Thuong thi dung pp gi anh
Printable View
Thuong thi dung pp gi anh
Anh đanh gia pp nao ok hơn anh
mún xem lại bài viết của mìh từ đầu tới cuối thì xem sao anh
neu bcs rách thì có khi nào con tinh trùng không anh, còn ít tinh trùng, hay là bao xẹp lép luôn vậy anh
neu bcs rách thì có khi nào con tinh trùng không anh, còn ít tinh trùng, hay là bao xẹp lép luôn vậy anh
tùy vào bao bị rách lâu chưa nữa bạn,nếu bị rách lâu rồi thì cũng chẳng còn lại gì sau cơn rách nữa đâu ^^
em thay GMD đưa bcs lên , em thấy tinh trùng vẫn còn, nhưng em không kiểm tra, sau đó rất nhanh GMD đem vô nhà vệ sinh , vậy bao không rách đúng không anh, em sợ nhất là khi mang vô nhà vệ sinh thi bcs chảy tinh trùng, trước đó thì tinh trùng vẫn nằm trong bao
em phân vân quá
em sợ thấy tinh trùng trong bao nhưng vẫn rách, ví dụ như khi gmd đưa bcs lên tinh trùng vẫn nằm trong bao, nhưng chảy nhỏ giọt mình không hay vì gmd đem vô nhà vệ sinh nhanh quá anh oi
rách nhỏ giọt như giọt caphe phin đó anh
nếu rách nhỏ giọt như giọt caphe phin thì tinh trùng còn trong bao không anh
em quá lo
quan trọng là tinh trùng vẫn còn trong bao là được.nếu rách thì bạn đã nhìn thấy và gái mại dâm đã nói cho bạn biết rồi nên bạn yên tâm đi nhé
khi xuất tinh ra, tinh trùng có trong bao thì chứng tỏ đầu khất e vẫn được bảo vệ hả anh , dù cho bcs chỉ ôm 1/2 thân dv phải không anh
đúng rồi bạn,như vậy bạn cũng không có nguy cơ đâu mà lo
anh SONGCHUNG ơi đọc mấy trường hợp mới sao em thấy run quá, cs em đảo lộn hoàn toàn rùi anh ơi, em không hồn nhiên nửa, sao em run và bi quan quá anh ơi.dù anh tư vấn không nguy cơ nhưng em vẫn run quá anh ơi. em ko tam sự được với ai hết, chắc em điên mất anh ơi.
Bấm vào đây đọc
Ám ảnh quá mức vì sợ nhiễm HIV.
Bệnh thần kinh (hoang tưởng)
Rối loạn tâm thần vì 'bóng ma' HIV
em đọc chatbox sao anh kia nói " cậu không nên chủ quan có bcs nhưng xui xẻo bị dính thì không hay , nên đi xét nghiệm đi" hoang mang quá anh ơi
dù sao bạn cũng không có nguy cơ,nên yên tâm đi nhé.tốt nhất là nên tránh xa gái mại dâm để bảo vệ cho chính mình...
em đọc chatbox sao anh kia nói " cậu không nên chủ quan có bcs nhưng xui xẻo bị dính thì không hay , nên đi xét nghiệm đi" hoang mang quá anh ơi
anh tuấn ơi em tởn lắm rồi, không bao giờ em dám nửa
cạ dv không bao vào âm đạo cũng không nguy cơ hả anh?
chat box cũng nói: "vì khoảng cách giữa dv của bạn và con hiv cũng khá gần đó", NHƯNG theo em tìm hiểu thi cạ dv bên ngoài không có nguy cơ mà anh? sao may ban chat box nói vậy
ANH SONGCHUNG ƠI truong hợp em xn ở 6 tuần được không? em run quá em không dám đi xn
ANH SONGCHUNG ƠI truong hợp em xn ở 6 tuần được không? em run quá em không dám đi xn? chị Hà ơi giúp em với?
ko ai tra loi em
các anh đã tư vấn rồi. bạn an toàn 101%. yên tâm đê :))
4 tuan TEST NHANH ĐƯỢC KHÔNG ANH?EM NÓNG LÒNG QUÁ.
anh songchung ời anh thật phi thường, MỖI NGÀY ANH ĐỀU CHO EM NGHỊ LỰC VÀ NIỀM TIN SỐNG,EM CẦU TRỜI CHO ANH SỐNG THẬT KHỎE
Bạn XN k AT trong trường hợp này Songchung thề k làm người, Ý ANH NÓI XN Ở TUẦN THỨ MẤY VẬY ANH ?
anh ơi em mất ngủ nữa ùi, kiểu này chắc e nghỉ việc, hôm nay được 25 ngày em làm tét nhanh đc không anh? tt y tế thứ 7 có làm không anh?
lưỡi em trắng, đầu thì không nghĩ gì được cả?
tt y tế thị xã phải tt y tế dự phòng không anh, mất ngủ hoài em không tập trung gì được, con làm combo thì đường xa quá