Cứ lo lắng là lại buồn nôn khó chịu. Hnay trời lạnh còn ù đầu hoa mắt nữa
thật khủng khiếp. Mỗi ngày trôi đi như một cực hình ấy. Giá có liều thuốc an thần
Printable View
Cứ lo lắng là lại buồn nôn khó chịu. Hnay trời lạnh còn ù đầu hoa mắt nữa
thật khủng khiếp. Mỗi ngày trôi đi như một cực hình ấy. Giá có liều thuốc an thần
Của thí chủ đây
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.n...7f0815f8b6b416
73 ngày, lại 1 combi PT âm tính
giờ còn 10 ngày để chốt, lại sợ. Rồi hôm nay lại bị cảm cúm nữa, chắc đợi khỏi cúm 1 thời gian mới đi xn chốt. Cầu trời cho mọi chuyện vẫn yên bình
Dạ, các anh chị cho em hỏi là khỏi cảm cúm khoảng bao lâu thì đi xn chốt được ạ? Em sợ dt giả lắm :(
Cảm cúm khó chịu quá. Ngủ còn bị ám ảnh
còn 9 ngày nữa chốt. Đằng đẵng đếm từng ngày một...
hết khóc chưa em, coi chừng ngủm củ tỏi giống tôi ge,
tc còn không?
Mọi người cho em hỏi với ạ. Em bị cảm cúm, uống các thuốc Cảm Xuyên Hương, Efferalgan Codein, C sủi, thì có thể ảnh hưởng tới xét nghiệm không ạ? Sau khi uống thuốc khoảng bao nhiêu ngày thì xét nghiệm được ạ?
đang sắp chốt lại lăn ra cảm cúm, khổ thế chứ :(
nếu trước xn cách 24 tiếng thì ngưng thuốc rồi xn. cảm cúm 1 tháng mới ko xn thôi còn vài ngày k ăn thua
Hôm qua đưa anh đồng nghiệp lên khám ở Medlatec, tiện thể lén làm 1 phát combi PT nữa ở 80 ngày sau nguy cơ luôn, âm tính COI 0.158. Anh chị cho em hỏi 80 ngày thì tính là 11 hay 12 tuần ạ?
tuần sau đủ 3 tháng em định chốt ở Viện Huyết học và Truyền máu trung ương (ngay gần nhà). Viện này có đủ thẩm quyền làm 3 phương pháp ko ạ? Em định chốt cái 3 phương pháp cho an tâm