Dạ anh ơi , chuyện là em có ăn uống chung với một người , người đó ăn trước , sau đó em ăn chung , chung ống hút và muỗng , miệng em có vết chảy máu nướu , em có nguy cơ lây nhiễm gì không ạ
Dạ anh ơi , chuyện là em có ăn uống chung với một người , người đó ăn trước , sau đó em ăn chung , chung ống hút và muỗng , miệng em có vết chảy máu nướu , em có nguy cơ lây nhiễm gì không ạ
Dear các anh chị trong diễn đàn,
Nhà em mới sửa tầng trên cùng nên luôn có 1 tốp thợ xây làm việc ở đó, quần áo chăn ga của em cũng phơi ở tầng đó luôn. Hôm qua mẹ em có gỡ hết vào gập lại, cả vỏ chăn.
Em mang vỏ chăn xuống để lên giường nhưng chưa dùng, rồi em đi ngủ trưa rồi tay em gãi chân có hơi chảy máu. Sau đó nữa, em mới thay vỏ chăn mới thì phát hiện ra 1 cái vảy vết thương đã bong ra dính vào chăn, có thể là thợ xây họ xây xát nhiều, nên có vảy vết thương dính vào vỏ chăn của em lúc phơi.
Sau khi em phát hiện ra cái vảy đó thì em nhớ lại mình đã tiếp xúc với cái vỏ chăn mang xuống rồi gãi chân chảy máu. Em gãi chân khi em đi ngủ trưa, nhưng em cũng không nhớ rõ mình mang đống quần áo vỏ chăn xuống là lúc sáng hay buổi trưa ngay trước khi em bị chảy máu.
Em không rõ mình có bị rủi ro lây bệnh gì không ạ?
Em xin cảm ơn ạ.
Dạ cách đây 2 tháng e đi làm móng bị chảy máu do kềm lấy cắt khóe móng chân, cây kềm của em nhưng cây dũa để móc đất ra thì là của tiệm, e ko thấy họ sát trùng khi về nhà e có lấy dầu xanh sức vô, em nhớ em đã dí sát miệng chai vào vết thương, em sợ virus dính vào trong chai do hôm qua em bị té trầy chảy máu e đã dùng chính chai dầu đó bôi vô vết thương, vậy có bị hiv ko ạ, e sợ máu ở chân e dính vô miệng chai rồi chảy vào chai dầu ạ e cảm ơn a, hiv có sống trong chai dầu ko ạ trên chai dầu có ghi thành phần là ethyl alcohol ạ
Dạ anh Tuấn ơi anh cho em hỏi thêm xíu là hôm nay em đi vô nhà có bị cành cây trc nhà xẹt zo mắt khá là đau, mà trước nhà em cũng hơi phức tạp. Anh cho em hỏi nếu trên cành cây có dính máu của người nào trước đó cũng bị giống em thì có nguy cơ bệnh nào không ạ. Bình thường trầy xước tay chân em không lo lắm nhưng theo em biết mắt cũng khá nhạy cảm nên em hơi lo ạ. Mong anh trả lời giúp em em cảm ơn ạ.
Dạ anh Tuấn ơi, em muốn hỏi một xíu là hôm nay em đi siêu âm bàng quang với bụng mà em thấy người trước vừa xong là người sau vào liền. Lúc siêu âm người ta có xịt cái chất gì nhầy nhầy lên người rồi siêu âm chỗ bàng quang, xong cái chất nhầy nhầy nó có dính vào phần tam giác gần dương vật em ròii sau đó dính vào dv ở phía ngoài quần lót ạ. Mặc dù có mặc quần lót nhưng mà em thấy nhầy nhầy cũng hơi ghê ạ. Anh cho em hỏi là như vậy có đảm bảo vệ sinh và có lây bệnh truyền nhiễm gì không ạ. Em cảm ơn anh
Dạ em cảm ơn chị Hà đã tư vấn ạ. Chị cho em hỏi thêm là ngoài hiv ra thì các bệnh truyền nhiễm khác như smg, giang mai cũng không lây như vậy đúng không ạ
Con chào các bác, chuyện là mấy năm trước khoảng 2018 con có đi chơi với mấy đứa bạn, đi câu cá dưới cầu, mà dưới cầu thì con sợ nhiều người tiêm chích bậy bạ nên nó làm con lo. Lúc đó con có trượt chân xuống bùn lầy, lúc đó có vật gì đó mắc vào khe dép con, do bùn đặc nên con không cảm nhận được. Không biết con có lo lắng quá ám ảnh không. Nhưng trường hợp xấu nhất, nếu kim tiêm chìm trong môi trường bùn đặc virus bất hoại rồi phải không bác, mấy nay con nhớ lại nên hơi lo thôi ạ. Con cảm ơn, con mong chờ phản hồi từ các bác ạ.
