Tôi đâu có ở không mà ghẹo, tôi nói thật đó, nếu thấy thế giới nào ko an toàn thì lên sao hỏa ở
Anh ơi, anh đâu rồi, giúp em với!!!!
Anh Hiếu ơi!!!
Bạn nghe các smod tư vấn bạn rõ chưa hay chưa rõ vấn đề. Nếu chưa rõ vấn đề bạn hãy đi tìm đọc thêm tài liệu nhé. Khi phát ngon nhớ giữ lời vì lời nói phát ra không rút lại đuo đâu. Đừng làm tổn thương người khác do cố ý hay vô ý. Mong bạn hãy là một người cư xử đúng mực nhé
Không phải em kì thị người ta, mà là nhưng nguy cơ xảy ra với em .hic híc
Đó là do bạn tự cho la nguy cơ, chứ chúng tôi k ai gọi đó là nguy cơ, mà gọi là suy diễn hoang tưởng toàn tập, tôi đã nói rất rất nhiều về nguy cơ rùi, khi bạn hỏi mình có nguy cơ hay k??? Bạn phải đưa ra tình tiết, tính cơ sở, dữ liệu xác định 100% tay chạm mắt thấy, chứ ko có chuyện nghi ngờ dã dụ, lỡ như, nếu như giả sử
em chỉ cần tư vấn giùm em, vì đây là 1 diễn đàn tư vấn HIV. em hy vọng 1 chút gì đó từ các anh để giải tỏa những tình huống giúp em vì em mất kiểm soát để có thể tự tư vấn cho chính mình
vậy là không sao đúng không anh
Dạ em hiểu ra vấn đề rồi.em xin cám ơn các anh.
Dạ cho em hỏi thêm 1 trường hợp nữa thôi nha các anh.cái này là có thật không suy diễn, không kì thị ạ...hôm nay em đi ăn đám cưới về phía trước có 1 vụ tai nạn xảy ra khoản 10 phút trước em đi sau 1 xe phía trước xe phía trước cán lên vũng máu đó ( máu đó khoan 10-15 phút ngoài đường khô ráo không mưa)thì có văng lên cát có máu đó vô mắt em. vậy cho em hỏi em co nguy cơ trong trường hợp này không. khi mau đó ra ngoài đường dc 15 phút.
Kể từ nay ra đường bạn cần trang bị mình như thế nào cho an toàn, kẻo Hắc Ám nó Ám bạn cho tới chết k nhấm mắt bạn ợ
http://media.tinmoi.vn/2012/06/14/17...165082881n.jpg