Tay dinh máu không hay ngoáy mũi
Nay e đi mua ếch, lúc mang về vứt vào tủ lạnh, ngón trỏ dính máu bên ngoài bọc e ko hay nên ko rửa,1 lúc phát hiện tay dính máu 1 vệt lớn, mà e bị viêm mũi nên hay ngoáy mũi, nếu lúc làm ếch người bán bị đứt tay trộn với máu ếch dính lên bọc,e cầm vào rồi ko biết sau đó ngoáy mũi thì e có nguy cơ không ạ! mũi e ko chảy máu như máu cam nhưng trầy xước nhỏ thì e ko xác định được
Có bị nhiễm hiv trong những trường hợp này không
Dạ chào bác sĩ, em xin trình bày 3 nguy cơ này , hôm qua em có giúp một bà cụ bị đột quỵ đi cấp cứu, lúc phát hiện em chạy đi kêu công an xong về, thi thấy vết máu ở chân không biết khô chưa, bình thường em ngủ ở nhà muỗi cắn cũng chảy máu thế, nhưng sợ bên công an nhiều người vô tình dính, em nhớ là mình không chạm vào ai, rồi chiều em mua thuốc lá xong về ngón cái hơi rát em sợ bị người bán vô tình quẹt hay bị kim tiêm, xong đến tối xóm em có ông xỉn đậu xe bị ngã đè lên chân, em phụ đỡ xe không chạm vào người đó, nhưng em thấy tay ông kia bị trầy có máu, không biết có dính vào tay cầm không, tay em thì có vết rát ở ngón cái nữa, em stress quá, một ngày mà em có 3 nguy cơ, bác sĩ tư vấn giúp em với
Nguy cơ nhiễm hiv từ đồng nghiệp
Hôm nay lúc đang làm thì anh zai trước mặt em bị linh kiện sản xuất đâm vào tay và bị chảy máu, sau đó em thấy anh ấy quệt máu lên miếng sắt rồi đeo găng tay vải tiếp tục thao tác.sau đó khoảng 10-15 phút em và anh đi hút thuốc lào anh ấy có xin gói thuốc của em 1 ít sau đó em dùng tay mở gói thuốc và lấy thuốc hút bằng ngón tay bị lột da…sáng em ngủ dậy thấy da ngón tay bị bong nên em lột ra nó ko chảy máu nhưng khá rát ở đoạn cuối chỗ da bị lột…sau đó 3 phút em đi rửa tay bằng xà phòng rồi tiếp tục công việc…vậy nguy cơ của em là có ko ạ…
Anh chị giúp em tư vấn với ạ.
Em không may bị một vết thương ở tay, có mất một ít da và sâu vào thịt một chút. Em vừa mới hết chảy máu một lúc thôi. Theo thói quen thì em lại không may bắt tay với ngưòi khác. Bàn tay của ngưòi đó cũng có vết thương, có băng một phần. Nhưng vẫn hở một phần vết thương ra ngoài. Lúc em,bắt tay, chỗ vết thương em chạm vài đó thấy sót. Anh chị cho em hỏi là không may ngưòi đó vị HIV hay viêm gan B thì em có nguy cơ lây không ạ.
Nguy cơ lây nhiễm trong cuộc sống
Em chào anh Tuấn và các anh trên diễn đàn, em là công nhân ở trọ và làm việc trong khu công nghiệp em thường xuyên ăn ở quán, ăn ở quán thì không đảm bảo vệ sinh được, nhưng do em làm công trường nên không có điều kiện để nấu ăn. Điều em lo lắng nhất là nguy cơ lây nhiễm HIV. Anh cho em hỏi em thường xuyên ăn cơm quán trong lúc ăn miệng em thường bị chảy máu chân răng do ăn thức ăn có xương, mỗi lần ăn xong em xỉa răng đều bị chảy máu. Trong thức ăn mà có lẫn máu của người bị nhiễm HIV. Như vậy em có nguy cơ lây nhiễm HIV không anh
Lo lắng mong được các anh tư vấn
Tối hôm qua em đi trực đêm ở cty, do mưa to gió lớn nên em có lấy cái dù ở vọng gác cổng của cty để che mưa đi kiểm tra xung quanh khu vực cty, mà cái ô đó Tối hôm qua đã có người sử dụng rồi, tron lúc em đang cầm ô che mưa đi tuần tra thì bỗng có 1 cơn gió mạnh quật cái dù vào mặt em vào cả mắt, mũi và miệng của em nữa. Em lo lắng cái dù đó không biết có dính máu của người bị nhiễm HIV không nữa. Trường hợp của em như vậy có nguy cơ lây nhiễm HIV không anh
Hỏi đáp khả năng lây nhiễm HIV
Cho em hỏi em với chị này cắn chung miếng xoài nhưng em đã nhổ ra và súc miệng thì có nguy cơ lây nhiễm không ạ?
Máu dính ở khẩu trang sau đó để gần mắt
Cho e hỏi chuyện là em có dọn bao rác trong phòng ở, phòng có thêm 3 người ở nữa( ko ai bị HIV) lúc em chuẩn bị cầm bao rác đi đổ thì thấy khẩu trang trong rác có màu đỏ( có thể là máu từ môi ) em có cúi người xuống để cầm bao rác và lúc xách bao rác lên thấy hơi gần mặt của em , em lo quá liệu có nguy cơ bị HIV không
Bông ngoáy tai dính máu vào mắt
Chuyện là em đi vứt rác lên cái bậc thang thì có nhìn cúi xuống để lên bậc thang thì mặt em khá gần với tăm bông bị dính máu( em thấy đầu tăm bông màu đỏ, mà màu đó thì chắc chắn máu rồi, chắc có ai đi vứt rác như em bị rơi ra ngoài) sau khi em đi xuống bậc thang có ngoái đầu nhìn lại nữa, cho em hỏi lỡ máu dính vào bông ngoáy tai đó rồi vào mắt của e thì có HIV ko ạ, cái bông đó có màu đỏ rõ bên 1 đầu luôn ấy. Em cảm ơn
Nguy cơ từ điều dưỡng lấy máu
Xin chào quý anh chị diễn đàn
Dạ Em xin tư vấn vấn đề của em ạ
Cách đây 1 tuần em có đi lấy máu để kiểm tra sức khoẻ, Dạ trước khi bạn điều dưỡng lấy máu có mang găng tay màu xanh, bạn có đẩy cái nắp đỏ của bình huỷ kim màu vàng, sau đó bạn dùng bông gòn thắm cồn và xoa vào vùng tay e để tìm vein lấy máu, bạn có dùng găng đó để sờ vein của em, sau đó bạn đâm kim nhưng không lấy được máu và bạn rút ra và dùng cục bông gòn nãy sát trùng để ép vào chỗ vừa đâm kim. Dạ cho em xin hỏi quý anh chị em có nguy cơ gì không ạ? có cần đi xét nghiệm k ạ? Dạ e sợ găng tay của bạn chạm vào bình huỷ kim dính máu rồi sờ vein e và vô tính đâm kim đẩy máu ấy vào máu của e! Dạ cho em hỏi có trường hợp đó xảy ra không ạ? dạ e cảm ơn quý anh chị!Dạ xin quý anh chị tư vấn giúp e để em không hoang mang dạ e biết e có hơi lo thái quá ạ! dạ e cảm ơn anh chị
Nguy cơ lây nhiễm qua tai nghe
Em chào anh Tuấn và mọi người.
Trưa hôm nay em có đi mua 1 cái tai nghe mới. Nhưng cậu nhân viên lấy nhầm tai nghe để khách nghe thử bán cho em.
Về đến nhà nghe thử vài tiếng em mới phát hiện ra vỏ tai nghe có xước dăm và đi đổi lại.
Em có đeo cái tai nghe cũ kia lên được 2-3 tiếng. Cho em hỏi là nếu có tai nghe đó có dính dịch tai, máu của những người nghe trước thì e có nguy cơ bị lây bệnh không ạ ? Em có nhìn sơ qua nhưng ko thấy vết bẩn nào đáng kể ngoại trừ tai nghe bị xước nhẹ.
Em hoang mang quá mong anh Tuấn tư vấn giúp em. Em hay bị ngứa lỗ tai và hay dùng tay ngoáy, em sợ có vết xước làm lây nhiễm.
Nước bẩn ở xe chở rác bắn vào mắt
Em chào anh Tuấn. Chiều nay em đi làm về em đang đi trên đường thì nhân viên thu gom rác nhặt những bịch rác của nhà dân vứt lên xe vừa lúc em đi ngang qua thì bị nước bẩn ở bịch rác người ta ném lên thùng xe thì bị văng vào mắt của em. Như vậy em có nguy cơ lây nhiễm HIV không anh
Lây hiv qua mắt bởi chất lỏng không rõ
Chuyện là e đi ăn bún đậu mắm tôm thì lúc đó em đang bị mất bình tĩnh một chuyện nên em có cúi gằm mặt xuống bàn thì em nhìn thấy chất lỏng giống như giọt nước , chất lỏng có màu xám giống mắm tôm nhìn hơi ngã hồng đỏ em lo quá mấy ngày nay em đã khóc và lo lắng rất nhiều, em cúi mặt kiểu lấy hai tay chống nơi má mặt sát bàn lúc đó cũng mất bình tĩnh quá nên ko nhớ rõ ( gần đây em có tham gia talk show về HIV qua đường tình dục nữa nghe bác sĩ nói lây từ đồ chơi từ người này sang người khác rồi bệnh thế kỉ em cũng sợ quá nên lên đây hỏi) lúc đó em ngồi vs bạn e, màu nó cứ xám xám ngã hồng đỏ giống mắm tôm lắm mà nó là chất lỏng, lúc đó em hơi mất bình tĩnh về một chuyện nên cúi gằm mặt xuống, liệu e có nhiễm hiv qua mắt ko ạ, đó là quán ăn mắm tôm, dạ em xin cảm ơn
Móng chân bị dập và mông có mụt nhọt bị dính nước mưa
Dạ anh chị ơi, hôm nay lúc đi về thì trời mưa to nên em phải bắt grab xe máy, đi qua mấy khúc ngập. Có mấy lần bị xe hơi hất nước lên hết người và chân. Cái em lo là ngón cái em mới bị dập hôm qua và mông em thì có mụt nhọt có rỉ máu rát rát. Anh chị cho em hỏi thử là nếu nước bẩn dưới đường (đặc biệt là gần cống) hất trúng vết thương ở chân với mụt nhọt ở mông em thì có nguy cơ với bệnh truyền nhiễm nào không ạ. Anh tài xế grab cũng mông ướt nhẹp nên em lo không biết có lây bệnh gì không nếu nước dính mông ảnh rồi bay trúng vết thương của em ở chân với mông. Mong anh chị tư vấn giúp em là có nguy cơ với bệnh gì không ạ em lo quá. Em cảm ơn anh chị rất nhiều ạn
Kim bếp ga có lây hiv không
Dạ bác sĩ cho em hỏi trong cây kim đánh lửa bếp ga có chứa HIV không, em có nhờ thợ sửa thay van bếp ga cho mình, xong bỗng một thời gian em tìm lại cái hộp đựng van bị hư, thì vô tình trong đó có cây kim bếp ga đầu to đầu nhỏ bằng kim thân nhựa, không biết có vô tình bị nó đâm không, sợ thợ sửa từng bị đâm dính máu rồi, rồi họ đưa em có dính máu mà em chạm vào lúc nào không hay, em chưa biết mình từng bị đâm chưa, mà níu bị đâm có sao không.