Trường hợp của em là chiều nay em đặt hàng trên mạng nhân viên đến giao hàng cho em thì em thấy ngón tay của người nhân viên đó có mấy vết trầy xước ở tay rồi cầm vào túi đồ để giao cho em rồi tay em cầm vào túi đồ đó xong em vào nhà em quên chưa rửa tay em lại lấy tay dụi vào mắt. Em lo máu của người nhân viên đó dính vào túi ni lông em cầm vào rồi lại dính máu của người nhân viên đó dính ở túi ni lông rồi em lại dụi vào mắt. Như vậy em có nguy cơ lây nhiễm HIV không anh
Em chào anh Tuấn, trưa nay em đi làm về em đang đi trên đường có 1 thanh niên đi phía trước, em chạy xe máy đi phía sau em nhìn thấy cậu thanh niên đó lấy tay gãi ở cổ làm xước da chảy máu, em lo sợ đi phía sau bị máu của bạn đó ở cổ đang gãi bay vào mắt của em. Như vậy em có nguy cơ lây nhiễm HIV không ạ
Em có đi ăn trưa cùng vài người bạn ở quán bình dân. Lúc đang ăn thì có anh ngồi sau đứng dậy mặc áo và có quẹt áo vào lưng em. Em thấy rát và như kim đâm. Em có kêu lên nhưng chị chủ quán bảo kệ nó, nó bị nghiện đó. Em nhờ bạn em xem thử thì thấy có vệt đỏ và có một lỗ nhỏ đỏ như kim đâm. Em bị quệt 2 lần.lần đầu là tay áo anh ấy. Lần 2 là vạt áo. Giờ em lo có kim tiêm của anh ấy quệt đâm vào em. Em có nguy cơ bị HIV không ạ anh chi ơi
Em xin chào anh chị em xin hỏi,e có ghé xe lại mua li nước uống ,có cô lại kêu mua vé số em ko mua, cô đó đi vòng lại sau lưng một hồi lâu nhìn em ,em sợ cô đó đâm kim tim vô lưng e quá
Em chào anh Tuấn sáng nay em đến cty làm việc thì có người cùng phòng sáng nay đi làm bị té xe ở bàn tay và ngón tay người đó bị xây xát, người đó đến phòng làm việc có cầm vào tay nắm cửa để mở xong sau đó em cũng cầm vào tay nắm cửa đó để mở, xong em lại lấy tay dụi lên mắt em cũng quên không để ý có máu dính ở nắm cửa không nữa. Như vậy em có nguy cơ lây nhiễm HIV không ạ
E xin được tư vấn nguy cơ ạ hôm nay e đi khám bệnh trên đường ra cổng bệnh viện e bị nước bẩn bắn lên chân e ko biết nước gì mà chân e bị đi dép cứng cà vô nên nó chóc da chưa lành còn đang đỏ sau khi rửa ấn vào vẫn rỉ máu e xin hỏi có nguy cơ ko ạ e sợ nước có lẫn máu hoặc nước tiểu người bệnh ạ e chuẩn bị lấy vk nên lo ạ
Trường hợp của em là tối hôm qua có đi ăn quán ở vỉa hè, có cậu con trai vừa phục vụ vừa dắt xe cho khách, cậu phục vụ đó bị trượt chân bàn tay cậu đó dính vào đĩa thức ăn của chúng em, nhưng chúng em vẫn ăn hết. Sáng nay em về suy nghĩ không biết bàn tay của cậu đó có dính máu không nữa, do trời tối em không có để ý miệng em lại đang bị chảy máu chân răng. Anh ơi nếu có máu ở bàn tay của người đó chạm vào thức ăn xong em lại ăn vào, miệng em lại đang bị chảy máu chân răng. Như vậy em có nguy cơ lây nhiễm HIV không ạ
Nhờ anh chị tư vấn giúp. Hôm nay e có nặn giúp người bạn một cái mụn trứng cá. Trong lúc nặn bóp mạnh thì cái mụn đó vỡ ra và bán mủ trắng lẫn máu vào mặt e. Cái mụn đó to nên khá nhiều máu lẫn mủ bắn ra mặt e. Vì nhanh quá nên e không biết máu và mủ đó có bắn vào mắt e không. Vậy nếu người đó bị nhiễm hiv và máu lẫn mủ đó bắn vào mắt e thì e có bị nhiễm không ạ
Không phải e suy diễn hoang tưởng đâu a tuấn vì khoảng cách rất gần và cái mụn e nặn nó vỡ bắn mủ và máu ra rất nhanh vì e phải bóp mạnh mấy cái với ra. Nó vỡ bắn ra đột ngột bắn vào mặt e. Nhưng e không biết có vào mắt không. Chứ gần khoé mắt thì có
Nó có một ít máu bắn vào thì mình nhìn thấy sao được a. Chứ không phải em hoang tưởng đâu ạ. Em nặn mụn cho người ta thật mà
Em đang ngồi nhậu lúc sỉa răng thì phát hiện phía bàn tay sỉa răng có dính máu, chắc chắn k phải máu em. Các a cho em hỏi nếu tay dính máu cầm tâm sỉa rắng dính máu đó rồi sỉa răng có nguy cơ gi k ạ. Em kiểm tra hộp tâm thì k thấy máu. Em chỉ sợ em chạm vào ai rồi dính vết máu, vô tình dùng tay đó sỉa răng, hoặc tay sỉa răng để máu dính vào miệng em có nguy cơ gì k các anh
Trường hợp của em là tối hôm qua bị té xe máy ở hành lang khu nhà tập thể của Cty làm xây xát và chảy máu ở tay. Nền nhà hành lang của khu nhà tập thể nhiều người đi lại, không biết có dính máu ở Nền hành lang không nữa, mà tay em lại bị xây xát chảy máu. Như vậy em có nguy cơ lây nhiễm HIV không ạ. Sao em lên diễn đàn để mong được các anh tư vấn cho em mà các anh lại không tư vấn mà xoá bài của em đi. Em mong anh tư vấn cho em có nguy cơ lây nhiễm HIV không ạ
Em đi khám phụ khoa, bác sĩ kêu cởi đồ lót và nằm trên giường khám, lúc nằm lên đợi bác sĩ khám thì trên giường khám có 1 miếng băng keo cá nhân dính cục bông gòn có máu, em dùng tay đang cầm quần lót hất miếng bông gòn xuống đất, do phòng khám đông, người trước ra là em vào luôn, vậy có sao không ạ? do em cầm quần lót hất rồi lại mặc vào và máu trong bông gòn đó đinh vào giường mà nằm lên thì có lây không ạ? em cảm ơn.
Chào BQT em có lấy quần lót nữ lạ để lên miệng và ngửi và trước khi để lên em có giặt sơ quần bằng ít xà phòng, xong em lấy tay trái thủ dâm và tay phải cầm quần có bị bệnh gì không anh, và trước khi chưa giặt hình như cái quần đó được giặc trước em ngửi nghe mùi nước xả vải xong em giặt lại, rồi em khử khuẩn trên điện thoại… sau khi giặt xong em cầm dương vật đi tiểu, thủ dâm xong em đi vệ sinh DV và tay lại hết, em sợ lúc em lau DV sau khi xuất tinh bằng cái quần của em trước đó em không biết trước đó cái quần lót nó nằm lên cái quần của em mà em đã giặt rồi em xin hỏi trường hợp em có sao không ạ
Dạ em xin phép hỏi một vài câu hỏi : chuyện là em có dẫm một miếng miểng , ghim thẳng Vào chân chảy máu luôn, em có nguy cơ lây nhiễm không ạ, với lại người kia dùng muỗng gắp đồ ăn của em, trộn Lên , em ăn thức ăn đó. Và xài muỗng của người đó luôn( người đó trước đó có ăn muỗng đó rồi ) chưa rửa , chỉ cách vài giây, và miệng em có vết chảy máu, có nguy cơ lây nhiễm không ạ
Và cho em hỏi , tay em bị quẹt vào đồ cắt băng keo, chảy máu , và sáng nay em đi khám bệnh , có vô tình quệt tay vào chỗ Ngta đang để ống kim để rút máu của người khác , quẹt qua khoảng 10 giây cái khay đựng đồ đó, em có nguy cơ lây nhiễm không ạ
Sao em toàn gặp nguy cơ có máu trời,Nay em đi mua đồ thì thấy ông hàng xóm đang cưa cây chanh giấy gai không, ông bị gãy bàn chân, thấy cưa khó khăn quá em leo lên cây cưa giúp , thì vô tình ông kéo nhánh cây gai làm em xước tay chảy máu, xong em xuống đất thì nhìn thấy tay với lưng của ông ấy cũng có vết xước rỉ máu, nhưng em không có chạm vào ông đấy, sợ lúc ông ấy đưa em cây cưa thì có máu trong cây cưa, hoặc máu ông ấy văng vào người, với lại cây cưa cũng quẹt vào mặt em nhưng không trầy gì hết, ông ấy có bệnh gan tiểu đường với gãy bàn chân nữa, không biết em có bị lây virus viêm gan hay HIV không bác sĩ, em cũng cố không tiếp xúc da thịt với ông ấy, chỉ là thấy máu em bị stress lại, muốn làm việc tốt mà,
