Cộng 2 nguy cơ qua giải đáp của các anh chị e yên tâm hẳn rồi. Thực ra lý trí cũng yên tâm nhưng đầu óc cứ nghĩ lung tung
Printable View
Vâng. Trong thời gian đó e hiến 6 lần liền, theo đường cơ quan. E cũng nghĩ nếu có j người ta sẽ liên hệ theo số điện thoại hoặc đơn vị, vì nếu phát hiện chẳng thể để e nhởn nhơ được các anh chị nhỉ.
Còn lần thứ 2 này thì e tuột bao, để an tâm e đã cố gắng tuân thủ tốt phác đồ dùng thuốc. Giờ e chỉ biết chờ đợi hi vọng thôi. Sau lần này có nhiều kiến thức e sẽ chẳng bao giờ dính vào nữa :D
Các anh chị ơi!
Hôm nay e xét nghiệm âm tính ở trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh. Nhưng tính ra 5 ngày nữa mới tròn 3 tháng. Có yên tâm được ko ạ
vậy là bạn an toàn rồi nhé,chúc mừng bạn