Dù 3 ngày hay 3 tháng thì cũng không có triệu chứng chứ nói gì tới 1 tuần.
Printable View
Em đọc được bài báo nói về việc phun xăm nghe ghê quá anh chị ơi, nếu như các dụng cụ phun xăm không chỉ kim mà còn ngòi kim, khay mực. Do ko phải xăm tại cơ sở mà là lại tận nhà nên em lo đó. Đừng chửi em nha. :((((
Thật sự em cũng còn hoang mang lắm các anh à, e cứ lo lắng mãi ko biết người thợ đó là ở TMV ra hay là 1 tiệm nào đó, em ko dám hỏi mẹ em. Em phải làm thế nào bây giờ, các em đừng trách em nói nhiều, thật sự em quá lo lắng.
Dạ, em biết e làm anh chị bực bôi, nhưng trong tình cảnh của em thì ko thể ko lo chị à, vì mình là con mà. Em mong sao may mắn sẽ đến với gia đình em, và các anh chị. Giờ em đọc lại hết rồi c à, em phải làm j tiếp theo? (thành thật em rất cần ng để tâm sự chị đừng la em)
Tư vấn thì cũng tư vấn rồi,khuyên thì mọi người cũng khuyên rồi.Bạn đừng vì bản thân mình dành hết thời gian của thành viên khác,vì mọi người ở đây khi lên diễn đàn giải quyết rất nhiều chuyện và tư vấn nhiều thành viên.
Nếu bạn cảm thấy không tin thì cứ kêu Mẹ bạn hoặc bản thân bạn đi xét nghiệm đi.Tuanmecsedec khóa chủ đề này lại và Tuanmecsedec đề nghị các BQT xóa bất kỳ chủ đề nào của thành viên này mở ra liên quan vấn đề này nữa.