A ha cho em tham gia cùng gia đình mình với. Nãy giờ ngồi đọc hết 27 trang thấy mấy anh chị chia sẽ tthấy trong lòng củng thoải mái hơn ^^. Chúc mấy a.c luôn khỏe mạnh Cd4 luôn cao vời vợi he
Printable View
A ha cho em tham gia cùng gia đình mình với. Nãy giờ ngồi đọc hết 27 trang thấy mấy anh chị chia sẽ tthấy trong lòng củng thoải mái hơn ^^. Chúc mấy a.c luôn khỏe mạnh Cd4 luôn cao vời vợi he
Mình sẽ định cư lâu dài trong tphcm nguyện vọng kiếm được 1 công việc phù hợp với khả năng của mình muốn đi làm đồng đẳng nhưng vừa ở bên opc q2 làm thủ tục chuyển thuốc từ hà nội vào nghe nói các dự án hầu như đã rút và nhân sự đồng đẳng cũng bị cắt giảm hết có đúng vậy không mod ơi giờ sức khoẻ có hạn làm việc khác sợ không nổi
Hiện tại dự án rút gần như 50% rùi bạn, bạn cập nhật thông tin chập quá
Bấm vào đây có nhiều thông tin mới cho bạn tham khảo:
CHỦ ĐỀ: Thong-tin-ve-HIV
A Hiếu và mọi người ơi, cho e hỏi bửa trước e có hỏi e bị nặng ngực như bị đàm vậy...thì hôm sao e bị thật đàm nhiều rồi sổ mủi nửa qua nay e uống thuốc thì bớt rồi mà sáng nay e lại bị đau họng cho e hỏi vậy có sao không ah ,trước khi bắt đầu uống thuốc e thường xuyên bị viêm họng từ lúc uống arv và cotrim gần 4 tháng hơn rồi từ lúc uống tới giờ là e hoàng toàn khỏe mạnh chứng đau họng e cũng hết mà sao giờ e bị lại , mà e thấy xung quanh cũng nhiều người bị như e có phải do thời tiết hay do bản thân e bị yếu ah. Với cho e hỏi e đang uống thuốc cảm thì e ngưng cotrim hay vẫn uống tiếp tục cách thời gian ra hay đợi hết bệnh rồi uống tiếp.
Sống chung với lũ cũng 11 năm rồi 6năm điều trị arv ngẫm lại mình sống dai ra phết dạo này hơi buồn vì mới ly hôn chuyển vào thành phố hcm phần chưa tìm được việc làm phần nhớ con quá sụt mất 2 kg . Có bạn nữ nào buồn chém gió với mình không ib mình send số điện thoại nhé ở sài gòn thì càng tốt
Biết diễn đàn này cũng được 6 tháng nay rồi,và hôm nay em mới biết được Anh Hiếu,Chị Hà,các mod khác đều bị H,tự nhiên thấy buồn sao sao ak,anh chị thật mạnh mẽ,vượt qua được nỗi buồn và còn tư vấn cho những người khác nữa,em không biết nói sao nữa,em thành thật cảm ơn tất cả anh chị trong diễn đàn cảm ơn sâu sắc,chúc anh chị có sức khỏe tốt,thành công trong công việc!
mod ơi cho hỏi khu này lúc nào là tấp nập đông vui để biết đường onlie giờ ấy nhỉ
ôi sao chữ bé xíu thế kia bấm vào cái ji mất rồi
Nghe hết hồn hợp chủng nghe ghê quá . Ghê nhưng mà phê ... He.. He
dạo này thấy stress quá a chị ơi :( Cứ luôn cảm thấy tự kỳ thị chính bản thân mình. Mình còn ko chấp nhận nổi mình nữa :monkeys16: