anh hiếu ơi cho em hỏi cái thuốc em uống là phác đồ mấy thuốc vậy ạ
Printable View
Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Hic em lo quá nên hỏi. Tết em đang bán hàng cho quên đi lo âu. Hic em qua đc nạn này nhất định cạch đến già. K bao giờ ntn. Cảm ơn anh chị đã động viên em thời gian qua nhé. Chúc anh chị có một cái tết đầy ý nghĩa và hạnh phúc bên gia đình
Em muốn hỏi nữa là. Nếu em nấu cơm thì có ảnh hưởng tới mọi người k ạ. Từ ngày đó em mới nhận ra đc giá trị của cs. Từ những ng xung quanh mình. Với lại tết nhất em k thể trốn tránh cv đc. Liệu em nấu nướng có vấn đề gì k ạ. Em rất mong ông trời cho em một cơ hội để em sửa sai. Hic em thật sự lo và sợ nếu 1 ngày m phải rời xa tất cả những ng mà em yêu quý lắm anh ạ
Vâng ạ. Em thật ra cũng hiểu r. Từ hôm đấy em đọc rất nhiều. Nhg em vẫn muốn hỏi lại anh cho chắc. Từ hôm đấy em rất thiếu tự tin . Cái gì cũng muốn nghe rõ từ các anh em mới dám làm. Hic từ hôm đấy em chưa sai 1 giây nào cứ đồng hồ kêu là em uống thuốc luôn. Hôm em điện cho anh Hiếu là lúc em sợ hãi lắm. Nhưng anh Hiếu bảo tuân thủ đúng chắc chắn em sẽ at nên em bớt sợ hơn. Thật sự mấy hôm nay em đã ổn rất nhiều , em k còn nghĩ sợ hãi cho bản thân nữa, nhg em lại lo cho gia đình nhiều hơn. Em rất sợ nếu em k đc may mắn thì bố mẹ em sẽ sốc lắm. Ngay cả khi em k nói ra. Nhg rm cũng k cho phép bản thân mình đc gần gũi với mọi người. Em rất sợ cái cảm giác đấy. Chỉ có 1 m. K dám nói cho ai biết làm gì cũng phải giữ khoảng cách. Em tự nhủ với bản thân mình. Nếu sau 3 tháng em k bị sao. Việc đầu tiên em làm sẽ là ôm tất cả mọi người anh ạ. Em cũng rất cảm ơn anh và anh hiếu cả chị gì nữa em k biết tên. Nếu k có các anh các chị trò chuyện chỉ bảo em thì thật sự em k biết phải làm tn nữa anh ạ