Cảm ơn sự khen ngợi của bạn, Nói thật đôi lúc mình nghĩ nên chia tay, và từ khi phát hiện ra H cô ấy cũng nói mình hãy tìm người khác và luôn nản chánh mình . Nhưng mình không làm được, và có làm được thì mình cũng không muốn làm như thế bạn ak.
Printable View
Các bạn đang đi lạc chủ đề.Các bạn có thể mở 1 chủ đề ở box : Cùng chia sẻ tâm sự
Vâng. em sẽ nhớ kỹ ạ.
các anh ơi cho em hỏi thêm là ngày nào em cũng uống sai 1 đến 2 phút thì có sao không ? có hẹn giờ. Nhưng kiểu gì cũng sai một vài phút vì phải đi lấy thuốc ak.
cảm ơn anh!. Em uống đến hum nay là 16 ngày mà lúc nào trong cổ cũng có cảm giác thuốc nó mắc lại. không biết có sao không ak? em uống cả cốc nước mà vẫn thấy thế.:sad:
Vâng em cố gắng uống đúng giờ. Cảm ơn các anh rất nhiều!!!. Có gì em sẽ làm phiền các anh sau ak.
Các anh chị cho em hỏi với ạ. Là mọi khi buổi sáng em uống xong viên thuốc thứ nhất được 1h mới ăn, còn buổi tối thì ăn cơm xong 2h mới uống viên thứ 2. Hnay nhà em ăn cơm muộn, em ăn xong 15 là đến giờ uống thuốc, Không biết như thế có bị coi là trễ không à? . Vì mới ăn cơm xong em uống thấy rất đầy bụng , em sợ như thế thuốc nó xuống ruột non chậm.