TH của e là nguy cơ cao mà anh giờ e cần an tâm nhất mới giám đi xn anh ạ
Printable View
hàng ngày em vẫn tập thể dục thể thao bình thường nhưng cơ thể em vẫn yếu ớt, cổ vẫn khó chịu lưỡi rát và sổ mũi hắt hơi . thực sự em không tin mình an toàn khi uống thuốc pep đầy đủ nữa rồi. Thực sự chán nản với cái sai lầm đáng buồn của minh
giờ đi xét nghiệm tâm ly em đã sợ rồi mà bác sĩ đưa cho tờ kết qua mà không như y muốn thì chỉ có nước tự tự :(((
vâng ạ. em cũng đang chuẩn bị tâm lý vững vàng mới giám đi
đi xét nghiệm trong trường hợp mình có nguy cơ nó run lên ngàn lân anh ơi :V
vâng . e bày tỏ những câu hỏi đó cũng giúp các bạn giống TH e giải toả tâm lý cùng
Đi XN để giải tỏa tâm lý đi bạn.
Hãy vượt qua lỗi sợ hãi bạn ah. Chứ mập mờ không biết thì kũng chẳng khác gì. Bạn đã dùng pep zôi. Đến 99.99% là đã thoát. Mà chắc j cô ta có h mà bạn phải lo.
Đã gần một năm rồi cái rất nhiều lần muốn đi xét nghiệm mà e không dám đi anh chị ạ , Hạch thì vẫn ở đó cổ khó chịu suốt. khoảng gần năm rồi e sốt một lần 2 ngày rồi hết càng nghĩ càng lo lắng, lâu rồi hôm nay quay lại muốn được chia sẻ với mọi người cho giải tỏa tâm lý ạ .