Chào ban qtv cho em hỏi em lên xe khách bị vậy gì đó quẹt chảy máu nhiều em sợ trên vật đó có máu rồi quẹt trúng em rồi sau khi đá banh xong em lấy vớ đá banh lau vết thương chảy máu có nguy cơ không ạ
Chào ban qtv cho em hỏi em lên xe khách bị vậy gì đó quẹt chảy máu nhiều em sợ trên vật đó có máu rồi quẹt trúng em rồi sau khi đá banh xong em lấy vớ đá banh lau vết thương chảy máu có nguy cơ không ạ
<article class="message-body js-selectToQuote" id="js-XFUniqueId94" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px; font-family: "Segoe UI", "Helvetica Neue", Helvetica, Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, "Fira Sans", "Droid Sans", sans-serif;">Anh ơi cho em hỏi hai trường hợp này
Trường hợp 1 anh bảo vệ bị rách chán chảy máu rất nhiều thằng kia sơ cứu cho ảnh bị dinh máu vào tay em không biết có rửa chưa sau 30p nó cầm vào vết thương của em dưới chân
Trường hợp 2 em đang nằm thì có 2 thằng lại khiêng em làm mông em cà xuống nền gạch trẦy một đường dài ửng đỏ sối nước vào rât rát vậy như vậy có nguy cơ không ạ Em sợ vết thương đó tiếp xúc với máu trên tay thằng sơ cứu cái chán cho ông bảo vệ ạ em có nguy cơ không ạ
</article>
<footer class="message-footer" style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); -webkit-text-size-adjust: auto; box-sizing: border-box; margin-top: auto;">
</footer>
Dạ chuyện là em cầm vào đồ người lạ, mà trên áo có dính nước màu trắng giống tinh dịch lắm ạ, còn mới, và em có đi vệ sinh, em có dùng tay chạm vào bộ phận sinh dục, trường hợp ấy có lây các bệnh như sùi mào gà hay các bệnh truyền nhiễm không ạ, nước trên áo còn rất mới ạ
Chào anh chị e xin hỏi e quẹt xe o chợ rồi có nói qua lại với nhau rồi đi e lúc quay lưng đi em nghe đau ở sau lưng e sợ người đó đâm Kim em xin cảm ơn
Chào ban qản trị viên cho em hỏi là em nhậu có vào toilet ói mà bàn tay em vựa vào vách tuờng xong sao đó dùng tay móc họng để ói em sợ rằng tay em vựa vào vách tường có máu của người trước dính lên từong ngay chỗ em vựa vào Dính lền ngón tay em đang bị vết thương hở ạ em có nguy cơ không ạ
Dạ em có một chuyện muốn hỏi ạ, chiều hôm nay em có đang chạy xe , thì lúc chạy vào đoạn đường kia, tự nhiên có một người đứng phía trước xe em, em mới chạy chậm lại, thì người đấy có tiến lại gần em, nhìn em, rồi vòng tay ra sau lưng em vỗ vào lưng em, tầm 2 3 cái, em thấy hơi nhói nhói, người đấy nhìn chằm chằm em nói gì đấy, vì lúc đấy do đang bất ngờ nên em không để ý, xong rồi em chạy xe tiếp, em sợ nên không để ý tay người đấy luôn, về em có kiểm tra áo , thì trên áo đính vết đỏ đỏ trên áo màu xanh, em lo lắm ạ, không biết có phải chặn đầu xe để quẹt kim không ạ, vì người đấy lạ hoắc ah, khi không lại vỗ vào lưng em, mà em cảm giác nhói thật sự ạ , xin tư vấn giúp em, giờ chỗ đấy nó hơi nhức nhức ạ
