em sợ quá, em chắc chắn âm tính hả các anh
em sợ quá, em chắc chắn âm tính hả các anh
nguy cơ của em là matsa kích dục bằng tay và hôn sâu anh tuấn ạ
sao em thấy hiv giai đoạn cuối cũng không có dấu hiệu gì cả
dạ, mấy anh tư vấn phần nào em cũng yên tâm,
anh chị tư vấn giúp e cái này với, em hoang mang quá, sáng nay em có đi lột mụn cám, sau khi lột xong cô ấy có nặn mụn bằng cây nặn mụn kim loại, em có kiểm tra cây nặn mụn này không có dính máu và hô ráo,nếu virirut ra môi trường ngoài thì nó sẽ không còn khả năng lây bệnh hả anh chị,cây nặn mụn này có lẽ dùng chung nhiều người,em có nguy cơ gì không anh chị,em thấy cây năn mụn này khô ráo và không dính máu gì cả, em lo quá
nặn mụn bằng cây kim loại đó anh sống chung, dùng cây kim loại đè lên mặt đó anh
em lo quá các anh à
cô đó dùng cây nặn mụn có vòng tròn đè lên mặt em đó, chứ không phải cây kim chỉ,cây làm bằng kim loại đó anh,nhung cây kim loại đó không có dính máu ai cả và khô ráo, em lo quá, vì ngại nên không hỏi chị đó
em chắc chắn là cây nặn mụn đó khô ráo và không có dính máu ai cả, em sợ cây nặn mụn đó dùng chung nhiều người, em lo quá
anh có thể giải thích rõ cho em dc không để cho em đỡ lo dc không anh, em sợ vì cậy nặn mụn đó dùng chung anh à