Đã có lúc e ngĩ hay là mình đi xn de xa stress nhưng e lại cảm thấy sợ 2 chữ xn .vì cứ mỗi lần cơ thể có biểu hiện gì là e ngĩ tới h .ví dụ hom qua tới giờ người e ngứa khắp người.chỉ vì lần sai lầm .mà giờ phải lo sợ .mất tự tin trong cuoc sống
Printable View
Đã có lúc e ngĩ hay là mình đi xn de xa stress nhưng e lại cảm thấy sợ 2 chữ xn .vì cứ mỗi lần cơ thể có biểu hiện gì là e ngĩ tới h .ví dụ hom qua tới giờ người e ngứa khắp người.chỉ vì lần sai lầm .mà giờ phải lo sợ .mất tự tin trong cuoc sống
Chào a Tuấn và BQT .e co 1 cau hỏi mong BQT trả lời dùm e nhé .hành vi fingering e co tìm hiểu tai diễn đàn .cai link của a Tuấn gửi cho e .e có tìm hiểu thì fingering k phải hành vi nguy cơ .và chua co ai dinh h qua hanh vi này phải k ạ .và e có đọc thấy nếu có vết thương cũng k có nguy cơ .mong BQT giải thích rõ vấn đề này để e (cháu ) hiểu .vì e có đọc nhiều bài ở dd .có nhiều bạn đi xn bs nói tay trầy xước có nguy cơ .làm e thấy khó hiểu ạ
A TUẤN .BQT ơi
Thưa BQt e k đọc lung tung .e đọc link của a Tuấn ạ .vì e chưa hiểu nên e hỏi ạ .chắc a Tuấn và BQT thấy bực bội vì e lắm phải k ạ .
Mấy bữa nay e rát lưỡi và ỡ mái nhà miệng k biết bị gì e sợ quá .
A Tuấn ơi e cần 1loi khẳng định nữa của anh được k ạ . E nhắc lai t h của e . Nhan vien hj cho e .và e có sờ âm đao .e k nhớ rõ lắm lá có cho vào lỗ ad k và tay e có vết thương k .vì luc đó e say
Vậy e yên tam hơn roi .luc nào e cũng ngi tới nó e sợ lắm .khi cơ thể có triệu chứng gi là e ngĩ ngay tới nó .e k làm sao quên dc h .e co nen đi bs tâm thần k ạ
T h cua e dc a Tuấn và BQT tu vấn k nguy cơ vậy mà e k có cách đe thoát khỏi chắc e phai gặp bs tam thần .e hứa vs a Tuấn k bao giờ e đi matxa nua 1lan đầu cũng la lần cuoi
fingering chưa có ai công bố là mình đã nhiễm HIV từ hành vi này cả!! Bởi vì thực tế vết thương phải đủ nghiêm trọng để HIV có thể thâm nhập trực tiếp vào đó và đi vào dòng máu của cơ thể.Một vết thương đang ăn da non, hay vết thương đã lành hẳn, hoặc vết xước măng rô( xước mất phần da ngoài cùng) thì không có nguy cơ gì hết !Nói túm lại bạn an toàn..!