Như trình bày ở trên, em sẽ xét nghiệm combo vào thứ 2, là 23 ngày như tư vấn của bác sỹ
Như trình bày ở trên, em sẽ xét nghiệm combo vào thứ 2, là 23 ngày như tư vấn của bác sỹ
Thật sự tôi đã cố gắn giúp bạ rất nhiều rùi, những dẫn chứng tôi đưa ra bạn luôn bỏ qua và không tin thì tôi bó tay, Tôi luôn dám đem uy tính mình ra đảm bảo bạn hoàn toàn yên tâm với KQ XN nhưng bạn vẫn cứ luôn đưa dẫn chứng những biểu hiện của bạn thì tôi hoàn toàn phản đối, Với tôi nếu thật sự nhiễm HIV thì các biểu hiện bạn gặp phải ở giai đoạn lâm sản 3 và 4. Nó không hề xuất hiện trong thời gian nhiễm cửa sổ ở 3 tháng đầu. Bạn không tin thì chính bạn là người tự giết chết mình
Hôm nay là ngày thứ 7 em tham gia diễn đàn, mà đã bao chuyện xảy ra, em thật sự cảm ơn các anh chị đã động viên em trong những ngày qua, mỗi khi cảm thấy bất lực, cảm thấy hoang mang, sợ hãi thì trang web đã cho em thêm chút động lực, để em có thêm niềm tin, em thực sự ko biết tương lai mình sẽ thế nào nữa, em chỉ mong lúc nào cũng được thanh thản như là xem trang web này
Em biết là mình không phải, nhưng những lúc đó em chỉ muốn có được một sự an ủi, mỗi lời khẳng định của các anh làm em bớt sợ đi một chút, bớt lo lắng đi một chút, sự sợ hãi đã lấy mất đi của em nhiều lý trí, em chỉ căn cứ vào những suy nghĩ của bản thân, chỉ mong các anh phản biện nó, để em được an tâm hơn
Trường hợp này không có nguy cơ, mọi người cũng đã chia sẻ nhiều, giờ lại thêm kết quả xn sau 3 tháng âm tính mà thành viên này vẫn không chịu tin và luôn suy diễn. Đề nghị anh Tuấn xem xét khóa topic lại để thành viên này có thời gian tìm hiểu kiến thức trên diễn đàn.
Nếu bạn đã tự cho rằng mình là một người có lý trí, thì rất dễ để kiếm tra xem những triệu chứng trên có phải là do stress hay không:
- thứ nhất, các bài báo viết trên mạng đa phần là hay nhầm lẫn giữa thời kỳ cửa sổ với giai đoạn lâm sàng, tức là sự khác biệt giữa việc phản ứng của cơ thể khi các tác nhân lạ xâm nhập vào cơ thể và sự suy giảm hệ miễn dịch. Hầu hết các báo hoặc không phân biệt hai cái này, hay dùng nhầm, bởi vì báo mạng thời nay chất lượng thế nào thì bạn đã biết.
- thứ hai, trong các triệu chứng có nguyên nhân từ stress, rất nhiều triệu chứng có trạng thái tái phát bất chợt tùy theo cảm xúc. Chẳng hạn, như khó thở, đau nhức, bạn sẽ thây nó xuất hiện nhiều và nặng vào những thời điểm hay những ngày mà bạn nghị ngợi và quan tâm nhiều về nó.
- stress cũng làm suy giảm hệ miễn dịch, đó là điều kiện để các mầm bệnh tiềm tạng có nguy cơ bộc lộ cao hơn. Đó là lý do bạn thấy có nhiều triệu chứng trong cùng một thời điểm. Còn sự nhiễm trùng cấp tính thì hầu như căn bệnh nào cũng có biểu hiện giống nhau, thậm chí trẻ con mọc răng nó còn nóng sốt nữa là.
- Bạn mô tả rằng bạn thiếu sức lực, mình đoán nó không phải là kiểu mệt mỏi uể oải sau một ngày làm việc, không ê ẩm đau nhức khó khăn cử động, mà chỉ thấy nó yếu yếu thế nào ấy, vẫn tỉnh táo, như thể là thiếu sức sống có phải không? Nếu vậy thì là do stress.
Quan sát các triệu chứng, tùy theo tâm trạng và nếp sinh hoạt, bạn sễ dàng nhận ra nguyên nhân có phải do stress hay không. Cỏn về những bệnh lý rõ ràng khác, xuất hiện dựa trên trinh trạng stress,cần khám bệnh để tìm ra nguyên nhân, giảm stress.