Chào anh chị sáng nay em đi làm thì phát hiện trên đầu ngón tay có vệt máu nhỏ cỡ 1cm em có dùng tay đó gãi càm em vì càm em có râu rất ngứa với lại chỗ càm kia còn có vết mụn đỏ có rỉ máu ít bằng đầu tăm em sợ em gãi trúng chỗ đó ạ em có cần dùng pep gấp không ạ
Nay e đi mua tiệm bành mì ngọt chà bông xúc xích lúc ăn giữa chừng để ý lớp vỏ ngoài bánh mì có dính tinh trùng em lỡ nhai nuốt 1 nửa mới để ý thấy . Lúc e ăn răng e có bị chảy máu răng . trường hợp e có bị nguy cơ hiv không ạ mong anh chị giải đáp giúp e lớp vỏ đó chắc chắn là dính tinh trùng và bánh mì e ăn lúc đó cũng kh còn nóng nữa nên e sợ virus chưa chết hết . Trường hợp e có nguy cơ không ạ nếu tinh trùng đó của người bị nhiễm hiv thì e có nguy cơ không ạ do e sợ vì e bị chảy máu răng nữa
Em chào Anh chị,em biết nguy cơ này rất hoang đường nhưng ko phải không thể xảy ra.E có mua bánh ướt và cắn cục chả lụa thì thấy có máu bên trong nó,dù e kiem tra răng miệng e ko hề có máu,em cũng biết máu trên thức ăn khi tiep xúc không khí thì vô hại.nhưng cái này là máu nằm trong cục chả ko có tiếp xúc không khí,nếu ai đó dùng kim bơm máu H vào trong cục chả thì H có thể sống bao lâu,thời gian từ khi e mua đến khi ăn tầm 15phút,nếu H trong môi trường chả lụa ko có không khí thì sau bao lâu ko còn lây nhiễm được ah,xin đừng nói em bịa đặt vì em thấy rõ vết máu đỏ hồng tươi bên trong nó ,em cảm ơn ạ
Chào ban QTV cho em hỏi em khui bia bị đứt tay sau đó em có cầm vào tay nắm cửa quán nhậu em sợ có máu hay dịch gì ở tay nắm cửa cho em hỏi có nguy cơ không ạ
Chào anh chị em có vô đường nhỏ trong chợ bị kẹt xe em đỗ xe lại chờ có anh ở sau khều khều vô vai em kêu em lùi về cho xe nó qua em sợ anh ta đâm kim quá e về kiểm tra trên vai áo có vệt màu đỏ ở vai áo xin anh chị tư vấn e cảm ơn
Em có đi cửa hàng tiện lợi mua thịt, lúc lấy gói thịt chẳng may quệt tay vào thành tủ (bằng me ca) trên đó em thấy có vệt đỏ như máu, tay em chố bị quệt lại đang trầy do viêm da cơ địa. Em muốn hỏi nếu mâu đó có H thì em có nguy cơ không a
chuyện là tay e có vết cắt chảy máu vô tình lúc đi gửi xe bảo vệ có đưa cho e cái thẻ xe, trên thẻ xe đó có vết máu e lấy tay có vết cắt chạm vào vết máu đó!!! ( vết máu đó gần khô hết rồi)
không biết có bị nhiễu H k nữa mong a/chị tư vấn giúp e????
Chào ban quản trị viên cho em hỏi tay em khui bia bị đứt Tay chảy máu em có dùng tay đó cầm vào tay nắm cửa quán nhậu đông người em sợ trên tay nắm cửa có máu hoặc dịch ạ
Dạ nãy em chạy xe trên đường, lúc ấy là đèn đỏ , em có dừng xe lại, thì từ đâu có một người chạy xe từ đằng sau tiến sát gần em, quẹt vào vai em một cái, mà em cảm giác nhói lắm ạ, như có vật nhọn quẹt vào ấy, quay lại thì người ấy nhìn nhìn em, rồi chạy lên phía trước chạy tiếp rất nhanh, về nhà em có cởi áo ra xem, thì thấy có chấm đỏ, có rướm máu như đầu tăm ạ, em lo mình bị quẹt kim quá, xin tư vấn giúp em
Em xin chào bác sĩ ạ... Mong được bác tư vấn giúp em tình huống móng tay dính máu khô nặn mụn trứng cá bị chảy máu rất nhiều.
