Nếu càng vào diễn đàn càng thấy lo hơn thì cũng nên tạm không vào một thời gian. Nên tìm việc gì giải khuây đi bạn.
Printable View
Nãy e đi đánh răng, tự nhiên chảy máu răng đỏ lòm. K biết có bị sao k nữa!! Tự nhiên tưởng tượng đến việc cô nhân viên mat xa kia chảy máu răng như e, ngậm dv của m làm máu đó dính lên thân dv sau đó dung tay làm dv e xước, chảy máu. Tự nhiên ớn quá a Tuấn ơi!!
Trước giờ a tư vấn có trường hợp nào như của e chưa?? Những ng đó có sao k a??
K có nguy cơ là k phải đi xn, đúng k chị!?
Mà nếu cố nhân viên kia có chảy máu răng như e thì e có sao k chị?? Đầu óc cứ như muốn nổ tung ra!!
Lúc cô này ngậm dv e say quá nên thấy cô đó mút lên xuống khoảng 5,6 lần gì đó nên e nghĩ là khoảng 5s thôi. Bếu lâu hơn tí có sao k ạ?? Khoảng 10s chẳng hạn!! A tuấn, chị hà, các a chị trobg BQT ơi, giúp e với. E lo quá
Lo quá nên gọi cho a Tuấn, a Tuấn bảo yên tâm, k sao đâu!! Thấy cũng yên tâm chút rồi. Biết bao giờ mới hết stress đây!!
A Tuấn với các a ơi!! Giúp e tí đi. E căng thẳng quá, stress nữa rồi!!
Vậy là e k có nguy cơ phải k a??
Mình cùng 1 ngày như bạn nhưng dv mình bị sướt mà chắc k có nguy cơ đâu
BQT xóa bài viết hỏi trong topic thành viên khác
Căng thẳng k ngủ đc!! Chẳng biết e có bị sao k nữa!! Chắc e chết mất!
Không sao đâu bạn.ngủ đi
Nhưng trường hợp của e các a chị gặp nhiều chưa?? Họ có bị H k?? E sợ quá. Nếu trời cho e sinh ra lần nữa chắc e k bao giờ dám như thế này nữa!! A tuấn ơi, a ở đâu!!