Vậy TH e đi đánh bida với lũ bạn ở trên là không có nguy cơ phải k ạ
Printable View
Bạn bị khùng đến:
Bệnh thần kinh (hoang tưởng)
Thôi e tin rồi ạ,a tư vấn đã nói không có nguy cơ nên chắc không cần xn,e sợ kim lắm
A nói vậy e cũng an tâm phần nào
Nếu đã có vết thương hở hay trầy xướt thì biết ngay phải k ạ vì lúc đó e hoàn toàn bt không đau rát hay chảy máu
Với lại nảy h e có cắn móng tay,e sợ k biết có sao k,nhưng từ lúc đi chơi với bạn e về e đã rửa tay 2,3 với xà bông lần rồi tắm rồi luôn ạ,chắc k sao phải k ạ,e lại lo nửa r
Ac ơi sẵn cho e hỏi 1 TH nữa là lúc nảy e có nc với thằng bạn mới quen trong trường,lúc sau e đi nhà vệ sinh phun nước bọt thì thấy có lẫn ít máu,e cũng đang bị viêm nướu hay có máu,nhưng ở đây e sợ có khi nào nc với thằng bạn e máu nó văng vào miệng e k,nhưng lúc đấy thì e k thấy cái gì văng.vậy có nguy cơ k ạ
Xin cho mình góp y : 1 là bạn này đang cố tình châm chọc, khiêu khích ban tư vấn, 2 là có vấn đề về thần kinh rồi, kiểu như bị dính đá.
Thật sự kính trọng các bạn tổ tư vấn, vẫn nhẫn nại trả lời từng câu, nhưng thiết nghĩ các bạn ko nên tốn thời gian và tài nguyên của diễn đàn, có thể dễ dàng nhận thấy người này đang bị hoang tưởng nặng, có dấu hiệu của thần kinh rồi.
Bạn ơi,thật ra mình đang bị chứng "rối loạn nghi bệnh"(bạn có thể lên mạg tìm hiểu về bệnh này) và mình bị ám ảnh hiv rất rất nhiều,đi đâu hay làm gì mình cũng sợ,nên mình mới hỏi BQT nhờ đó mà mình an tâm và thoải mái rất nhiều,mình k hề có ý trêu đùa BQT hay gì cả,mình hoàn toàn biết ơn ac đã nhẫn nại tư vấn cho mình,đây là 1 bệnh lý mà đôi khi mình k kiềm chế đc nỗi sợ,mình đã và đag có gắng thoát khỏi căn bệnh này đây
Xin cảm ơn 2 bạn đã hiểu cho mình,mình thật sự biết ơn,cũng cảm ơn ac đã tư vấn cho mình rất nhiềuBạn thanhta ơi bạn bị như mình vậy bạn có cách nào giúp chứng ám ảnh này khỏi không mịn cảm ơn