Tư vấn lên Trang 3 rồi bạn
Printable View
Tư vấn lên Trang 3 rồi bạn
AnH Tuấn Chị Hà ... Nếu Máu Do Bị Dao Làm Cứa Hoặc Rạch Vào Tay .Làm Chảy Máu ... Tiếp Xúc trực tiếp Với Vết Thương Do Cạo Dâu Như Mụn trứng Cá hoặc do cạo bị rách ... 2 cái chạm vào nhau . liệu vết thương như vậy lây hiv cao không .
Không bạn do vết thương ra ngoài không khí sẽ không còn khả năng lây nhiễm nữa và lượng máu rất ít trong dao lam . Phải là kim tiêm vì kim tiêm có ống silanh nên máu không tiếp xúc không khí . Nguy cơ bạn an toàn 100 phần trăm bạn cứ yên tâm
Tôi nói thế này nhé: Ví dụ trong giáo dục học đường môn lịch sử, Thầy giáo dạy Ta tiêu diệt được 25 máy bay Mỹ. bạn học và tin như thế dù bạn không chứng kiến có đúng là 25 máy bay Mỹ rơi không. Và hôm nay chúng tôi cũng khẳng định với bạn là bạn không có nguy cơ, và phân tíchcho bạn thấy sự việc, và chứng minh bạn hoang tưởng, bạn lại không tin. Những gì diễn ra bạn kể lại chúng tôi luon khẳng định là bạn hoàn toàn không xác định hay đúng hơn không có logic thiếu cơ sở. Bạn lại tìm đủ mọi ảo tưởng trong đầu để đặc câu hỏi cho mình???????????????Không trả lời bài viết thì bạn ca cẩm, mà trả lời thì bạn không tin. Mà đã không tin thì dù trên diễn đàn có 1000 Mod tư vấn vạn cũng không tin. Tôi đưa câu hỏi bạn vào dạng hoang tương không có logic
Nếu Em Mà Xác Định Được Thì Em Đã Không Nên Diễn Đàn . Em Không Hề Hoang Tưởng , chỉ có 1 chút suy diễn nhưng hoàn toàn trong hoàn cảnh của em có cơ sở : lúc đầuTay Người Ta dí lưỡi dao vào con dao cho chặt , và tự nhiên giật ngón tay lên , như thể đâm vào góc dao ý . Chảy Máu Và Phải Dán Băng Gâu Lúc Về Em Đã Nhìn Rõ. Lúc Cạo Thì Có lấy tay Giữ Mặt Em để cạo dưới hàm, Mặt Em rất Nhiều Mụn Rách Lung tung + 1 Vết Đằng sau gáy Là Do Dao Lam Cứa Khoảng 1 phân xong người thợ có lấy bàn tay phủi tóc dính ở gáy . em chỉ muốn hỏi là với 2 vết thương như thế có làm cổng cho hiv chui vào không. Em Xin Cảm Ơn , Lúc Đầu Em Nói Thì Mọi Người Nói Không sao . Nhưng Lúc E Bảo Mọi Người Khẳng Định Thì chả Có Ai , Còn A Tuấn Chỉ vài Cái dí phím cũng ko muốn làm cho em thật sự rất buồn
Em Xin Lỗi Anh Tuấn . Nhưng Anh Có Thể Phân Tích Giúp em Là 2 Vết Thương Tiếp Xúc Trực Tiếp Với Nhau ... Sao Lại Không Sao Ạ . E Có Ảnh Vết Thương = Dao lam Và Mụn Của Em ... Hôm Đó Em Em Đã Chụp Lại . E Post Lên Nhá ... Em Xin Lỗi Anh Trả Lời Giúp Em Lần Cuối . E Có Thể YÊn Tâm Với Người Yêu Em . Hay Là Em Đợi 1 Kết Quả Xét Nghiệm Ạ :((
Sao Em Không Chèn được ảnh Ạ :((
Ai Hướng Dẫn Em Chèn Ảnh Với ...
