Kim tiêm bay lơ lửng trên không à? Suy diễn vừa thôi.
Printable View
Ý e là có ai đó cột cây kim vô cô định á chị, chả hiểu sao chân e bị chảy máu hồi nào ko biết về nhà thấy tróc miếng da,hôm đi xe buýt đông quá lúc xuống xe ko biết có ai làm j e ko mà cổ bị trày,hôm nay lại có bà kia bám vin vô tay e :(
Dạ mà e thấy lo ghê
31/10 này là e uống xong pep( tính từ ngày 4/10 ) vụ đi chung xe với bọn nghiện
còn tinh huống chảy máu chân là ko sao hả chị
Vậy là e đã uống xong pep rồi ac. 2 tháng tới phải chờ e thấy lo lắng quá
Mà ac trường hợp ngón chân e bị tróc ra chảy máu,mà ai đó làm cho máu họ nhỉu vô chân e thì e toi rồi :(
E chợt nghĩ đến tình huống đó, trên ngón chân cái e bị xước ngang và chảy máu,nhưng e ko biết bị khi nào,đến khi về thì thấy máu khô rồi,e sợ trong khoảng thời gian máu đang chảy mà có máu của ai dính vô chân e (nếu có e cũng ko thể biết) e lo quá chị ơi
Do e mới uống xong pep
chị xem coi trường hợp của e có nguy cơ ko để e mua thuốc uống tiếp chứ e lo quá, vì e chảy máu mà ko biết nên ko đề phòng sợ có ai bị chảy máu như e nó văng vô
huhu
Cuộc đời e về sau là dựa trên câu nói của chị áTrời ơi lo lắng sợ quá
Dạ cám ơn chị
Songchung nói thật một khi bạn có vấn đề về thần kinh thì cho dù bạn đọc 1000000 lần tài liệu đi nữa thì trong mắt bạn lúc nào cũng hiện danh từ HIV ở quanh bạn, bạn nhìn đâu cũng thấy HIV, Đây gọi là bệnh Hoang tưởng thần kinh không bình thường cho rằng trên trái đất này chỉ có mỗi bạn là không nhiễm còn mọi người xung quanh bạn ai cũng có HIV
HIV muốn lây được phải hội tụ nhiều yếu tố diện tích tiếp xúc, thời gian tiếp xúc, tình trạng dịch tiết khi tiếp xúc.... chứ không phải cứ chạm là lây, cứ máu là nhiễm. Khi nào vết thương của bạn to đang chảy nhiều máu mà bị người khác nhỏ trực tiếp máu từ vết thương của họ vào thì mới có nguy cơ.
Dạ, cám ơn chị
thật sự trải qua nhiều biến cói thì con ngta mới nhận ra đâu là giá trị đích thực của cuộc sống. Trước đây e ko quan tâm mẹ lắm nhưng khi gặp khó khăn thì mẹ là người duy nhất hiểu những gì e ko nói ra. Ngày đó e cứ mơ về nhà cao của rộng, tiền tài danh vọng, giờ với e tất cả chỉ là phù du...cái đáng quý nhất trên cỏi đời này là tình cảm,dù có nhiều tiền cũng ko thể mua được! Những khoảnh khắc được về nhà cùng 3 mẹ,gđ là những điều đáng trân trọng nhất...vì kiếp sau e và 3 mẹ chắc j được gặp nhau nữa...
Sao khớp gối với bắp chân e nhức quá, mới bị đau họng sáng nay...có lẽ nào nguy cơ chảy máu ngón chân là có...
Anh chị ơi sao e lo lắng quá. Mấy nay e bị cảm sốt,sổ mũi,đau nhức chân tay,xương khớp...e nhớ ra hôm tối ngón chân e bị chảy máu,lúc e đi về có đi vượt qua mặt ô kia,nhìn mặt ổng ghê lắm,e sợ ổng có chảy máu(ví dụ tay ổng) rồi ổng quơ cho máu nhỉu vô chân e :(
A nghĩ tình huống đó có thể xảy ra ko ạ?
Tình huống có ai đó hay có máu văng vô chân em à a? A đọc kĩ chưa a?
Đọc kỹ rồi,đọc muốn lòi mắt rồi,bạn chả có nguy cơ gì hết.
http://i.imgur.com/XlR89rj.jpg
Ac ơi hôm nay trời mưa to e lội chổ nuớc khá sâu. Về nhà thấy mép phải của bàn chân phải bị một vết chấm đỏ, sờ có tí da tróc ra cộm cộm,e nặn thì ko thấy máu,cho e hỏi có phải e đạp kim ko ạ?
https://m.facebook.com/photo.php?fbi...&ref=bookmarks
Dạ e có mang giày đế khá cứng,nức mưa khá đục nên e ko nhìn rõ,nhưng nước chảy thì kim ko thể dựng đứng lên được,nước chảy theo hướng từ trái qua phải
Dạ
haiz
e cảm thấy dường như ô trời muốn dồn e vô đuờg cùng