A tuấn cho e hỏi gấp, lúc nãy e chạy xe sát lề thì cảm giác bị cái gì đó chít 1 cái vào giữa 2 ngón chân, e chủ quan là cành cây và đông người quá nên e ko dám bước xuống kiểm tra xem phải ống chích ko, về nhà e xem kỹ thì có 1 chấm nhỏ cạn ko chảy máu, chỉ hơi đỏ,a cho e hỏi nếu là kim kèm ống xilanh mà e quẹt cái đầu kim phải dính vào gây chảy máu mới có nguy cơ hay sao a, vì theo e nhìn cái chấm đó thì chỉ có thể bị đầu kim lũng tí thôi, nếu sâu đến mức máu trong bơm bơm ngược vào thì nó phải chảy máu dung ko a? A đánh giá giùm e gấp ạ
E xin chào a chị em xin hỏi e có quẹt xe với chú kia em bị đứt ngón chân phía dưới lúc e đi nghe cảm giác đau ướt có máu ra o dưới dép e sợ máu của ông sợ chảy ra rồi rơi
dưới dép e ngay vết thương em quá em ko để y coi ông có bị chảy máu ko nữa e thấy có máu dưới ngón chân e đứt o dưới dép em
thưa anh chị bác sĩ. Cho em hỏi một điều ạ. Là tay em có vết thương hở, bị đứt tay do nấu ăn. Sau đó em xoa bóp vai cho một người, trên vai người này có một số vết mẩn ngứa và mụn. Em không thấy có chảy máu từ các vết mẩn ngứa. Nhưng do xoa bóp bằng dầu nóng nên có chảy dịch từ các vết mẩn ngứa hay không em cũng không biết nữa. Nếu người này nhiễm HIV thì em có khả năng bị lây không ạ? Em cảm ơn ạ
Dạ cô chú anh chị trên diễn đàn cho con hỏi, chuyện là vài ngày trước con đi mua bánh mì. Nhưng mà anh làm bánh mì thì thuộc cộng đồng lgbt, mấy người này con nghĩ hay đi quan hệ bậy nên bị dính HIV. Tay người này lúc làm bánh mì cho con thì con để ý có bị trầy xước này kia. Con sợ bánh mì dính máu người đó rồi con ăn phải. Rồi dẫn đến con bị nhiễm HIV. Nguy cơ này của con cao không ạ
Tối qua em có đi ăn đêm, do em đang nghe điện thoại nên lúc ngồi xuống em có không nhìn xuống bề mặt Ghế xem có dính gì không... Ngồi đó ăn xong về nhà, giờ em suy nghĩ lại thấy sợ ngồi phải vào kim tiêm mà mình không biết gì... Em nghĩ truờng hợp xấu có người bị nhiễm nào đó họ muốn hại người khác ạ... Như vậy em cần phải uống Pep không ạ ?
Dạ anh ơi , em lo quá , chuyện là em đang chạy xe máy, thì bỗng dưng cái bánh cán trúng vật gì cứng cứng , cái nó nổ cái bụp , y như thủy tinh vỡ á, em có thấy chân em thốn nhẹ, xong có vật gì văng qua một bên góc đường, nhìn như kim tiêm vậy Á, em lo lắm , trường hợp của em có nguy cơ lây nhiễm không ạ, vì em thấy thốn nhẹ, có thể những mảnh thủy tinh đã có văng vào da chân em, em thấy có xước chảy máu nhẹ, xin tư vấn giúp em
Dạ bác cho con hỏi, chuyện là vài ngày trước con đi mua bánh mì. Nhưng mà anh làm bánh mì thì thuộc cộng đồng lgbt, mấy người này con nghĩ hay đi quan hệ bậy nên bị dính HIV. Tay người này lúc làm bánh mì cho con thì con để ý có bị trầy xước này kia. Con sợ bánh mì dính máu người đó rồi con ăn phải. Rồi dẫn đến con bị nhiễm HIV. và lúc đó ổ bánh mì có nước sốt khá nhiều. Con sợ máu tươi dính vào hòa trộn với nước sốt rồi lúc đó mahs không thể khô được dẫn tới virus có môi trường bôi lội rồi lây nhiễm HIV qua cho con ạ. Từ lúc con mua bánh mì tới lúc ăn là 15p ạ.