Tôi nói thế này nhé: Ví dụ trong giáo dục học đường môn lịch sử, Thầy giáo dạy Ta tiêu diệt được 25 máy bay Mỹ. bạn học và tin như thế dù bạn không chứng kiến có đúng là 25 máy bay Mỹ rơi không. Và hôm nay chúng tôi cũng khẳng định với bạn là bạn không có nguy cơ, và phân tíchcho bạn thấy sự việc, Và Chứng Minh Bạn Hoang Tưởng, bạn lại không tin. Những gì diễn ra bạn kể lại chúng tôi luon khẳng định là bạn hoàn toàn không xác định hay đúng hơn không có logic thiếu cơ sở. Bạn lại tìm đủ mọi ảo tưởng trong đầu để đặc câu hỏi cho mình???????????????Không trả lời bài viết thì bạn ca cẩm, mà trả lời thì bạn không tin. Mà đã không tin thì dù trên diễn đàn có 1000 Mod tư vấn vạn cũng không tin. Tôi đưa câu hỏi bạn vào dạng hoang tương không có logic
Sao Mọi NGười Không Ai Tin Là Anh Ý Muốn Hại Em . em muốn chèn hình để anh TUẤN tư vấn nhưng không được .. :(
1- Lúc Đầu Dí Đầu Lưỡi Dao Vào Con Dao Đã Giật Ngón Tay Lên Vì Đâm Vào Góc Dao ( Lúc Về Em Thấy A Thợ Dán Băng Gâu Vào Đầu Ngón Tay . ( Chứng Minh Điều Đó )
2 - Mụn Em Bị Rách Chảy Máu Và Ngón Tay Anh Ý Giữ Mặt Em Để Cạo Phần Dưới. Có Chạm Vào Nhôm Nhem Máu ra Ngoài ( Tất Cả Đều Được Tật Mắt Em Nhìn Thấy ) Lúc Đầu Em Nghĩ Máu Của Em
3 - Sau Gáy Em Có 1 Vết Rách Chéo . Khoảng 1 Phân . Lúc Cạo Gáy Xong A Thợ Có Dùng Tay Lau Phủi Bỏ Tóc Dính Ở Đấy
4 - cạo cho em anh thợ có chỉnh lại dao 2 hay 3 lần . em khẳng định là dao có dính máu .nhưng không biết máu của ai ... có cái khăn trắng dùng để lau dao ..mỗi khi anh thợ cạo 1 ti lại lau
5 - e khẳng định là anh ý muốn hại em ... hôm đầu anh tuấn tư vấn theo khoa học ... và không để ý đến chữ ( HẠI ) của em .. trong hoàn cảnh của em và anh ý hoàn toàn có cơ sở ... em chỉ hỏi 2 vết máu trực tiếp xúc như vậy có nguy cơ cao không . em có phải giữ khoảng cách với người thân không . có được vui vẻ với người yêu không vì em sắp lấy vợ :( Dạo Này Em Cứ Nản Cô ý Hoài . e thấy chán quá
Anh Tuấn Tham Vấn Nốt Hộ em 1 Câu như ở trên em nói Đi Ạ tại vì em không post được ảnh ... Anh Đặt Vào Hoàn Cảnh Của Em 1 Lần Cuối Thôi Ạ ..e có đượv vui vẻ với người yêu không hay em đợi em 3 tháng kt ạ. A tính cả Khả năng là người ta muốn hại em trong trường hợp này . nguy cơ cao không ạ .
Em Đã Bảo Mà Mọi Người Không Ai Tin Em . Mọi NGười Cứ Khăn Khăn Không Cho Em Nói ...Giờ Thì Không Còn Gì Rồi.. Chờ NGày để Chết :( Hôm Nay Em Nhờ Người Cho Anh Thợ Đi Xn .Tại Bạch Mai 3h Chiều E Gọi NGười Ta Bảo Em Ra Làm Lại . KT Dt . H" E Không Thấy Thằng Thợ Đâu Nữa :(
Anh Tuấn Cho Em Hỏi . Tự Nhiên Em Bị Nổi 1 Cục rất to ở sau bẹn gần sát háng em tưởng hạch . e đi khám siêu âm người ta bảo là cục giảm âm không đều . em hỏi cục giảm âm không đều có liên quan đến H không ạ em cung được gân20 hôm rồi. lúc cô y tá siêu âm xong . cầm luôn cái khăn lau trên bàn lau cho em mà em nhìn rất bẩn . mà sát chỗ bôi chơn để siêu âm có 1 vết ngứa nhỏ . không chảy máu ra ngoài nhưng nhìn rất đỏ do em bị nấm em gãi xước ra nhìn đỏ đỏ.ở khe háng . cái này rất lâu chưa lành này vì nó là nấm . mà phòng siêu âm cũng là phòng xét nghiệm máu . cho em hỏi cái cái ý mà bẩn em sợ dính máu . hoặc lau các dụng cụ xét nghiệm như máy xét nghiệm hay ống đựng máu .. bàn ghế em sợ virusrt sẽ bám vào cái khăn đấy , vì em nhìn thấy có mỗi 1 cái khăn để trên bàn đấy . em sợ lau hết cho người này rồi người kia. rồi lau cho em thì chết . em tưởng là phải lau = giấy vệ sinh . ở chỗ em vừa có vụ bệnh viện báo kết quả giả . lừa nhân dân . e ko tiin vào mấy vào Y đức các bác sĩ ở chỗ em mấy