Hai bệnh này không lây qua đường tình dục.
Printable View
Đó chính là hành vi của em đó anh ạ. Thời gian này em cứ bám vào lời tư vấn của các anh, chị và cái kết quả xét nghiệm âm tính ở ngày thứ 55 để động viên mình. Em bước sang ngày đầu tiên của tuần thứ 12 rồi. Cuối tuần tới em đi xét nghiệm không biết kết quả có thay đổi không. Nhiều lúc em nghĩ mình dại thì đành chịu nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ em về già không có người chăm sóc là em ân hận lắm, và cả con em còn bé quá nữa chứ. Không biết mọi cái sẽ ra sao đây anh ạ.
Bạn chịu khó ngồi lại đọc các bài chia sẻ của bạn tại đây: quan-he-voi-GMD-co-nguy-co-xin-nho-anh-Tuan-tu-van-giup-em-voi-em-rat-lo-so. Ngay từ đầu mọi người chia sẻ cho bạn rất rõ ràng bạn không có nguy cơ với HIV.
Vâng em rất cảm ơn anh Tuấn va anh Hiếu, Nguyên Hà và mọi người đã nhiệt tình tư vấn giúp em. Em thấy ai đến với diễn đàn này đều được các anh chị tận tâm tư vấn chỉ dẫn tận tình đầy trách nhiệm như với người thân của mình vậy. Tấm lòng của các anh chị thật đáng kính, đáng quý biết bao! Em mong các anh chị luôn giữ gìn sức khỏedd để giúp đỡ những người vượt qua những lúc khó khăn nhất. Có những vấn đề ngoài các anh, chị ra chẳng biết nói cùng ai đâu ạ.
Mọi người trên diễn đàn có ai xét nghiệm ở ngày thứ 55 âm tính mà 12 tuần dương tính không vậy? Em âm tính ở ngày thứ 55 mà vẫn sợ lắm, ai đã trải qua xin trả lời giúp em với...
Em nghe nói ai bị giang mai sau khi chữa khỏi bằng thuốc tây thì bị vô sinh luôn, ko biết có đúng vậy không ạ?