Mong bọn anh dành cho em chút thời gian nữa để tiếp tục post, thứ 3 này sẽ có kq, vì em sẽ xét nghiệm vào thứ 2, trong những ngày đó, em ko biết cách nào để giải tỏa sự lo lắng của mình :((((
Trong khoảng thời gian từ 26/10 đến nay, em hay bị sốt nhẹ về chiều, sau đó toát mồ hôi thoát ra ra rất nhiều, cảm giác yếu về thể chất hơn là tinh thần, phổi bị viêm nên nếu thời tiết lạnh, hoặc mưa thì khó thở, cang lúc càm yếu hơn. Ví dụ lúc này trán em đang lấm tấm mồ hôi, nhất là đổ mồ hôi trộm, tức là khi tỉnh dạy thấy trán và đầu ướt sũng
Tất nhiên là yếu về tinh thần sinh ra yếu về thể chất, cơ thể người là cũng là một cỗ máy sinh học. viêm phổi là do bạn tự đoán khi so sánh trên báo hay là bác sĩ chuẩn đoán, mà nếu bác sĩ chuẩn đoán thì nguyên nhân gì? Nếu bác sĩ chuẩn đoán thì nguyên nhân gì? bị lâu chưa? chuyện bạn khó thở, bạn có thấy khó khăn khi nói không, bạn có nói lớn hay cười haha được không? Nếu có thí chả bị quái gì ở phổi đâu, chỉ là bạn cảm giác khó thở. Người bình thường, khi để ý nhịp thở của mình đều thấy khó thở. nhất là lại lo lắng. Mà nhấn mạnh là các triệu chứng đó nếu có thật đi nữa thì cũng ko phải là biểu hiện của thời kỳ cửa sổ. Tính táo đi, đi tư vấn khám bệnh, và thay đổi nếp sinh hoạt, dinh dưỡng.
Mỉnh chỉ hỏi lại bạn một câu này thôi: các triệu chứng viêm họng, viêm mũi, viêm phổi là do bạn tự gán hay bác sĩ chuẩn đoán, và nguyên nhân là gì? Nếu bạn không làm được điều tối thiều là đi thăm khám bệnh để tìm ra nguyên nhân, và thời điểm, thì có trao đồi thêm cũng vô ích. Vậy nhé.
Em xem trang này http://vi.wikipedia.org/wiki/HIV
à quên trang này http://vi.wikipedia.org/wiki/HIV/AIDS
Không chẩn đóa HIV qua triệu chứng, tất cả triệu chứng là do stress. HIV bạn ko bị nhưng sắp bị stress hạ gục rồi, yên tâm đi nào.
Em ko biết mình thế nào nữa, mỗi lúc sự sợ hãi trong e lớn dần, em đang mất đi sự tỉnh táo của mình trong cuộc sống, giấc ngủ chập trờn, liệu sau này mình sẽ ra sao, e có một linh tính ko hay về chuyện này, hãy cho tôi sức mạnh để vượt qua chuyện này, trời ơi
Mình cũng đã từng trải qua cảm giác đó, giấc ngủ chập chờn, tìm săm soi khắp cơ thể, hay vẽ ra viễn cảnh cái chết theo cách này hay cách khác. Những lúc như thế, bạn sẽ không còn có đủ lý trí để phân tích đánh giá gì nữa cả, bởi bạn sẽ luôn luôn nghĩ về hướng tiêu cực mặc cho nó chỉ chiếm tỷ lệ 0.001%. Những lúc như thể, bạn sẽ trở thành một đứa trẻ yếu đuối thích được quan tâm, vỗ về trấn an, nên mặc dù đã được tư vấn vẫn muốn được than thở nhiều nữa để nghe thêm nhiều lời trấn an nữa, bù lắp vào cái sự không thể tự trấn an mình.
trước hết là nên dừng ngay việc đọc cái bài báo trên mạng, cả tích cực lẫn tiêu cực, những gì liên quan đến chữ HIV, bao gồm cả diễn đàn này. Phân tích rõ ràng tất cả các nguy cơ, triệu chứng, những gì được tư vấn vào một hai tờ giấy. Để ở nó vào vị trí dễ nhận thấy nhất. Tìm nguồn vui ngoài đời thực. Giao tiếp nhiều hơn với bạn bè, pha trò, nhậu nhẹt, ... Cùng với chế độ sinh hoạt điều độ, bạn sẽ thấy bình tâm trở lại. Không suy luận một cách vô lý như trước đây nữa.
