ngày tái khám đến gần em lo sợ quá mọi người ơi
Printable View
ngày tái khám đến gần em lo sợ quá mọi người ơi
ko sao đâu bạn, AT thoi ko gì đâu, mình củng đang chờ tới ngày đi xét nghiệm nè :)
ngày mai là đủ 3 tháng rồi ạ
anh chị cho em hỏi ở hcm nơi nào xn nhanh nhất ạ
BV Hòa Hảo KQ có sau 2 giờ
Đầu tiên bạn đi vào cổng chính của BV Hoà Hảo, dưới góc cầu thang sẽ có cái phòng nhỏ nhỏ phát phiếu ĐĂNG KÝ (Vô nhìn là thấy liền). Sau khi nhận phiếu xong bạn sẽ Điền họ tên, năm sinh số điện thoại, địa chỉ nhà (Có thể khai tên giả), cuối cùng ở dưới bạn ghi Xét nghiệm HIV. Sau khi ghi xong bạn đưa y tá phát phiếu đó và Y tá sẽ ghi Khám Khoa Nội Nhiễm (Nếu biết rồi bạn tự ghi cũng được cho nhanh:))
+ Trường hợp bạn vào phong khám NỘI NHIỄM (Làm việc từ 7h đến 13h)
Sau khi ghi phiếu bạn cầm lên lầu một lại khu vực đăng ký lấy phiếu khám bệnh bạn lại Ô 11 hoặc 12, nộp tờ giấy bạn lấy lúc nảy vào rỗ, y tá sẽ in cho bạn tờ giây màu vàng sau đó bạn đem lên lầu 3 nhìn bảng hướng dẫn sẽ thấy Khoa Nội nhiễm, nộp giấy vô.
+ Trường hợp bạn vô phòng bác sỹ khám tổng quát (làm việc từ 4h đến 19h), phải bắt số thứ tự
Sau khi ghi phiếu bạn cũng cầm lên lầu một lại khu vực đăng ký lấy phiếu khám bệnh bạn lại Ô 11 hoặc 12, nộp tờ giấy bạn lấy lúc nảy vào rỗ, y tá sẽ in cho bạn tờ giây màu vàng. sau đó bàn nhìn đối diện sẽ có phòng nhỏ ban lại đó đưa phiếu màu vàng cho y tá và Y tá sẽ đưa bạn số thứ tự và đến đúng phòng khám ghi trong giấy (Y tá chỗ này hơi láo), đợi tới số mình vô nói với BS xn HIV combo
Sau khi gặp bác sỹ xong bạn đem tờ giấy xuống tần trệt hỏi phòng xét nghiệm nhanh, vô đó đóng 200K nếu lúc nảy bạn vô phòng khám Tổng quát hoặc đóng 230K nếu bạn chọn lên khoa nội nhiễm lúc nảy.
Xin chào BQT cùng tất cả thành viên - khác mời của diễn đàn. Mình là môt thành viên mới nhưng đã theo dõi diễn đàn từ gần 3 tháng trước. Hiện tại mình cũng dùng xong PEP được gần 2 tháng và còn vài hôm nữa sẽ XN. Theo dõi nhật ký này của bạn nhi mà tâm trạng vẫn luôn hồi hợp và lo lắng cho bạn này và cũng là lo lắng cho kết quả XN tương lai của mình. Vài dòng chia sẻ với mọi người....
Bạn nhi ơi... Bạn có kq chưa. Thông báo cho mọi người đi :)
dự là ngày mai mới đi xn
các bạn cứ yên tâm không việc gì phải lo
sống chết hay bệnh này nọ cũng do mình gây ra mà cũng là là do số phận nữa
nên cứ yên tâm mà sống tới đâu hay tới đó
qua khỏi lần này cũng như một bài học rút kinh nghiệm không phạm sai lầm nữa là ok
còn nó lở không qua thì ráng sống hơn 10 năm mới chết cơ
nói vậy thôi mình còn khá trẻ mới có 22 à làm sao không lo được
mai có kết quả tốt như mong đợi mình sẻ thông báo
không thấy thông báo thì các bác tự hiểu ......
Giờ là cuối chiều rồi... Chưa thấy nhi đâu. Ko pít là bạn có ổn không, kq như mong muốn không... Mong bạn bình an