Em mới góp quỹ ủng hộ trong diễn đàn nhờ anh chị trong diễn đàn tư vấn giúp em về nguy cơ lây nhiễm.hồi chiều em có vô tình ngồi vào ghế mà trước đó có chú bị nhiễm hiv đã ngồi (chú đó quan hệ bừa bãi và hình như đang uống arv và người bạn của chú ấy nói. Và em cũng biết sơ về chú ấy).khi em ngồi lên ghế thì không để ý có máu hay dịch gì không và mông em có mụn nhỏ em mới nặn tối qua vậy cho em hỏi nếu có dịch hay máu của chú ấy dính lên ghế thì em có nguy cơ không.em có cần uống pep không và phải chờ bao lâu để đi xét nghiệm ạ
E thực sự lo lắng. Rất mong a tuấn tư vấn giúp. Hôm nay trong lúc làm việc e có bị bỏng do cục sỉ hàn nóng chảy vào(vết bỏng ở mu bàn tay . Vết bỏng của e bị lột lớp da ngoài để lộ ra lớp da trắng bên trong và e không thấy có máu chảy ra.khoảng 20 phút sau đứa làm cùng e bị ngã đứt tay chảy máu(chảy khá nhiều ạ).sau khi đứa đó gắn băng gạt xong lại ra phụ làm cung e.e thấy tay nó vẫn rỉ máu ra và e sợ trong lúc làm cùng nhau máu nó rỉ ra rồi văng vào vết bỏng của e. Và trong lúc đưa đồ choe máu nó dính vào đồ rồi e lại k biết rồi chạm vào vết bỏng của mình.(vì e lo lắng nên có lấy tay kia chạm vào xem có chảy máu không). Vậy e có nguy cơ nếu người kia có HIV k ạ
chào anh cho em hỏi nguy cơ của em là phát hiện mụn mủ của người khác nặng xịt vào kiến vô tình trúng bàn chảy đánh răng của em và sao đó chừng 1h em lấy bàn chảy đó đánh răng theo em biết là người đó gái gú dử lắm em sợ em có nguy cơ hiv
Dạ cho em hỏi , ngón tay em cầm đồ bị xuớc da, chảy máu nhẹ, vết thương đó cầm đồ vật của người khác , và có cầm tiền của người khác nữa , mà thời gian tiếp xúc của đồ vật ngta đưa cho em nhanh và nhiều lần , em đi mua đồ, em có nguy cơ lây nhiễm không ạ
Em cảm ơn anh ạ. Anh ơi cho em hỏi thêm là hôm nay đi trên đường em có bị một ông đi gần em, vì đông người sô đẩy nên tay ổng có chạm vào dv em 1 lần tầm 4-10 giây gì đó thì có bị lây bệnh truyền nhiễm nào không ạ. Em sợ ổng là biến thái và tay ổng kiểu dơ có dính tinh dịch thì có lây bệnh gì cho em không anh, em lo quá mong anh giúp em
Dạ anh cho em hỏi. Hôm nay em có đi khám bệnh ở bệnh viện. Ở quầy thu ngân họ kêu em điền phiếu thông tin, em lại cái bàn gần đó có mấy cây bút để sẵn ở đó để điền phiếu, kế bên có miếng băng keo cá nhân còn trong vỏ. Em sợ người tới trước họ bị chảy máu rồi cầm vô thân viết, xong tới em cầm vô rồi tay em bị dính máu của họ. Lúc em khác bác sĩ có kêu em lấy tay vạch miệng ra cho bác sĩ kiểm tra nhưng em lại lấy tay cầm bút ban nãy vạch ra. Trong miệng em lại có vết loét nữa. Em sợ em bị lây HIV ạ. Em cần uống PEP không ạ