e làm xn elisa đầu tiên bs bảo nghi ngờ dương tính và làm lại det thì lại âm ạ. e chẳng biết thế nào cả. e lam xn tại bv đống đa
Printable View
e làm xn elisa đầu tiên bs bảo nghi ngờ dương tính và làm lại det thì lại âm ạ. e chẳng biết thế nào cả. e lam xn tại bv đống đa
Bạn chưng cầu giấy xét nghiệm đã khẳng định bạn dương tính lên đây hoặc vào mail của tôi : (trai_vi_tha@yahoo.com ) .Tôi hứa sẽ giúp bạn.
Bạn nên nhớ khi khẳng định dương tính thì đều có giấy.Nếu trong vòng 3 ngày bạn không đưa ra,vậy là bạn cố tình PHAO TIN (tào lao ) làm ảnh hưởng thành viên khác.Tôi sẽ khóa nick vĩnh viễn.
Bạn làm nhiều người hoang mang lắm đấy. TÔI XIN BẠN!
vâng. tuần sau e đi xn lại bằng 3 pp . e muốn hỏi a 1 chút là elisa có thể nào cho dt giả được không ạ ?
cảm ơn a. 1 hy vọng nhỏ nhoi. nếu e bị mong mọi người giúp đỡ và hướng dẫn e
bạn làm tôi lo khủng khiếp, tôi có hết mọi tc nè, các mod bảo ko nguy cơ sao bạn lại bị được...hơn nữa bạn dùng loại pep gì vậy, có pep giả nữa cơ ah, anh tuấn bảo ko có mà...tôi điên loạn hết cả nè
mình không biết có giả hay không. bs ở bv nhiệt đới đưa cho. giá 2tr4. cũng có thể mình dùng muộn. bạn đừng lo
hix hix mình cũng lo quá trời nè , hôm nay lại còn bị nhiệt lưỡi thêm nữa
Ông ở hn thì gửi tôi sdt hnao a,e mình gặp nhau nha,ông ko sao đâu.
Uầy chuyện này có thật ko mọi người, lo qué
Vua triệu chứng chào bạn nha( nguy cơ ko bcs với 2 gmd) sau 4 tuần khi qh tiêu chảy 1 tuần liên tục,phát ban đỏ đầy ng,rất mệt mỏi,khô miệng ,môi ,ngứa,nổi 6 hạch ở hàm,ra mồ hôi trộm ban đêm 1 tuần,chân tay bủn rủn,giật cơ,đau họng ,đau cơ khớp ,đau đầu,...thừa tc hiv vẫn âm 5 tháng,nên bạn an tâm đi,dùng pep thì ko sao đâu,xn tìm kháng thể hay + giả,bạn nên xn lại,âm tính thôi,chúc bạn may mắn nha.
mình đọc nhiều bình luận về mình cũng có người đồng cảm cũng có người nói này nói nọ. nhưng những chuyện đó mình không quan tâm nữa. mình hy vọng mọi người trong diễn đàn này coi nhau như 1 gia đình. a e nào ở Hn nếu có thể t3 tuần sau mình đi xn lại có thể đi cùng mình được không? vì cũng có thể đấy là lần xn quyết định cuộc đời mình. mình sợ 1 mình mình sẽ không chịu được. cảm ơn các bạn ! nhưng nếu các bạn sợ lây từ mình thì thôi cũng không sao mình hiẻu tâm lý mọi người mà.
hình như mọi người có vẻ căm ghét mình.hj. cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ từ trước tới giờ! mình không làm phiền mọi người nữa. hj. a tuấn cũng không phải dọa khóa nick e nữa đâu. chúc mọi người sk. !
e cũng đã từng nghĩ như vậy nhưng có lẽ đó chỉ là khẩu hiệu thôi a ạ
e hiểu những gì đang diễn ra . bây giờ e chỉ muốn có 1 số bạn bè trên d đ có thể đi cùng e vì e muốn được sống trong vòng tay cuả bạn bè thôi. nhưng không có ai cả. Không ai bỏ rơi bạn,luôn luôn bên bạn giúp nhau.