Em ko hiểu nữa nhưng những triệu chứng trong người em đến bây giờ vẫn chưa đỡ, tức ngực và dĩ nhiêm khó thở, nóng toát mồ hôi về chiều, tưa miệng, đau nhức khớp linh tinh, cảm giác người không có lực và yếu, cảm giác chán ăn, đầu óc mất tập trung ....thực sự lần trước (cách đây hơn 1 năm) em còn bị tuột bao em cũng stress nhưng chưa bao giờ bị như thế này, nên em dự cảm điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với em,
Còn hai thông tin về chỉ số protein và chỉ số A/G (hôm em kiểm tra sức khoẻ nữa) + với một vết tròn như vết zona vẫn còn ở vai (theo em biết zona thường xuất hiện khi hệ thống miễn dịch suy yếu)
Hôm nay em có đưa cô gái mại dâm đi xét nghiêm AT, nhưng cô ta có thể đang ở thời kỳ cửa sổ, cô ta nói là 8 bị kinh và 11 quan hệ với em, em hỏi về chuyện bao thì cô ta nói nhớ là không bị bục vì thời gian quan hệ ngắn và cũng có ý thức kiểm tra, nhưng trước đó cô ta lại quan hệ với bạn trai không dùng bao hôm mùng 5, ...nhưng em ko tin lắm vào những lời gmd nói,
Có quá nhiều thứ xảy ra với em lúc này, vì bị hiện tượng này mà em còn không biết nên tiếp tục ký hợp đồng với công ty cũ hay chuyển sang công ty mới, tâm trạng em mỗi lúc một lo lắng. Còn vài ngày nữa xét nghiệm combo mà em cảm thấy dài như cả thế kỷ,
Chịu khó vào đây đọc đi. Chủ đề: http://diendanhiv.vn/threads/2740-St...-Stress-gay-ra
Em chỉ hi vọng mọi thứ như các anh chị tư vấn và em sẽ vượt qua được vấn đề này, không hiểu sao từ lúc xuất hiện triệu trứng đầu tiên đến nay đã là 20 ngày rồi, nhức khớp, viêm họng,tưa lưỡi, viêm mũi, khó thở ở ngực ,nóng trán rồi toát mồ hôi vẫn xuất hiện (thường thường về buổi chiều), chán ăn vẫn không thuyên giảm chỉ có vã môi hôi trộm, sưng to hạch là không xuất hiện nữa, lần này đưa cô gái kia đi xét nghiệm dù âm tính nhưng có thể đang trong giai đoạn của sổ, em không cảm thấy thoải mái hơn tí nào, như kể ở trên lần trước em còn bị tuột bao mà cũng bị stress mà không gặp những vấn đề như thế này, hôm nay đi đường nhìn thấy hình ảnh cuộc sống hà nội mà hằn lên nỗi sợ là nó sẽ dần dần từ bỏ mình, xa lánh mình, em chỉ muốn mình mình thèm một cài gì đó ăn uống, mua sắm ... nhưng đúng là bây giờ ngay cả một chuyện đơn giản thế em cũng không thể làm được,
Có lẽ em sẽ không đủ can đảm xét nghiệm mà sẽ nhờ cô gái kia đi xét nghiệm combo, em đã xét nghiệm determinte AT cho 3 tháng trước vào ngày 30/10, và chỉ có nguy cơ với cô gái này (hiện tại cũng đang AT cho 3 tháng trước vào xét nghiệm ngày hôm nay).
Hiện tại tôi vẫn hay sốt về chiều, nóng lạnh bất thường trán lấm tấm mồ hôi rồi một lúc thoát thì lạnh toát, phổi có hiện tượng bị viêm do cảm giác tức và nặng ngực lan tỏa vùng ngực trái, sức khỏe giảm xuống rõ rệt, xử lý công việc chậm chạp hay nhầm lẫn, thiếu tập trung, rất dễ đau khớp xương ở khắp cơ thể, miệng bị loét, trắng lưỡi tái đi tái lại xúc miệng ko khỏi. Vì sợ có sơ xuất gì mà tôi không biết nên tôi tôi xét nghiệm HIV bằng pp Combo ở 25 ngày kq AT, nhưng đọc một số tài liệu nước ngoài tôi thấy đối vơi trường hợp người bị HIV ở giai đoạn nhiễm trùng cấp tính thì kết quả thường có độ nhạy = 0 có nghĩa là kết quả sai
http://www.aidsmap.com/Rapid-combina.../page/2204685/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22207651
Nghi ngờ kq này chưa chính xác tôi đưa cô gmd đi xét nghiệm vì cô ta không có triệu chứng nhiễm trùng cấp, kq của cô ta sẽ được trả vào thứ 5 này, nếu DT thì coi như tôi cũng bị còn AT thì lại chưa qd được gì. Những gì xảy ra trong cơ thể tôi hiện tại, việc giảm sức khỏe một cách rõ rệt làm tôi thực sự không yên tâm:(((((((((((((((((((