Em cảm ơn các anh chị trong ban quản trị đã tư vấn cho em. Em hi vọng rằng điều bình an nhất đến với em. Để vợ con em không bị ảnh hưởng bởi điều bồng bột mà em gây ra. Cầu trời khấn Phật cho tai qua nạn khỏi.
Printable View
Em cảm ơn các anh chị trong ban quản trị đã tư vấn cho em. Em hi vọng rằng điều bình an nhất đến với em. Để vợ con em không bị ảnh hưởng bởi điều bồng bột mà em gây ra. Cầu trời khấn Phật cho tai qua nạn khỏi.
Vâng. Em hi vọng là thế. Hôm qua em đã về nhà với vợ con. Chắc chắn điều bình an nhất sẽ đến với em các anh chị nhỉ. Dẫu biết rằng trong người còn rất triệu chứng. Hi vọng....hi vọng...
Các anh chị ơi. Sao người em đau nhức nhiều chỗ quá. Thời tiết thì binh thường mà sao trong ngươi đau nhiều thế. Người cứ hừng hực nóng sốt. Em sợ quá.
Đau như đau thần kinh ấy anh ạh. Đau và rát. Đau cơ khớp nữa chứ. Em bị như vậy từ 3tháng nay rồi các anh chị ạh. Lúc đầu đau nhẹ. Càng về sau càng đau nhói. Em cũng muốn quên đi nhưng sao trong người cứ đầy triệu chứng vậy. Khó chịu quá. Trời ơi.....
Em an toàn rồi anh Tuấn nhỉ? Có bao giờ 15 tuần âm tính mà 6 tháng dương tính không anh
Vâng. E cảm ơn anh.
Theo tôi bạn có thể đưa cô bạn kia đi xét nghiệm để gải tỏa tâm lý
Cô ấy nói là cô ấy không sao. Cô ấy không đi xn anh ah. Cô ấy đang có bầu tháng thứ 3. Với chồng mới cưới cuao cô ấy.