Hôm qua lúc 6h30 tối cháu có đi cùng chồng đi chợ mua 1 gói đồ ăn , ck em cầm và treo vào xe khoảng 5phút
Đi xe thì về tới cổng nhà và em dùng tay sách đồ ăn vào nhà
Sau đó em đi tắm ăn cơm và rửa bát , rửa tay bằng naiboy ...9h tối e lên phòng nặn mụn mặt e nhiều mụn
bọc , với nhiều trứng cá , lên em nặm mụn 1 tiếng mới xong , lúc nặn mụn e bị chảy máu nhiều mấy cái mụm chảy máu em nặn đi nặn lại , vô tình em nhin thấy móng tay dính máu , e sợ và nghĩ không biết lúc tối em sách túi đồ ăn vào nhà lúc 6h30 có máu và dính vào móng tay , do e tắm rửa bát k cọ kĩ móng tay lên máu không hết trong
trong máu ạ
Sau đó 10h30 tối e xuống nhà cầm lại túi đó nhìn xem có gì ở quai túi không thì đúng lúc nhà em mất điện
E chưa kip rửa tay mà tự nhiên nhà mất điện con muỗi đốt em xua tay chạm và mặt ngứa e quên và gãi trên mặt e mới nặn mụn xong...
Giờ e đang rất lo lắng bất an nếu tay dính máu nặn mụn, mà máu của ng H dính vào túi e cầm phải móng tay nặn mụn như 2 tìn huống trên e có bị lây Hiv k ạ mong bác sĩ tư vấn giúp em ạ .e cảm ơn bs
E nặn mụn tận 1 tiếng cơ ạ chảy rất nhiều máu vì e nhiều mun
,. Lần 2 e vưa chạm vào túi lúc 10h30 tối chưa rửa tay mà lai gãi trên mặt vừa mới nặn mụn ạ
Em đi tập Gym thay đồ lỡ tay quẹt phải hậu môn của 1 nam Giới. Em vô tình thôi, nhưng tay em có mấy vết mèo cào. Liệu có nguy cơ gì không ạ. Em không thấy máu, nhưng lo các vết xước va quệt vào nhau ạ.
Anh chị cho em hỏi là: em có mua lại cái ốp lưng điện thoại cũ. Vậy có lây cách bệnh xã hội được không nếu người dùng trước bị nhiễm bệnh ạ??
Chào anh chị cho em xin tư vấn em đi ngoài đường e có mắc vệ sinh e có xuống dưới bờ lộ em vê sinh khi em ngồi xuống ngồi xổm em bị đâm đau ở mông em sợ bị kim đâm trúng chỗ em ngồi có vài cây khô và cây cỏ
Chào anh chị BQT!
Em có chút tò mò muốn biết chuyện là thằng bạn e nó mua trên mạng quần lót đã qua sử dụng và vẫn còn dịch âm đạo trên đó, mỗi cái đều đóng vào từng cái túi zip, nó mua về nhưng ko dám sử dụng liền nó nói để vậy 4-5 ngày sau mới dám lấy ra lỡ trong dịch có hiv thì cũng đã chết!
Vậy cho em hỏi:
Ql để trong túi zip vậy kín hơi thì nó có giống ống chích có máu để 4-5 ngày thì hiv có chết hết chưa ạ?
Có đọc qua trên dđ khi nó khô thì sẽ ko lây nhưng đựng trong túi zip vậy 4-5 ngày khô ko kịp vậy nó có chết ko hay vẫn sẽ sống ạ?
