Gửi bởi
stressvisonhiemhiv
Chào các anh, chị.
Đến bây giờ đã cách nguy cơ 2 của em gần 3 tuần sau khi em uống có 3 ngày pep mà anh chị tư vấn không cần uống nhưng cho đến nay e thấy cơ thể mình có quá nhiều thay đổi mà trước đây e không như vậy làm em lo lắng quá. Bây giờ em vẫn cứ ám ảnh mãi lúc xét nghiệm ở Hàng Bài mà cô nhân viên kia chạm tay vào kim tiêm và chọc vào ven em lấy máu, không biết e có đen đến mức lây nhiễm trong trường hợp này không nữa nếu vậy thì em chỉ có uất ức mà chết thôi. Hiện nay bẹn em vẫn nổi hạch mà không hết, đầu thì thỉnh thoảng đau mà không biết vì sao nữa, các khớp, cánh tay và vai thì đau nhức nhiều lúc như kim châm mà em không hiểu vì sao. Em đã đọc rất nhiều bài trên diễn đàn nhưng chưa thấy ai như em cả làm em càng lo lắng. Nguy cơ mà khi e đi massage ngày 7/5 thì em đã xét nghiệm AT bằng pp combo sau 28 ngày làm em đã yên tâm phần nào nhưng sự tắc trách trong cách làm ở Hàng Bài làm em đã lo lắng lại càng thêm lo lắng, tại sao 1 trung tâm chuyên về hiv như vậy mà có thể làm ăn như vậy chứ, nó liên quan đến cả tính mạng 1 con người, hạnh phúc của 1 gia đình chứ. Bây giờ em đang rất rối bời chỉ mong thời gian trôi nhanh để em đi xn lại pp combo khi đủ 28 ngày sau nguy khi ngừng pep ( em uống có 3 ngày được anh chị tư vấn không cần dùng vì không có nguy cơ, em bắt đầu dừng từ ngày 14/6), em dự định sẽ đi nx vào ngày 10/7 tới đây không biết số phận em rồi sẽ về đâu nữa. Em rất cần những lời chia sẻ của anh chị.