http://i.imgur.com/DlzOUUp.jpg
Printable View
Em thấy cổ có 1 vết như vết vá trên da cổ , màu đỏ , em lêm google search thì thấy người ta ghi là zona thần kinh
Em cầu mong trời phật là em đã nhớ đúng sự việc , hôm đó em vô ks vs gmd cô ta bảo thôi sục bằng tay lâu quá , ông đeo đại bcs vô r làm đi , r cô ta đưa cho em 1 cái bcs đã xé sẵn em không nhớ là cô ta có phải là người xé không , rồi em củng không nhớ ai đeo vô cho em , e ciir nhớ em nhịp 1 chút là ra rồi em nhắm mắt khi mở mắt ra là cô ta đã vô wc rửa ráy , em k thấy cái bcs đâu em củng đi theo vô wc để rửa dv , em chỉ sợ là vì em không tận mắt thấy cái bcs có còn nguyên vẹn hay không huhu
Các a ơi em bị nổi mụn nhọt ngay bắp chân , chắc em bị thật rồi , em lên diễn đàn đọc nhiều giờ em hoang mang quá ạ
Bạn đừng suy nghĩ lung tung nữa. TH của bạn không nguy cơ với HIV. Bạn đừng đem tc để hù dọa bản thân mình nữa. Còn mụn nhọt chỉ là viêm da ai mà chẳng bị bạn. Nếu bạn không tin thì đừng hỏi nữa.
Nếu bạn muốn cứ nghĩ mình bị hiv để làm cho cuộc sống thêm áp lực thì bạn cứ nghĩ. Còn mọi người đã tư vấn hết lời cho bạn rồi bạn vẫn ko tin,ko thoát khỏi ám ảnh thì tùy bạn thôi. Đừng để lo lắng ko đâu lấy đi những khoảng thời gian tươi đẹp của bạn. Đi chơi Tết vui vẻ đi!
Cho em hỏi nếu lúc rút ra bcs còn dính trên dv chứng tỏ là bcs k hề có sự cố tuột hay rách fk ạ ? Nếu rách thì bcs sẽ cuộn xuống gốc dv , nếu tuột thì gmd phải móc bcs trong ad fk ạ ?
Nhưng em lại không thể nhớ là tinh trùng còn trong bao không vì em quá say
Em thật sự lo sợ bởi vì hôm đó e quá say , em say qá em sợ em nhớ lộn tình tiết gì chắc em chết mất mấy anh chị ơi hôm nay được 10 ngày rồi ạ
Em phải làm sao đây , cái tết này ba mẹ cứ hỏi sao nhìn em bơ phờ em như không có sức sống vậy em chết mất , a ơi cho em hỏi 17 18 ngày xn combo đc k ạ :(((
Nhưng anh ơi , thời gian 17 18 ngày có an tâm đc phần nào không ạ , cở 1 tuần nữa em xn chứ không em stress quá em tự tử mất :((
Anh ơi thật lòng em như nghĩ mình đã nhiễm , 1 ngày đối với em như 1 năm vậy , em lo lắng bồn chồn chờ đợi quá huhu