của họ, họ k chịu gác kiếm, họ sống buôn thả k quan tâm đến sức khỏe, có người nhiễm HIV mãi 10 năm mà CD4 vẫ tít trời mây, đó là do họ biết chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, dinh dưỡng, rèn luyện thể chất, sống lành mạnh tích cực
ví dụ như mình và bạn gái mình là người có lối sống đàng hoàng, không có buông thả, nhưng không biết ai đã lây nhiễm cho ai. Khi cả hai cùng đi XN thì chỉ số CD4 của mình là 5 và của bạn gái mình là 140. Vậy có phải là mình là người đã lây nhiễm cho cô ấy?
Thường NCH là nữ CD4 suy giảm nhanh hơn nam, lý do nữ phải mất đi lượng máu chu kỳ kinh nguyệt mỗi tháng, nhưng cũng k hẳn là thế, có rất nhiều phụ nữ nhiễm HIV rất kiên cường và mạnh mẻ, họ vẫn duy trì được CD4 ở mức cao sau nhiều năm, Nam coi vậy chứ yếu bóng vía hơn nữ, đụng chúc là tè ra quần rùi
vậy là mình biết nguy cơ tại sao mình lại bị nhiễm H rồi vị mình sống rất đàng hoàng, chung thủy với vợ trước. Từ khi vợ mất mình mới tìm người bạn gái mới. Và thế là bị dính "chưởng". Cũng may là mình không lấy cô ấy, không thôi cả 2 cùng bệnh không biết ai chăm sóc cho ai nữa.
Cái náy hay nhất và đúng tâm trạng nhất..
May này khi em chết người đời sẽ nhắc mãi rằng con ông đó chết gì sida..
Em nghĩ hiv không làm ta chết nhanh nhưng nó là ám ảnh cả tâm hồn.
Muốn lao ra đường để không ai biết mình hiv mà chỉ là tại nạn..
Những tháng ngày sống với lương tâm dài xeó..
Muốn được mẹ xoa đầu nói không sau đâu con..
Ước gì Đà Nẵng bọn e có cái offline hoành tráng như này để e còn học hỏi kinh nghiệm điều trị. Nói thật chứ e thích đến phòng khám lắm ngồi đợi khám nghe bà con cô bác tâm sự chuyện đời mà vui, tiếc mỗi ra về cái là đuong ai nấy đi, muốn gặp lại cũng khó vì không trùng ca :)
Em còn quá trẻ để chủ xị, nhưng người miền trung họ không có đc thoải mái như miền Nam. Cũng có nhiều clb hồi trước nhưng giờ tan rã hết rồi
Có lẽ e sẽ là đầu tàu cho những người trẻ như em :D, chứ e còn quá trẻ để ng lớn tin tưởng
Buồn quá.. hôm nay miệng có nấm rồi không biết rượng nổ không..
Bạn phải làm quen và tự tạo cho mình tinh thần sống thoải mái, luôn coi các bệnh cơ hội là chuyện nhỏ vì chữa trị sẽ khỏi, hãy hiểu rằng nhiều người mang nhiều bệnh hơn mình mà họ vẫn sống rất vô tư, và nghĩ nhiều đến những việc có ích sẽ tốt hơn là hay để ý bệnh tật.
Em xin lỗi. Chắc tại sợ chết quá. Bửa nay xuống opc nguoi ta chỉ em mua thuốc nấm rồi nói em sống được mấy chục năm đừng có lo. Hax