Sẵn đây,Tuanmecsedec chúc bạn dồi dào sức khỏe,lạc quan vui vẻ yêu đời.
Printable View
Em vẫn ho như 1 con điên. Chán quá phục hồi miễn dịch đáng sợ quá. Uống cái thứ j cũng ko đỡ. Mỗi codein đi ngủ khỏe.
trời nóng còn ko dc ăn kem hiu hiu. Ăn j cho mát a chị. E nghe đồn bột sắn dây tốt ạ
Uống bột sắn dây (như sữa) tốt hơn là ăn bột sắn dây (dạng sệt như hồ). Mỗi lần nóng, nhiệt miệng, mình chơi 1 ngày 2 ly cối là hết, có khi 2 ngày là hết. Bột sắn dây là thần duợc tốt đó, tuy nhiên khi bụng yếu thì hạn chế uống.
Ah anh chị ơi. Em đc nổi mụn đỏ toàn thân. Mụn to nhỏ đủ kiểu. Chủ yếu trong người tay có ít mặt cũng có ít nữa. bsy cho thuốc nó lặn và thâm. Lâu lâu đỏ lại. E liều mình cạy 1 mụn toàn da các lớp vs 1 ít nước trong ngòi. Sau này vụ này hết ko a chị ơi
Dạ e cảm ơn chị. Gấu e nó thích lưng em. Mà mụn ntn thì e mồ côi mất :d :d :d
Em khổ r cả nhà ơi. Ra viện dc 1 tuần về đám triệu chứng phục hồi md nó hành. trong đó có ho như 1 con điên. Nay e đi tái khám chụp phim lại bsy nghi ngờ viêm phổi và lao. Anh chị cho e hỏi có khi nào uống arv cd4 lên r bệnh lao mới bùng phát ko ạ hix. Khổ thân em lại ôm chăn ôm chiếu vào viện nằm.
Lần trc e nhập viện đã khám và xn 1 lần âm tính. Mới 1 tuần a ạ. Buồn ghê. Mai lại lấy đờm r. Em đi vào viện đây ạ. Các anh chị ăn lễ vui vẻ. Lễ này e nằm viện r :(
Chào cả nhà! Lâu rồi em mới vào thăm cả nhà. Mọi người vẫn khỏe chứ? THấy diễn đàn có thêm nhiều thành viên quá. tháng 7 em làm cd4 nè, ko biết sẽ thế nào nhưng tình hình là từ khi vào điều trị ARV từ tháng 12 năm ngoái đến giờ em tăng từ 68kg lên 72kg, hoàn toàn rất là khỏe, ko còn bị viêm họng, viêm mũi gì lun, hok còn buồn ngủ ngày. Lúc nào cũng thèm ăn, ăn muốn mạt lun hic hic... Lâu lâu em mới có tg vào thăm cả nhà. CV dạo này nhiều và tiến triển tốt lắm. Sức khỏe tốt, có gấu nữa hihi (gấu em âm) chứ không có dương như em. Thấy cuộc đời đẹp quá các anh chị ạ. Gấu động viên và an ủi em dữ lắm, kì nào đi lấy kẹo cũng đi cùng em cả. E vô khoe với cả nhà tí để cả nhà có tinh thần hơn ạ. Bệnh chưa chắc là đã hết nên hãy vui vẻ và lành mạnh nhé. Rồi mọi thứ sẽ ổn. BS ẻm nói TH của em là rất hiếm vì dùng nhiều thứ thuốc cùng lúc mà em lại phản ứng tích cực. da dẻ hồng hào mập mạp. ko bị tac dụng phụ em mừng hú hồn ah. Thời gian tự kỷ đã trôi qua rồi. Ai đang trong thời gian đó thì cố gắng lên nhé. yêu cả nhà <3
Em mong dc như a. Chúc a vui khỏe
Lễ rồi. Anh chị em chia sẻ mọi người đi đâu chơi thế ạ
em thì : nằm viện ::d ::d
Em sợ mình bị căng thẳng quá mức quá cả nhà ah. Em không hiểu sao tâm trạng rất chán nản. Em gần như không biết làm gì trong những ngày lễ này...
Dạ em đang ở với ba mẹ. Em cũng không hiểu sao nữa, em không muốn đi đâu cả. Em có đi tập tạ cho lấy lại tin thần xong về cũng ở nhà. Lâu rồi em không cười được kể từ ngày 12/3/2015.... Em sẽ tìm cách lạc quan hơn nhưng có vẻ như chưa tìm ra phương pháp. Giờ em chỉ cố gắng vì ba mẹ. Em cảm ơn anh Hiếu ạ
Dạ cảm ơn anh Trường Xuân.
