Bạn có nguy cơ đâu mà xoắn lên thế.với lại bạn có dùng thuốc thì lo gì nữa.
E cám ơn anh chị ạ. Anh chị ơi bây h e mới nhớ ra là lúc e ăn Sò xong làm rách tay, nhưng lúc đấy e lại bốc thức ăn và rửa tay nữa. E không biết với khoảng thời gian đấy mà e làm ướt vết thương suốt liệu vết thương có kịp khô để đóng niêm mạc k ạ. hix hix
Vâng ạ. Anh ơi, tay đang chảy máu thế mà chạm vào dịch âm đạo ngoài bao cao su nó dính vào thì phải có nguy cơ chứ ạ:(
Vâng ạ. A đừng giận e nhé, vì e cũng lo thôi mà. E cũng lo vết thương lúc đấy chưa khô do e tiếp xúc với thức ăn và nước rửa tay thì vết thương nó vẫn ẩm ướt và k kịp đóng niêm mạc và chạm vào dịch ngoài bao cao su thôi anh ạ :( Cầu trời cho e k sao hết :(
A có thể giải thích cho e 1 chút để e hiểu được không anh :( Vì vết thương của e lúc đấy vẫn ẩm và chưa khô và cầm vào bao cao su mà a, e phải cầm và tháo bao ra phải 5,6 lần chạm vào cơ anh ạ :(
E vừa mới uống viên Pep cuối sau 28 ngày. Và chưa sai giờ hôm nào anh ạ. Có lệch thì chỉ vài giây thôi ạ. Bây h e nóng lòng để chờ ngày " lên thớt" anh ạ. Cảm thấy căng thẳng quá đi mất...
E cũng hi vọng k có chuyện gì xảy ra với e ạ :( E cảm thấy ân hận vô cùng. Mong ông trời k quay lưng với e ạ
hôm qua em có nhậu với mấy thằng bạn, khi xỉn thì được dắt đi massage, vào trong đó em được BJ và có dùng tay móc vào AĐ của nhân viên ms, tay em ban chiều có khiêng đồ nên hơi chầy ngoài da, và có 1 vết thương rất nhỏ kiểu kim hoặc gai đâm vào không có chảy máu hoặc cũng có thể chảy máu rất ít, liệu em có bị lây không ạ.
em rất là lo lắng, mấy bác giúp em với!
Bài bạn ở đây:
Chủ đề: BJ + kích dục AD có vết trầy như kim tiem lúc chiều sợ nhiễm HIV
Dạo này e rất hay vào phần xét nghiệm HIV để đọc thông tin. E đọc có nhưng thông tin xét nghiệm nghi ngờ Dương tính và bị dương tính nhưng có dùng bao cao su, xong cũng k thấy nói kết quả kiểm tra lại. Điều này lại càng làm e thêm lo lắng và rất sợ trường hợp của e. Có trường hợp dùng pep ở thời điểm >60h như e nhưng k thấy đăng kết quả sau thời gian 3 tháng. E lo quá anh chị ơi :(
Dạ vâng. E cũng biết vậy ạ, nhưng bây h e đang bị tâm lý. Đọc xong lại thấy lo cho bản thân mình nhỡ đâu lại giống họ :( Có những trường hợp thành công với Pep e cũng nuôi tí hi vọng giống họ anh ạ :(
Dạ không ạ :( Tại e đọc mấy cái bài nghi ngờ dương tính và dương tính mà họ vẫn nói có dùng bao cao su khi quan hệ. Nên e lo sợ anh à :(
E đọc bài của anh có phần nghi ngờ, xong đi xét nghiệm lại thì âm tính, làm e cũng sợ. Trường hợp của bạn yeuyeu, và của 1 anh nữa xét nghiệm 2 lần dương tính. Xong lấy vợ và sinh con đi xét nghiệm lại thì là âm tính ạ :( E đang không đủ can đảm để đi xét nghiệm đây. Hix. Hôm nào cũng thấy sợ hãi lo lắng. Đọc mấy bài nghi ngờ lại càng xoắn hơn
E mới đọc bài này http://diendanhiv.vn/threads/1014-de...ng-vat-bi-xuoc càng sợ hơn :(((((
Anh chị ơi, e dùng pep xong được 2 tuần nay rồi. Mấy hôm nay e thấy mình mệt mỏi, buồn ngủ và mấy hôm nay e thấy mình ngứa ngứa ở quanh người nhưng k có nốt và hay đau đầu về buổi chiều anh chị ạ... E lại thấy lo lắng quá, chẳng biết sao nữa :( Ân hận muộn màng...
Bạn vui lòng đọc lại toàn bài của mình.
Bấm vào đây xem:
Stress là gì ????? Hậu quả của Stress gây ra.
Vâng ạ. Mỗi lần cảm thấy lo lắng hay sợ hãi. E thường đọc lại những tư vấn của anh chị để lấy lại tinh thần anh ạ :( Nhưng quả thật e vẫn chưa giải tỏa được tâm lý... Cầu trời lậy phật e k sao :( E nghĩ linh tinh quá :( Hết vết ở tay chạm dịch bao cao su. Rối lại nghĩ sang lúc đầu e xin bạn e bao cao su k biết đã đeo chưa, hay là trong quá trình quan hệ có bị tuột hay rách k, e chỉ nhớ lúc e trêu gái mại dâm rách bao cao su rồi cô ý đưa cho e bao của cô ý, vì lúc đấy e say e k nhớ hết tất cả .... Hix. Nặng nề kinh khủng :(
Vâng ạ. E cám ơn anh ạ, e nghĩ toàn viễn cảnh xấu :( Hi vọng tháng 8 tới e đi xét nghiệm sẽ là ÂT anh ạ..
Hôm nay là tròn 3 tuần e dùng xong Pep, nhưng em lo lắng quá anh chị ạ. Khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện như mệt mỏi đau cơ, đặc biệt 2 hôm nay e bị đau họng, rất đau ạ, và mọc hạch ở dưới cằm, e đọc triệu chứng từ 2 đến 12 tuần sẽ xuất hiện. Thật sự e thấy điều tồi tệ nhất đang đến với e chỉ vì 1 lần trót dại. E ân hận với bố mẹ em lắm :(
Vâng ạ. Được a khẳng định chắc chắn vậy e rất yên tâm. Vì triệu chứng nó cứ llần lượt đến làm e rất lo lắng. Mệt mỏi, viêm họng nuốt thấy đau, phân nát, đau đầu. Cầu trời k có chuyện gì :(
E lo quá anh chị ơi, e bị viêm họng nuốt thấy đau uống thuốc sau 4 hôm thì khỏi. Sau hôm khỏi đau họng e bị mọc 2 hạch bé bằng hạt Ngô dưới hàm, e bên luôn ạ. 1 bên sờ vào thấy đâu đâu... e sợ quá :zk20145: e cảm thấy bi quan quá rồi :(
Vui lòng đọc lại những gì đã được tư vấn.
Biểu hiện của bạn do stress mà ra thôi.
Stress là gì ????? Hậu quả của Stress gây ra.
Em buồn quá :( Không biết rồi ra sao nữa. Chiều qua em đau quặn bụng rồi bị đi ngoài, sáng nay cũng vậy, tay thì bị nhức mấy hôm nay rồi..... E phải làm sao bây giờ, chắc virut xâm nhập vào cơ thể của e mất rồi........ E không dám đi xét nghiệm, e sợ lắm. Hơn 2 tuần nữa là e đủ 12 tuần :(