Tên đó bị thần kinh nên cứ cố châp mình đúng , có cãi hoài cũng vậy , thà tự lo cho mình tốt hơn
Tên đó bị thần kinh nên cứ cố châp mình đúng , có cãi hoài cũng vậy , thà tự lo cho mình tốt hơn
Tôi nghĩ chúng ta nên dừng chủ đề ở đây đi. Ai ngu ai khôn, ai dại ai khờ nó có quan trọng trong cái diễn đàn này ko? Tôi tin chắc rằng không có gì là trường tồn. Con người và sự vật cũng thế. Đều sẽ biến mất theo cách này hay cách khác. Thay vì chúng ta ( những con người đa số đã có nỗi khổ chung là vì căn bệnh này làm mất đi rất nhiều thứ và nhiều sự hạn chế trong cuộc sống) cứ đôi co tranh cãi. Nếu không thể làm một cái gì đó thay đổi thì hãy nên thích nghi( có thể chỉ là tin vào arv) để được tồn tại đi. Dừng lại đi mọi người.
quyền hy vọng là chính đáng
Mong mọi người bình luận lịch sự nhá. khoa học luôn cho chúng ta hy vọng và sớm chấm dứt kì thị và danh mục thuốc chữa khỏi sẽ có trên kệ thuốc.
Khả năng loại thuốc chữa khỏi HIV này ra thị trường có giá tầm 100-200tr/liệu trình quét sạch 100% virus HIV , khi đó có như thế nào mình cũng phải vay mượn cho bằng dc để trị khỏi bệnh , sau đó sẽ dc tái sinh lại 1 lần nữa , cắm đầu cày tiền trả nợ vay , nghĩ đến là cảm thấy tương lai tràn trề ánh sáng và hy vọng :)
Tuanmecsedec thấy bạn có những bài viết sàm quá,bạn là người nhiễm HIV hồi nào mà vớ vẩn?.
Chủ đề: oral sex và quan hệ có dùng bcs. Cho em hỏi về triệu chứng ban đài của hiv ạ.
Thực sự k dám bạn ạ. Nhiều lúc mạnh dạn lắm. Đăng kí lấy máu xong rồi nhưng lại bỏ về. K dám nhận kết quả. Vì cơ thể mình thay đổi mình biết mà bạn. Những thứ này trc kia k bao giờ mình bị luôn. Nếu up đc ảnh lên thì các bạn nhìn thấy mới biết nhưng up ảnh toàn báo lỗi thôi