Chà là hồi nãy em có ngồi uống nước với 1 vài anh em đội bóng đá. Lúc đó thì e ngồi cùng chỗ 1 ông anh thì em biết cũng khá lâu, nói chung là thanh niên đó cũng khá chơi bời, kẹo ke, đá, rồi gái gú mại dâm, đủ thể loại trên đời, chơi bời cũng ngót nghét chục năm rồi, nên em khá là dè chừng. Chuyện sẽ ko làm sao khi chỉ mỗi e và ông anh đó hút thuốc, khổ nỗi lại là bao thuốc của e rồi 2 anh em hút chung. Lúc đó e đang để bao thuốc trên bàn, thì e để ý ông anh đó có 1 vết thương ở môi có chảy máu, ngón tay ông ý có chạm vào chỗ máu trên môi rồi ngay sau đó lại dùng tay đó để cầm vào bao thuốc của em đang để trên mặt bàn, ngay khi ông ấy vừa châm xong để hút và đặt bao thuốc lên bàn thì tiện tay e cũng cầm bao thuốc để lấy hút, châm điếu thuốc xong thì em có bị ngứa bên trong mắt và em dùng chính ngón tay tiếp xúc vào bao thuốc để dụi mắt, mà e dụi khá lâu và e thọc ngón tay vào tận bên trong mắt để dụi vì ngứa, sau đó e chợt nhớ ra là oing ý vừa dùng ngón tay dính máu để cầm vào bao thuốc, ngay sau đó khoảng vài giây e lại dùng chính ngón tay e cầm lên và dùng ngón tay đó để dụi vào mắt, vì lúc dụi em thấy ướt ướt chỗ ngón tay nên em lo quá, em sợ là máu của ông ý từ tay dính lên vỏ bao thuốc và ngay lúc đó em cầm vào ( lỡ ngón tay dính máu của ông ý dính trên vỏ bao thuốc ) rồi cho tay lên dụi mắt thì có nguy cơ gì với hiv ko ạ, ông anh đó như em kể thì rất chơi bời, nói quá lên thì là 1 con nghiện và gái gú ấy ạ, em lo trường hợp xấu xảy ra, anh chị tư vấn giúp em là trường hợp của em có nguy cơ gì với hiv ko ạ ?
Em có cùng bé nhà em vào siêu thị mua đồ, em có mua một chiếc bánh mỳ cho con ăn. Hai mẹ con đang ăn dở thì bé đòi đi vệ sinh, em bế bé vào ncs, để xe hàng bên ngoài. Sau khi cho bé đi xong, em cho bé vào xe và tiếp tục bẹo ruột bánh mỳ cho con ăn. Bẹo cho bé ăn xong em mới để ý, có cục màu đỉ như máu bán vào ruột bánh mỳ. Em lấy ngón tay vê vê chỗ đó thì nó náy ra xung quanh. Các anh cho em hỏi nếu cục đó là máu có HIV thì bé nhà em ăn vào có bị lây nhiễm HIV không ạ. Em cũng lỡ vê vê ngón tay vào nữa, mà ngón tay em bị sút móng rô, trước chạy máu chưa liền hẳn. Hai mẹ con em có nguy cơ không ạ. Em cám ăn anh chị ạ.
