Hai môi miệng cùng toét và chảy máu đầm đìa ==> Mới có nguy cơ
Printable View
Dạ anh Tuấn tại e sợ lúc đó môi e đang bị nứt và có máu nên e mới sợ thôi a Tuấn mà nếu lỡ có máu và gmd cũng vậy thì khả năng cũng không có cao đúng không a Tuấn .. E có cần đi xét nghiệm gì không a Tuấn ... Thjt tình ko phải than với a chứ e nhức đầu , suy nghĩ lung tung , ko ăn ko ngủ gì dc hết lúc nào cũng nghĩ tới nếu bị rồi ra sao , gia đình ra sao ... e sợ lắm a Tuấn ơi ... e hứa từ đay về sao e k tái phạm dù chỉ 1 lần nữa đâu ... Mô phật cho e qua được lần này e tỡn rồi
mấy anh chị ơi chuyện là ngày 27/10 e có di quan hệ vs gmd mà có sd bcs từ đầu trận đến cuối trận .. do lần đầu nên e ko có kinh nghiệm ... quan hệ dc 1,2 phút e xt mà e nhấp vài cái nữa thì rút ra mà nghe gmd nói là chắc đẻ cho t nhỏ này đứa qa... Liệu e có nguy cơ j ko .và thời điểm đó do khách sạn tối mà môi e bị nứt có vết sướt e ko nhớ có chảy máu ko mà nếu có máu luôn thì chắc cũng nhỏ vì e biết là tĩnh mạch ở môi rất ít mà e và gmd có hôn môi nhau 1 cái duy nhất ... giờ e ko biết sao mong anh chị giúp đỡ cho . e stress nhìu lắm mấy bữa đầu e suy nghĩ lung tung dẫn đến sốt và mệt mỏi trong người ... e hối hận lắm rồi mong anh chị giúp đỡ cho e ... e hứa từ đây e chừa ... giúp e 1 lần đi nhé .. e có cần đi xét nghiệm hay uống thuốc j ko ... e cũng chưa biết là gmd đó có bị bệnh j hay H ko e chỉ đa nghi thôi ... Liệu trường hợp e nguy cơ có cao ko .... cám ơn mấy anh chị ạ
mấy anh chị ơi chuyện là ngày 27/10 e có di quan hệ vs gmd mà có sd bcs từ đầu trận đến cuối trận .. do lần đầu nên e ko có kinh nghiệm ... quan hệ dc 1,2 phút e xt mà e nhấp vài cái nữa thì rút ra mà nghe gmd nói là chắc đẻ cho t nhỏ này đứa qa... Liệu e có nguy cơ j ko .và thời điểm đó do khách sạn tối mà môi e bị nứt có vết sướt e ko nhớ có chảy máu ko mà nếu có máu luôn thì chắc cũng nhỏ vì e biết là tĩnh mạch ở môi rất ít mà e và gmd có hôn môi nhau 1 cái duy nhất ... giờ e ko biết sao mong anh chị giúp đỡ cho . e stress nhìu lắm mấy bữa đầu e suy nghĩ lung tung dẫn đến sốt và mệt mỏi trong người ... e hối hận lắm rồi mong anh chị giúp đỡ cho e ... e hứa từ đây e chừa ... giúp e 1 lần đi nhé .. e có cần đi xét nghiệm hay uống thuốc j ko ... e cũng chưa biết là gmd đó có bị bệnh j hay H ko e chỉ đa nghi thôi ... Liệu trường hợp e nguy cơ có cao ko .... cám ơn mấy anh chị ạ... e rất hối hận vì những gì e đã làm đó là lần đầu mà e sẽ cho đó là lần cuối e tìm đến gmd ... lần đầu như lân cuối ... Mô phật ... Mô phật
đúng thật là, bạn stresss quá nặng ùi, lo lắng là đúng nhưng ko nên thái quá bạn nhé. Bạn yên tâm đi, theo mình biết TH của bạn là ko sao cả
là ko sao đó. Em chịu khó đọc các kiến thức đi
mà a tuấn ơi như e muôn yên tâm hon khoảng 2 tuần e đi xét nghiệm dc ko a ... bữa nay là 10 ngày rồi ... hay là 3 tuần xét nghiệm thì combo dù mắc tiền cũng dc e đi cái cho nhe tâm lý ... a cho e địa chỉ chổ nào yên tịnh mà ko có hỏi địa chỉ hay j jj j đó ... hay phòng khám tư cũng dc ... e đi combo nhanh 1 cái về cho khỏe a Tuấn ơi giúp e lần này nha
..
:zk20145::zk20145::zk20145::zk20145: bình tĩnh đi bạn