Mới đầu mấy ông phòng khám đa khoa tư nhân tư vấn có nguy cơ cao làm em còn muốn nhẩy cầu cho nó thanh thản cơ . may quá vào gr sớm được các anh chị tư vấn
Printable View
Thật sự, rất bức xúc mấy người viết báo với mây gr facebook, mấy post facebook phóng đại rất khủng khiếp, đọc dô là stress ngay luôn ấy, nhưng vẫn ko có cách xử đẹp bọn đó =((
Mấy ông phòng khám cứ đòi lên tận nơi để khám mới sợ. Bắt test luôn chịu chết
Tui cũng chia sẻ luôn là tui bị lừa gần 15tr cho bv Âu Á HCM rồi, do tối 8/8 tui có cho ngta Os,sáng ra bị dơ nên nổi hột, sợ quá cái search Google, cái trúng bv Âu Á ngta tư vấn thấy chuyên nghiệp quá nên nghe theo, cái tới bv ngta hù tui bị SMG nên kêu đốt với cắt bao quy đầu bị viêm, ngta còn xét nghiệm ko có bệnh STDs hay H gì cả, lúc tiểu phẫu xong truỳen nước r về tra bệnh viện mới biết là bv TQ vẽ bệnh lừa bệnh nhân =(((
Đen thật sự, nma ông bà trời phật thương cứu giúp, xin tu tâm luôn :"<
Chốt cái gì á bác ?
Các bác chỉ lên biết là 4 tuần xn 12 yếu tố lây qua bệnh td thì chuẩn xác 100% rồi.
Tôi bị ám ảnh sắp ko chịu nỗi rồi, giờ nhìn ra mọi thứ điều sợ....
Mấy a chị trong diễn đàn bảo vậy mà. Lên test 1 lần 4 tuần là oke rồi .mọi ng ko tin thì có thể test thêm 3 tháng 6 tháng
Mấy bác cứ cố gắng sống thật vui vào để ko còn bị stress nữa, nma nhớ có điểm dừng là được =))
Mấy bác đừng lo quá, đã âm tính là có cơ hội cho mình sửa sai sống tốt, cố gắng lên
Mấy thằng bạn e thì tuần chơi gái 2 lần. Mà tỉnh bơ. E chơi có 1 lần trong đời mà ám ảnh tới giờ
Các bác bị trào ngược cứ như em bảo là được. Trị khỏi trào ngược mới khỏi nấm lưỡi. Cố ăn uống đầy đủ mua nhiều dừa về uống ngày uống 1 trái.ăn nhiều đồ mát vào. Ít thức khuya thôi
Em gần 2 tuần đã sắp khỏi rồi nè
Anh em yên tâm nếu đã đc anh chị diễn đàn tư vấn không nguy cơ(thực sự thì tôi cũng tự an ủi mình). Ám ảnh về H nó ghê gớm lắm, nào là triệu chứng nó lại đến đúng lúc mình có gì đó liên quan, rồi ai nhắc hay báo đài nhắc đến nữa chỉ muốn tắt tivi và đi chỗ khác. Rồi do ám ảnh làm stress nhiều rồi chả muốn gần người thân vì lúc nào cũng nghĩ mình có vấn đề. Nói thật, 1 lần và mãi mãi không bao giờ dính dáng đến mấy chỗ ms nữa. thật sự tôi thấy lạ nhiều người vẫn đi xxx với gái mại dâm tuần 1,2 lần ko biết sợ, rồi ko thấy lo lắng cho gia đình. mình chẳng may 1 lần mà thấy lỗi lầm rồi day dứt lắm ;(
Có ai bị viêm xoang xong cảm kéo dài. Trong đầu lâng lâng và nóng mặt thường xuyên ko.
Nếu thấy hứng thì cứ thẩm du, buồn chán thì dạo quanh SG chứ từ nay bỏ hẳn ý định đó đi nhé =))
Mình có vợ.lúc đấy đi nhậu bạn bè rủ lên thử ai ngờ sợ tới già
Mình nghi mình dính H r
Bạn dùng bao ko