Theo bạn khi BQT khẳng định không có nguy cơ thì kết quả này có khả quan không??
Ngày mai là 20ngày, hic.hic. e sợ qúa đi, mới chốt cho quan hệ không an toàn 23ngày , 4,5,6,8,10,11,12 và 3tháng kết hợp với 14ngày bi đôi ly bia làm chảy máu, e sợ xét nghiệm ra dương tiên thi khổ
e biêt và e chân thành các anh lắm các anh đã tư vấn nich Ánh Sáng cho e rất chuẩn e xét nghiêm 23ngày các anh nói 100% không đổi ở tuần 12 mà e còn điên khùng đi xét nhiêm tuần 4,5,6,8,10,11,12 và 90 ngày, từ khi e biết về H thì cuộc sống e như thay đổi, e làm nghề sửa xe và có va chạm với đồ inox làm chảy máu, phồng ống bô bấm móng tay cho vết thương bầm máu mà cho họ mượn móng tay cách 5tiếng đồng hồ cũng sợ, và bị họ đôi ly bia chảy máu lỗ tai cũng sợ, e mong tư vấn cho nhẹ lòng và nhẹ tiền xét nghiêm. Từ khi biết quan hệ với gmd không an toàn và dê lây H đến giờ đúng 97ngày e xét nghiêm bệnh tình dục cũng đã đươc 12tờ xét nghiêm. Sợ hãi lắm các ann
Bạn cũng dai thiệt. Ở bên kia mình đã tư vấn cho bạn là không có nguy cơ rồi mà lại nhảy qua đây hỏi tiếp. chắc bạn bị con HAC DI DE ám ảnh quá nên 3 hồn 7 dia còn có 1 hồn 3 dia hả bạn Nếu bạn không tin những gì BQT tư vấn thì cứ việc đi xét nghiệm đến khi nào bạn cảm thấy an toàn thì thôi.
21 ngay com bo cho hành vi đôi ly bia, âm tính, nhưng khi xét nghiệm kiêm mới nhưng lấy máu e thấy đau và e ngi ngơ băng cá ngân dung̣ rồi lại dùng cho e, vi khi xét nghiêm lấy ven e đau và chỗ lấy máu chảy máu và e có lau máu bằng thấm nước bột của e xong e lâu máu vào áo e đang măć , mong các anh tư vấn