Không lo màmua thuốc điều trị đi, triệu chứng cái nỗi gì. Xét nghiệm âm tính rồi còn liên tưởng linh tinh.
Em cảm ơn ạ. Nhưng em vẫn sợ liên quan đến hiv ạ. Hôm sau nguy cơ 22 ngày em xét nghiệm ở bv hồng ngọc kết quả âm tính và bác sĩ có dặn em là 3 tháng sau nguy cơ quay lại để chốt và em có hỏi là 28 ngày cháu lại quay lại nhé. Thì bác sĩ bảo là ko cần. Thế là hôm 32 ngày em lại đến nhưng sợ gặp bác sĩ ấy mắng lên em ko yêu cầu khám mà chỉ yêu cầu xét nghiệm ạ. Nhưng mà em thấy mấy triệu trứng này em vẫn liên tưởng đến hiv ạ. Ko biết có bị đổi dấu sau 12 tuần ko ạ?
Anh chị ơi cho em hỏi thêm 1 chút với ạ. Em muốn làm PCR hiv. Thì khi làm song mà âm tính em có đc khẳng định âm tính luôn sau nguy cơ 40 ngày ko ạ? Em rất tin ở tư vấn của anh chị và kết quả âm tính sau nguy cơ 22 và 32 ngày của em. Nhưng thú thật 40 ngày nay em chưa dán ôm hôn con gái em ạ. Em rất yêu con và rất ân hận vì 1 chút rượu mà để sảy ra như bây giờ ạ. Em chỉ muốn có phương pháp xét nghiệm nào có thể khẳng định luôn đc là em âm tính với hiv để em đc thỏa mái ôm hôn con em ạ. Em cảm ơn anh chị ạ.
Dạ vâng em cảm ơn chị Hà ạ. Nhưng thú thật em cứ băn khoăn no lắng lắm ạ. 40 ngày sau nguy cơ rồi ngày nào cũng sống cho no sợ ạ. Vì em ko có chút kiến thức dì về hiv lên khi thấy các bạn cứ kêu xét nghiệm hiv ag/ab combo sau 6-8 tuần mà vẫn còn triệu chứng vẫn còn chưa chắc lên em lại soắn hết cả người ạ. Em xin lỗi vì cứ động tí là lại hỏi anh chị và làm tốn tài nguyên của diễn đàn ạ.
A.c ơi hôm nay em lại đi xét nghiệm hiv ag/ab combo sau nguy cơ 42 ngày. Kết quả at. Chắc em ko có duyên với a H+ rôi. Em mừng quá. Em cảm ơn a.c đã tư vấn cho em suốt thời gian qua.
Anh Tuấn , chị Hà ơi. Hôm nay là em đc 54 ngày 8h sau nguy cơ rồi. Em lại đang ngồi đợi kết quả ở bệnh viện Hồng Ngọc 55 yên ninh em vẫn xét nghiệm bằng phương pháp ag/ab combo ạ . Tốn máu quá ạ. 4 tuần nữa em mới được 12 tuần ạ. Ko biết là lần này mà AT tiếp thì em đã thoát hẳn hiv chưa ạ.
3 phút nữa em mới đi lấy kết quả ạ.