Em chào anh chị, chả là hôm nay e đi bộ trên vỉa hè ( chỗ khu đó em nghe nói khá nhiều thanh niên nghiện ngập ) thì e vô tình dẫm chân vào 1 vật thể lạ, bỗng em thấy khá nhói ở lòng bàn chân ( lúc đó em có đi giày thể thao ), ngay lúc đó e có cúi xuống để kiểm tra xem vật gì, em nhìn thấy vật đó dưới thân là một màu đen ( giống như cái vật đen đen để đẩy trong kim tiêm, dính vào là 1 vật nhọn hơi dài và khá dày dặn, e ko cầm lên kiểm tra mà chỉ ngó qua và lấy khoá xe máy gạt gạt, em lo đó là cái kim tiêm đã bị ai đó làm vỡ xong sau đó em dẫm vào, em lo quá, ngay sau đó e cũng ko kiểm tra lòng bàn chân của em và tiếp tục đi bộ. đến giờ em lo quá, ko biết đó có phải kim tiêm ko, và em dẫm vào sau đó bị nhói và cộm ngay lúc đó ở tại lòng bàn chân, như vậy có nguy cơ gì với hiv ko anh chị, mong anh chị giúp em ạ, đừng cho em vào group các câu hỏi thiếu kiến thức ạ. Anh chị làm ơn giúp em ạ
Em chào anh chị, hôm nay em muốn hỏi 1 vấn đề liên quan đến lo sợ dãm phải kim tiêm. Chả là em có đi bộ trên đường, và vô tình dẫm phải 1 vật gì đó nom giống cái kim, em có cúi xuống kiểm tra thì em thấy là 1 cái đầu kim nhìn khá giống đầu nhọn ở chiếc kim tiêm, nó dài dài và khá dày dặn, nó dính vào một vật giống như cái phần đen đen ở trong ống bơm để đẩy ấy anh chị, thì lúc đó em có đi giày, và em vô tình dẫm phải do không nhìn thấy, bỗng em thấy nhói ở lòng bàn chân 1 cái, cũng hơi cộm cộm thôi ạ ( em nghe nói khu đó nghiện ngập và tiêm chích nhiều nên em sợ đó là của thanh niên nào vứt kim tiêm ra đường. Em lo quá, lỡ như em dẫm phải kim tiêm trong trường hợp em nêu trên thì có nguy cơ gì với hiv ko ạ, lúc đó em cũng ko kiểm tra lòng bàn chân luôn mà e vẫn đi bộ tập thể dục, và khi về nhà e mới kiểm tra thì ko có 1 nốt đỏ đỏ ở dưới lòng bàn chân. Em lo quá, anh chị giúp em với ạ
Chào ban QTV cho em hỏi lòng bàn chân em dính vệt máu mỏng to bằng hạt đậu em có dùng tay chạm vào vệt máu đó sau đó đưa lên môi và miệng em, em đang bị chảy máu chân răng ạ em có nguy cơ không ạ
Em có đi giao nhận giấy tờ cho một khách hàng. Lúc em giao xong thì em có đưa tờ biên lai cho khách ký. Tờ biên lai của em thì là giấy mới. Lúc khách cầm ký tên thì em thấy tay của khách có vài vết thương, vẫn còn đỏ, kiểu viêm da có địa. Rồi khách đưa lại hóa đơn cho em. Em vôi nên cầm luôn trên tay và ra xe. Lúc trên xem em cất hóa đơn đi thì thấy trên tờ hóa đơn có vết ẩm màu đỏ như kiểu dịch máu dính vào. Lúc cầm tay em có cầm nắm cả vào vị trí đó. Tay em thì bị lẻ kiểu viêm da cơ địa, có vài chỗ nứt còn đỏ. Anh chị cho em hỏi nếu dịch máu đó có virus HIV thì tay em tình trang như vậy tiếp xúc vào thì có nguy cơ không ạ. Em cảm ơn ạ
Dạ chuyện là tối hôm trước, em có đi xe về khuya, em có dừng lại chỗ kia mua đồ, thì có xe, áp sát xe em, xe ấy vụt qua rất nhanh, và quẹt tay em, em có cảm giác khá nhói, người đấy có quay lại nhìn em, nhìn chằm chằm luôn ạ, rồi chạy xe tiếp rất nhanh , tối đó em có đi tắm nhưng không để ý, và sáng em thấy tay rát rát, nhìn lại tay trầy 2 đường dài, rướm máu , em sợ bị quẹt kim quá ạ, đây là hình em bị trầy tay đây ạ
https://uphinh.org/image/img-20220114-071253.TA4c94
