em hết hy vọng rồi anh chị ơi, trán em nổi mấy cái mụn bọc ( khoảng 10 cái) em thấy lo quá, theo kinh nghiệm cũa anh chị, anh chị cho em một lời khuyên đc ko? em mất hết lòng tin rồi.
Printable View
em hết hy vọng rồi anh chị ơi, trán em nổi mấy cái mụn bọc ( khoảng 10 cái) em thấy lo quá, theo kinh nghiệm cũa anh chị, anh chị cho em một lời khuyên đc ko? em mất hết lòng tin rồi.
em si đa chắc rồi,có ai âm tính 9 tuần mà 12 tuần dương tính ko anh chị? em hỏi thật lòng đó, anh chị cho em biết đi.
9 tuần at là chắc nịch rồi bạn....sida cái gì không biết...12 tuần làm cái cho đúng bài...kq nó vẫn như cũ
Mặt anh cũng hơn 30 cái mụn, chắc anh bị giai đoạn AIDS luôn rồi, huhuhu. -> ai nói nổi mụn là hết hy vọng vậy em? đã xét nghiệm 9 tuần âm tính là gần như an toàn rồi, chỉ chờ 12 tuần chốt thôi. kết quả cũng sẽ âm. còn nếu bị thật sự thì nó đã xn ra lúc 6 tuần rồi biết chưa. đừng lo lắng. mua kem chống nhục...ủa kem trị mụn bọc thoa đê.
Si đa có Xi măng trị, lo gì. Rãnh ở không làm gì đọc cho vui:
Một số loại sinh phẩm ELISA thế hệ 3, 4 thường dùng trong xét nghiệm HIV (Anti,Combo)
Tài liệu chuẩn của Việt Nam về thời gian xét nghiệm HIV
hôm nay em lại nổi cục hạch bên phải cần cổ,lúc đầu ko đau sau thì khi nào em cũng sờ nên nó đau luôn,chưa bao giờ em nổi hạch như vậy, nếu có chỉ hạch dưới cằm thôi, em sợ quá anh chị ơi, khi sung sướng thì ko ai biết chứ lâm vào trường hợp như này thì có bản lĩnh tới đâu cũng phải sợ.em rất cảm ơn anh chị trên này,em sẽ ko hỏi nhiều nữa em sẽ cũng cố tinh thần lại chờ 12 tuần em sẽ đi xn lại, rồi em sẽ báo kết quả lên đây cho mọi người biết. em ngu quá. mà còn có mấy cái mụn nước ngay ngón tay, em ngứt ra thì nó lâu lành lắm. lo ghê. đi làm mà ko tập trung làm bị cán bộ chứi 1 ngày mấy lần, trong đầu khi nào cũng nghĩ mình là người nhiễm, muốn xa lánh mọi người.
sao cơ bắp em cứ co giật hoài àh? em sống trong khủng hoảng hơn 2 tháng nay rồi,em kiệt sức rồi, mệt mỏi quá,đúng là cuộc đời ko ai biết trước điều gì.
tuần sau là đủ 3 tháng rồi, sao em thấy hồi hộp quá anh chị ơi, tối tim em cứ đập thình thịch, tay chân lạnh cóng, cảm giác khó tả lắm.
Em biết là tuỳ vào cơ địa và sức đề kháng của mỗi người để cho kháng thể kháng hiv sớm hay muộn,em 20t cũng có sức khoẻ, chắc cũng khả quan anh chị ha.
Tại sao BQT chia sẻ vậy mà bạn k tin. Bạn bấm vào đây xem:
Tài liệu chuẩn của Việt Nam về thời gian xét nghiệm HIV
Một số loại sinh phẩm ELISA thế hệ 3, 4 thường dùng trong xét nghiệm HIV (Anti,Combo)
ước gì em được âm tính, em sẽ ăn 1 cái tết thật là hoành tá tràng, còn ko thì cũng chẳng bit sao nữa...hic...
Em 84 ngày âm tính rồi mấy anh chị ơi, em mừng quá, nhưng nghe nói 6 tháng vẫn thấy lo lo.