Bạn yên tâm đi, chắc chắn không phải kim tiêm đâu.
Printable View
Mà nếu đạp kim bơm máu vô thì kim phải chỏng ngược lên, trường hợp này khó xảy ra hả a?
E giờ như người điên. Sợ quá, tối ngày cứ nghĩ lung tung, đi đâu, nghe ai nói chuyện cũng nhắc tới "3 từ đó". Chắc e lên núi tui cho an toàn quá
Dạ nay e đi ăn
chân dẫm phải thứ j, sau đó e đá đá dép ra thí ko thấy nữa mà ngón chân cái đau đau, nhìn thì ko thấy máu
Uk
e lúc nào cũng lo sợ
nghe ngta nói tới là tim e như muốn rớt ra ngoài
cơ mà a tuấn, nay e uống thuốc được 15 ngày rồi, nó ko hành e lắm đâu a, sáng ra hơi khó chịu thôi, nghe a nói e cung sợ ko uống nỗi mà giờ ổn rồi
Mấy ac cho e hỏi với hôm thứ 2 e thấy ở cổ mình có một vết trày, ko biết có phải muỗi cắn rồi e gải nó trày ra hay sao ac? :(
Haiz
tại e lo sợ quá
hôm 4/10 e đi chung xe với bọn kia, chúng nói bị H, e thấy cổ đau nên nói 3 chở đi mua thuốc uống, mà uống cái thuốc quỷ j mà nó khó chịu e cũng phải cắng răng uống
vậy giờ e có nên mua uống nữa ko a?
Bạn nên đến thẳng BV Tâm thần khám não. Lúc đó BS kê thuốc này cho bạn uống nà:
http://1.bp.blogspot.com/-d06SsbMGHC...05393660_n.png
Vậy là có ai đâm e ko a? :'(
E hỏi đàng hoàng mà a cứ nói vậy ko :(
sao số con khổ quá, chúa ơi hay đưa con về với chúa!
Vậy là e có nguy cơ bị tâm thần nữa hả a?