Gửi bởi
soldier1991
Chào các Anh chị, chào các bạn. E thì chưa biết là mình có số phận với Dòng Máu Quý Tộc hay ko vì Em cũng chỉ có nguy cơ cách đây vài hôm thôi. Hôm mùng 2-9 E có nhậu nhẹt hơi quá chén nên đi giải khuây với lũ bạn bằng 1 chầu Massage, lúc đi Em có đeo BCS đầy đủ, và Em cũng đã đc các Anh các Chị tư vấn là như vậy sẽ ko có nguy cơ với HIV, sau gần 2 tuần rồi Em cũng ko thấy biểu hiện gì cả, nhưng thực sự là Em strees rất nhiều, Em rất lo sợ, trong đầu luôn đặt ra những câu hỏi nếu mình bị H thì sẽ làm sao, cuộc đời mình sẽ đi về đâu, những ngày sau đó miệng Em luôn đắng ngắt, đầu óc rối tung, đêm ko thể chợp mắt đc, nhưng đc Anh chị tư vấn Em đã bình tâm lại hơn, Em thường xuyên vào diễn đàn thấy có nhiều bạn cũng ở trường hợp như Em, có bạn may mắn khi ông trời cho thêm 1 cơ hội làm lại, có bạn thì không may mắn mang trong mình dòng máu H này. Nói thật trước giờ Em sợ lắm nhưng từ lúc đọc đc Cmt nhưng câu chuyện của các Anh các chị đầu óc Em như đc mở mang ra rất nhiều, Em thấy các Anh các Chị vẫn vui vẻ lạc quan để sống chung với nó. Chết rất đáng sợ, ai cũng sợ nhưng Em thấy điều đáng sợ nhất chính là sự xanh lánh của mọi người. Đây là 1 diễn đàn Em thấy thực sự rất nhân văn, các Anh chị tư vấn giúp đỡ không 1 chút vụ lợi. Em không biết nói gì chỉ biết chúc các Anh các chị và các bạn luôn có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ lạc quan trong cuộc sống để duy trì diễn đàn. Còn Em mong những người trẻ như Em hãy sống lành mạnh, đừng tự đặt minh vào những lo âu, còn bản thân Em dù không biết mình có bị hay ko Em sẽ luôn vui vẻ, rồi điều gì đến nó sẽ đến. Em cảm ơn