Cái anti HIV nó ghi hình như "xem kết quả của Paster hã anh"?
Printable View
Cái anti HIV nó ghi hình như "xem kết quả của Paster hã anh"?
AntiHIV chưa có chữ NEG mà anh? :(
Của HbsAG mà anh?
Trời ơi chuẩn bị tâm lí
Anti HIV chưa đăng lên,vậy em còn lo hả anh
NEG đó là của HBsAG mà anh
Hic. Chuẩn bị tinh thần thôi. Mừng hụt,hết hi vọng
Hôm nay tới giờ Hòa Hảo chưa gọi lại cho em để lên lấy KQ. Em nghĩ là thứ 2,lúc này có BS làm việc,Hòa Hảo sẽ gọi. Thật sự em đang hoang mang và lo lắng lắm anh chị ạ. Vì em nghĩ nếu không có gì thì BV sẽ gọi em lên nhận KQ về,còn giờ này chưa gọi em nghĩ là chờ BS làm việc để tư vấn
Anh chị cho em ý kiến với. Tim em đang run quá ạ
Em chưa có giấy hẹn trả KQ đó anh. Họ đưa em tờ giấy khi là có điện thoại thì lên gặp BS thôi. Em chờ sáng đến bây giờ mà chưa có nữa. Em lo lắng quá
Em không có anh. Có tờ giắy dặn lên gặp bs thôi à anh
Chị Hà,anh Tuấn,anh Songchung,anh TruongXuan hay các anh chị ơi em sẽ ổn chứ ạ?
Em sợ test nhanh cái ra kết quả không tốt ạ.
Thứ 3 em sẽ đi lấy kết quả với 1 anh tư vấn. Em sợ đi 1 mình :(
Vậy hả anh? Để em rủ anh kia đi cùng. Em sợ kết quả không tốt em sốc
Dạ em xin lỗi anh!!
Chào anh chị BQT ạ Ngày mai em đi lấy KQ xét nghiệm,dù em đã được bạn peheounin, anh Tuấn,anh Trường Xuân,anh Songchung, chị Hà vấn rất nhiều về hành vi của em là không có nguy cơ,nhưng lúc trước kết quả combo của em ở Hòa Hảo vẫn làm em rất lo lắng,em lo không biết có phải vì trước đó 1 ngày em có uống thuốc mà không biết liệu thuốc có làm ảnh hưởng đến KQ XN không. Dù em có hỏi lại người em định QH qua hậu môn nhưng em chưa qhệ đã xuất trong bao,còn người thứ 1 em chỉ dùng tay kích thích cho người ta, dù em đọc tư vấn rất nhiều là hành vi an toàn nhưng lòng em không lúc nào được thanh thản,cứ mỗi khi quên đi được 1 lúc nhưng lại nghĩ tới kết quả của combo làm em sợ. Trước đây anh chị tư vấn cho em là không cần đi XN,nhưng em sợ lây cho gia đình một cách ngẫu nhiên nên em quyết định đi XN. Dẫu ngày mai kết quả xấu thì em sẽ chấp nhận uống thuốc để không lây nhiễm cho những người xung quanh. Em chảy máu thì chỉ nhờ gia đình lấy giùm thuốc và em tự sức,em mua đồ bấm móng tay riêng,em cất riêng bàn chải,...em hành động trước để đản bảo cho gia đình,dù ngày mai em mới đi nhận kết quả ở Paster. Hi vọng sớm mai bình an!
Anh songchung: Ngày mai em đi lấy KQ,mai em sẽ báo tin cho anh và anh chị BQT. Em sẽ không comment topic này từ nay cho đến lúc báo tin ạ. Anh đừng khóa topic
Bạn được chia sẻ ko có nguy cơ.
BQT ko ai cấm bạn giải và ko giải, quyền giải là quyền của bạn, quyền của BQT là cấm tuyệt đối TV ko có nguy cơ lên diễn đàn gây cho TV khác hoang mang => BQT quyết định xa thải bất kỳ ai cũng như bạn ra khỏi diễn đàn tùy thời hạn giam giữ 3, 7 hoặc 30 ngày