Các anh làm ơn giúp e 1 câu hỏi được không ạ
Hôm nay có anh hàng xóm móng châm bị gẫy sâu có sang nhà e mượn kéo để cắt móng , cắt xong a đi tất vào khoảng 5p -10p sau e có xuống nhà và gặp a ý , k may tay em chạm vào tay a ý , mà tay a ý lại vừa cắt móng , e sợ móng gẫy sâu lúc cắt tay a ý có dính máu , e vô tình chạm phải tay a ý , xong e đi lấy bàn chải của em đánh răng
Các anh làm ơn cho em hỏi nếu tay a ý dính máu , e vô tình chạm tay vào tay a ý và tay em lại cầm vào bàn chải đánh răng mà e đánh răng k may bị chảy máu chân răng thì có khả năng lây nhiễm H k ạ. Mong các a tư vấn giúp em ạ
Chả là hôm qua em có đi nhậu vs tụi bạn, lúc đó ngà ngà say rồi thì bạn e dẫn vào 1 quán bar mini để nghe nhạc chill chill 1 xíu, xong thằng đó nó có gọi cần sa ra để hút, lúc sau đi về thì em đi ra đường, do ngấm rượu và cần sa nên e đang trong cơn phê, bỗng em đi ra đường và cảm thấy nhói 1 cái khá đau ở lòng bàn chân, do đang ko tỉnh táo nên em ko rõ có phải em dẫm vào kim tiêm ai vứt ra đường ko nữa, sau đó là em về nhà e rửa chân và e đi ngủ luôn, cũng k kiểm tra lại lòng bàn chân, em lo quá, trong tình huống em nêu trên thì có nguy cơ gì với hiv ko ạ ? Và khi hút cần sa xong thì có nguy cơ gì với hiv ko ạ ?
Chuyện là hôm qua em đi bơi và em có đi chân không một quãng ra cổng khu bơi để mua nước vì em đã lỡ gởi dép ở quầy.
Lát một hồi bơi xong về ra cổng thì em thấy hơi nhói lòng bàn chân,kiểm tra rờ thì ko thấy máu hay trầy trụa gì cả.Thời điểm bơi xong cách nhau 40p.
Anh chị cho em hỏi là em có nguy cơ ko anh chị.Tại mới hqua nên em còn 72H.
Đạp kim chắc sẽ biết và rất đau và phải rút ra và lúc đó biết liền bằng mắt đúng ko anh chị.
Mong anh chị tư vấn giúp em cho em đỡ thần hồn nát thần tính do nghe báo đài nói vụ kim tiêm.Mà em nghĩ giờ chắc ko ai chích choác nữa với lại khu đó là khu bơi lội chắc ko có nghiện ở đó
Em chào mọi người ạ
Hôm qua em phục vụ ở quán ăn, em có bưng bát ra cho khách, lúc đấy em thấy tay anh đấy đang bị vết xước (có máu đỏ), và anh ta có chạm vào tay em để lấy bát. Sau đó cái mụn trên mặt em có ngứa và chảy máu nên em có đưa tay vội lên mặt để rụi, ngay lập tức sau khi anh khách lấy bát từ tay em.
Em có nguy cơ gì từ trường hợp này không ạ? Em lo lắng quá, nếu có nguy cơ các anh chị chỉ em chỗ mua PEP với ạ. Nếu được em muốn ship đến địa chỉ của em (Hà Nội), tại em cũng bận công việc ạ..
Cho em hỏi với là cái lúc đó em có đi coi đá bóng ở sân bóng coi xong thì em đi tới chổ bỏ xe thì thấy nơi gần chổ chân chóng của xe em có em cái đầu gì đó nhìn giống đầu kim tiêm ( có cái đầu với cái giống cái gắn kim tiêm màu xanh, không có cái bơm) lúc đầu em cũng nghĩ là kim bơm bóng nhưng lúc search lên thì không có kim bơm bóng nào màu xanh cả, còn search thử kim tiêm thì em chộ nhiều cái có đầu kim xong đến cái xanh xanh nối giữa đầu kim với ống bơm nên em hơi nghi.
Lúc em đi tới gần không biết có đạp không với lại lui tiến chiếc xe không biết có dẫm không , với lại em không để ý cảm giác lắm bởi trên đầu ngón chân cái của em bị sâu băn nữa hắn đang mưng mũ nên không biết cảm giác sợ hắn đâm vô chỗ bị mưng mũ nữa thì mệt.
