K ảnh hưởng, Uống 28 ngày chứ k phải uống suốt đời, mà NCH uống suốt đời vẫn sinh con đẻ cái bình thường
Em hay mơ thấy ác mộng quá. Từ đó đến nay chẳng làm được việc gì, lúc nào cũng như sắp gục ngã. Đọc nhiều tâm sự tự nhiên đi khám sức khoẻ phát hiện ra HIV, em thấy hoảng loạn kinh khủng. Không biết rồi sẽ ra sao nữa.
Em dùng thuốc từ 25/2 đến giờ là 20 tuần. Dùng thuốc 4 tuần, tức là từ ngày hết thuốc đến giờ là 16 tuần. Em thỉnh thoảng nghĩ đến mà bủn rủn cả người. Em sợ quá anh chị ạ.
Giảm hồng cầu là dương tính hả anh :(
Thế chắc do em lo lắng quá thôi ạ. Vì lúc em lo sợ nên cơ thể nó rối loạn. Ngày mai Cơ quan tổ chức hiến máu, em có tham gia được không hay buộc phải xét nghiệm ở ngoài trước ạ. Hay đối tượng trong tình trạng nguy hiểm như em không nên hiến máu cả các ạn chị :(
Em đã hiến mấy lần rồi nên thấy hiến máu họ trả kết quả HIV, viêm gan A, B và giang mai luôn. Đằng nào cũng một công lấy máu, em hiến máu luôn thế có vi phạm pháp luật hay có điều gì rủi ro đáng tiếc không ạ? Hay bắt buộc tự đi xét nghiệm trước, rồi mới được đi hiến máu ạ.
Vâng. Thôi bỏ qua chủ đề hiến máu. Mình lo cho mình tốt đã. Em xin hỏi câu nữa là anh chị nói vậy thì có phải là phương pháp xét nghiệm máu sau điều trị PEP khác với phương pháp xét nghiệm máu hiến đúng không ạ? Nên mới cần đi xét nghiệm máu với tư cách điều trị PEP trước, rồi mới đi hiến.
Vâng. Em sẽ sớm đi xét nghiệm. Đang là tuần 16 sau PEP. Có phải tuần 24 là cuối cùng không ạ? Vậy em đợi đến 24 làm một thể. Và điều nữa hơi tế nhị, có bắt buộc phải nói là xét nghiệm sau PEP không ạ? Ý em là PHẢI nói ạ.
Ngày mai em đi khám sức khỏe và thở máu. Cảm giác kinh sợ ùa về, như những ngày dùng thuốc, chân tay run lẩy bẩy vì sợ. Không biết mai em có đứng vững nổi không. Trong vòng 48h có kết quả. Em ân hận quá. Có còn cơ hội sửa sai không.
Em đi khám thì bác sỹ nói nhịn ăn từ bao giờ, em cũng thành thật trả lời là từ lâu lắm (quá 15 tiếng), vì em cứ nghĩ phải nhịn ăn càng lâu càng tốt. Nhưng BS bảo quá 15 tiếng thì không được lấy máu, chỉ trong 8-15 tiếng thôi. Sáng mai qua ạ. Càng lâu em càng run sợ ạ.