điều bạn cần làm bây giờ không phải là đi uống PEP đi làm XN HIV mà điều bạn cần làm bay giờ là tới gặp bac sỹ khoa tâm lý. để lâu rồi gặp cũng không còn tác dụng đâu !
Printable View
Em khổ lắm các anh ạ, ám ảnh từng phút. Chiều nay cũng đi chơi với bạn bè mà thấy nào là cái bệ dắt xe có rãnh, rồi đi đụng các xe rác, bì rác cũng đau nên sợ, rồi mà cứ đụng phải các ống lỗ trong bô xe máy mà cũng sợ ạ, không biết sao nữa ạ, cái bô xe máy ấy, đụng kiểu gì mà chân em cũng đau nhói kinh dị, cũng có vết thương, hi vọng chỉ là cái gì đó nhọn không phải kim. Bản thân em cũng phát giác được là những cái kim trong lôd ống bô là không thể, có thì hiv cúng sớm bị tiêu diệt do sức nóng mà không thể thoát ra được
Sáng giờ các anh ạ, em vẫn còn cứ hoang mang về kim tiêm trong bì rác, thùng rác rồi kim tiêm trong ống bô xe máy, xe máy của những người giống dân chơi ở tiệm net. Nhưng chiều nay, em đã loại bỏ những thứ đó ra khỏi đầu rồi, dù có nhớ đến những lúc bị đau nhói chảy máu có vết giống đâm, nhưng em vẫn đang cố gắng trấn tĩnh bản thân. Em cảm ơn anh chị đã chịu đựng em những ngày qua
bây giờ bạn thử lấy ngón tay chọt vào sau lưng ba mẹ hoặc anh chị em của mình coi họ biết không ! bạn sẽ thấy tất cả những gì bạn suy nghĩ là hoang tưởng nặng ! ngón tay đâm còn biết huống chi kim đâm mà bạn không nhảy dựng lên
Các anh ơi, em đang cố loại bỏ suy nghĩ đó mà sao khó quá ạ. Chân em ngày càng nhiều vết đâm xước. Mới chiều nay, em đi vô nhà bạn chơi, em chạy vô cái có cảm giác bị cái gì đâm vô có chảy máu một chấm đỏ, em nghĩ nếu kim đâm thì sẽ còn trong chân nên không sao. Lúc em đi về, em mới để ý trước cổng nhà bạn em có một cái ống nhựa để nước chảy ra ngoài, em sợ em đá phải kim trong đó xong kim cấn đâm sâu vô rồi em bước đi kim rớt ra ạ, em sợ quá, không biết làm sao để qua khỏi việc này. Khổ cái nhà bạn nằm trong hẻm vắng lắm
Bạn nên đến những nơi như hình bên dưới để bác sĩ thăm khám cho bạn !
http://media.tinmoi.vn/2013/08/16/ta...ang-tinmoi.png
em lo lắm anh ạ. có vết đâm chảy máu khá với xước. Em sợ ai đó chích rồi nhetd vô mấy cái ống nước nhựa ấy ạ, mấy cái ống mà nó được trét xi măng nằm trong đất mà miệng ống hướng ra ngoài để thoát nước ấy ạ
Em sợ như thế này ạ, em sợ nó đâm vô đầu ngón chân mà đầu ngón chân phần da thịt mỏng nên nếu kim đâm chỉ nhẹ xí thôi đã đưa tới dòng máu rồi ạ. Thứ hai, theo em nghĩ nếu mà kim xuyên hẳn qua chân mình biết, nhưng kim chỉ xuyên qua nhẹ thôi rồi cũng đẩy pittong thì có sao không ạ, em xin lỗi anh chị.
Chị ơi, giờ nhìn kĩ chân em chỗ đó cái vết mà giống bị đâm ấy ạ, nó có vẻ đi xuyên sâu lám ạ, chân em càng ngày càng nhức ạ. Cái hẻm đó thì vắng người, em chỉ sợ có ai đó nhét kim vô rồi trong đó cấn gì khiến pittong đẩy vô
anh ơi, em thấy trên móng chân của em có gì đó, em sợ đó là máu ạ, có khi nào lúc cái kim rớt ra máu văng để lại máu trên móng chân không ạ
Anh chị ơi, ở đầu ngón trỏ chân trái của em nó bị tróc da nhiều lắm ạ, và chính ngón đó có móng chân mà em nói là có dính máu, và móng ở đó có chút biến dạng. em sợ kim đâm vô ngón chân đó và làm sứt da, chảy máu, có cả vểt chấm ở đó ạ.
em sợ là bị đâm xong, lúc kim bị cấn rới ra thì kim có kéo rách da của em ạ. Nhưng em hoàn toàn không có nguy cơ đúng không ạ