Lúc về em có kiểm tra thì hình như không có vết thương chỉ có cái chổ bị sưng mũ là bị xẹp nên em hơi lo
Cái đầu nớ em chưa chắc là kim nhưng nhìn giống lắm em không rõ nữa chỉ thấy cái nớ có xanh xanh giống kim và đầu kim màu trắng hay bạc gì đó
Em hơi lo liệu em có bị HIV không ạ
https://diendanhiv.vn/image.php?u=13...ine=1635837231
Chứng nhận trong profile của bạn :Dlà câu trả lời :D
Chào Ban QTV cho em hỏi em có ăn mì cay xong e kiểm tra miệng em dính vệt máu to bằng đầu tăm xỉa răng ngay mép miệng mà mép miệng em đang có vết thương ạ em có nguy cơ không ạ
Chào ban QTV cho em hỏi em mua cơm có bị anh bán cơm nói chuyện văng nước bọt liti vào mắt ( em sợ nước bọt có máu ạ) cho em hỏi có nguy cơ khi bị nước bọt liti văng vào mắt không ạ em cảm ơn
Anh làm ơn cho em hỏi , e có bỏ quần áo vào máy giặt để giặt nhờ , cho cho quần áo vào thì chủ nhà vừa giặt quần áo và bỏ ra ngoài phơi thì e cho quần áo lót của em vào giặt , e mang về phơi , e phơi lúc chiều , vưa xong e có vội lấy quần lót thay , măc vào thì hơi bị ẩm do chiều e giặt máy phơi chưa khô khoảng 15phut sau e đi thay quần khác
E vừa được biết máy giặt trước lúc e giặt nhờ là máy giặt vừa giặt quần dính máu của chủ nhà , a làm ơn cho em hỏi nếu máy giặt giặt quần dính máu , máu còn xót lại ở máy giặt , e cho đồ lot của em vào giặt , mà giờ e măc đồ bị ẩm 15p đó nếu quần giặt trong máy của chủ nhà vẫn dính xót máu thì e có khả năng lây hiv k a. Mong a tư vấn giúp em ạ e đang rất lo lắng
Dạ chuyện là chiều nay em có dừng xe ngay đèn đỏ, mà trong lề đường, em đậu xe lại, thì có một xe chạy từ sau khá nhanh, người đấy nhìn em chằm chằm luôn, em mới né nhường đường, thì người đấy chạy áp sát vào em, lúc đấy ngón tay em bỗng đau nhói lên, em lúc đấy ngơ ngác lắm, lát kiểm tra lại, thì tay đang chảy máu, lỗ nhỏ như đầu tăm, bên dưới có vết trầy ngắn, sau đấy em có đi khám bệnh, thì lúc vào bệnh viện tiêm, em không băng vết thương, thì em có va chạm vào da tay, đồ vật của người khác, cho em hỏi, nếu tay người khác có vết chảy máu, em có nguy cơ lây nhiễm bệnh gì không ạ, và em lo người chạy xe kia quẹt vật nhọn vào em quá ạ, em có chụp hình vết thương đây ạ, xin tư vấn giúp em
Cho em hỏi là lúc đó em đi trên đường thì có cái gì đó bay lên mắt em và em nhìn xuống thoáng qua thì thấy cục đá hay sao á mà xanh trắng liệu em có khả năng bị HIV là bao nhiêu phần trăm ạ
Các anh tư vấn giúp em ạ. hôm qua em uống rượu vẫn về nhà được, nhưng từ tăng sau em không nhớ mọi chuyện và về nhà như nào. Em lo bị xi lanh đâm mà không biết. Em cũng không thấy người đau hay chảy máu chỗ nào. Nhưng em lo lúc mất tỉnh táo lỡ va quệt xi lanh mà không biết. Liệu em có cần uống thuốc phơi nhiễm không ạ.