dạ em cảm ơn anh đã tư vấn cho em, dạ anh Tuấn cho em hỏi hôm nay tự nhiên em thấy cổ dưới hàm phải có sưng lên 1 tý chạm hơi mạnh thì nó đau , em đã bớt lo lắng đi rất nhiều rồi nhưng sao lại có triệu chứng đó ạ , mong anh tư vấn cho em ạ .
Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm , nếu không có anh chị tư vấn thì em không biết thế nào , em mới vừa đi xét nghiệm 2 tháng sau nguy cơ là 0.18 ạ , anh cho em làm phiền anh lần nữa là với kết quả này em có thể quay lại cuộc sống bình thường được chưa anh , và chỗ xét nghiệm Medilab Đà Nẵng có chính xác tin cậy không ạ , em cảm ơn anh rất nhiều rất nhiều trong thời gian qua , cố gắng tư vấn cho em mặc dù em cứ hỏi đi hỏi lại , một lần nữa em cảm ơn anh ạ <3
Dạ anh Tuấn ơi , em quên mất nói với anh là em dùng bcs ở nhà nghỉ chứ không phải em mang theo thì không biết có đảm bảo không nữa , điều quan trọng này mà em quên nói với anh , mong anh tư vấn cho em ạ , kể từ khi xét nghiệm 2 tháng thì em bị buồn nôn khi ăn sáng , với bị nổi đỏ ngứa 1 vùng ở dưới lưng ạ , em cảm ơn anh đã tư vấn cho em . Thật sự rất cảm ơn anh và diễn đàn ạ
Dạ em cảm ơn anh , chị đã tư vấn cho em mỗi khi em có cấu hỏi ạ , em biết ơn anh chị nhiều lắm , nhưng tối qua vì tò mò em lên thông tin tra cứu giấy phép kinh doanh , và giấy phép hoạt động khám chữa bệnh thì em không thấy trung tâm của em đăng ký ạ , tự nhiên em lo lắng và hoang mang quá anh chị ơi , anh chị tư vấn dùm em với , vì cả 2 lần đi xét nghiệm gần đây em luôn thấy người ta lấy từ hộc ra kim mới còn nguyên bao bì , nhưng đến khi bóc thì em không để ý thấy kỹ thuật viên thao tác bóc như thế nào ạ . Em cảm ơn anh , chị rất nhiều ạ .