Trời đang mưa làm lòng em suy tư nhiều chuyện quá , xin cho phép em được chia sẻ đôi điều mà từ trước nay e không dám nói ra vì sợ tinh thần mình dựa theo nhiều lời chia sẻ mà di xuống cũng như em sợ làm nặng lòng người khác . tuổi đời em còn trẻ quá bao nhiêu dự định cho tương lai đang chấp cánh thì em phát hiện mình bị bệnh này , đáng buồn mà cũng đáng vui vì giờ đây em quí trọng từng khoảnh khắc dù đơn giản trong cuộc sống bên gia đình và người thân , bạn bè . Trước kia mọi ngườii nhìn nhận e là một người ngoan ngoãn , dễ thương , đẹp trai , khôn khéo nhưng mấy ai ngờ rằng e lại ngu như vậy . Thật sự em buồn chứ nhưng sao dám nói cho người thân nghe hết nổi niềm của em , em sợ làm nặng lòng người khác . bây h khi nhìn người khác khỏe mạnh chơi thể thao , vui đùa , thậm chí chỉ nhìn dáng vấp người ta khỏe mạnh e cũng thấy ghen tị quá mặt dù vẻ ngoài của em bây giờ cũng không đến nổi nào . em lo cho gia đình em lắm , em lo họ bị nhiễm từ em . e lo sợ từng ngày . phải đợi thêm vài tháng nữa thì mới chắc chắn giải tỏa tâm lí này của em . Nguy cơ em lo cho gia đình là do cái dao cạo râu , cái cây cạo lưỡi mà em và ba xài chung với nhau , có những lần em chảy máu khi xài 2 vật dụng này . hôm nay khi e tìm hiểu vài thông tin cd4 còn 120 là đang ở giai đoạn aids cũng thấy xót xa lắm chứ , em đã uống A RV 1 tháng nay rồi , nhưng sao có thề kéo lại giai đoạn 2 không triệu chứng được . em còn nhiều suy nghĩ nhưng em dừng tại đây thôi . chuyện hôm qua không thề quay lại dù chỉ 1 giây , ngày mai thì sao ai biết trước , e chỉ còn dựa vào hiện tại mà dặn lòng bước tiếp . em đang rất vui :)
Bấm vào đây xem tài liệu dùm:
Tổng quan Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS
Một số kiến thức cơ bản phổ thông về hiv/aids
HIV - Đường lây và cách phòng ngừa
A/C cho e hỏi . e thường uống A RV lúc 10h30 , e uống 1 tháng rồi mà sao không có tác dụng phụ gì hết , người cứ như lúc chưa uống thuốc vậy đó . có khi e ăn cơm trước giờ uống thuốc 2 tiếng , có khi e ăn trước 30p . vậy có được không ah ? e mới đọc thông tin là phải uổng A RV sau khi ăn 2 tiếng . E ăn cơm thất thường như vậy có ảnh hưởng đến nồng độ thuốc không ?
Tác dụng phụ tùy cơ địa mỗi người, tác dụng phụ còn gọi là phục hồi hệ miễn dịch sau 2 tuần trở đi khi đưa thuốc vào cơ thể. Tác dụng phụ thường xảy ra sa 2 tuần dùng thuốc và kéo dài đến 6 tuần hoặc 2 tháng và giảm dần, thức ăn ko làm mất tác dụng cả thuốc, thường viên 3 trong 1 khuyến cáo uống khi bụng đói tránh ăn thức ăn có nhiều dầu mở chất béo và thức uống có chất kích thích như rượu bia
tiện đây anh songchung cho em hỏi là uống thuốc +-5 tới 10 ph có bị cho là không tuân thủ điều trị không anh? Vì em có hỏi bs rồi, thì họ nsoi là "nên uống đúng giờ 100%".
Em chọn giờ uống 10h30 tối, nhưng có khi đi chơi ăn uống về lúc 10h20 chả lẻ bạn bè về hết mình ngồi lỳ lại 10ph canh giờ uống. Có khi em chạy về không kịp, đồng hồ báo 10h30, em phải vừa chạy xe rồi nuốt viên thuốc vô không nước... thấy hơi ớn vì viên thuốc to quá :D.
Với ngời mới uống trong thời gian 1 năm trở lại thì đây gọi là ko tuân thủ, nế uống trễ dẫn đến nồng độ thốc bao phủ CD4 giảm nguy cơ HIV phá vỡ CD4 chui ra, nếu uống sớm có hại gan vì lúc này nồng độ thuốc bao phủ CD4 chưa hết lại nạp thêm dẫn đến về lâ dài gan tổn thương do phải làm việc qá sức
Mấy anh chị vẫn khỏe ha. Bận rộn quá nên không vào thăm mọi người được,thuốc em vẫn ún điều điều... mà sao dạo rày bạn bè ai cũng nói em gầy hết. Mọi người ngoài ún arv thì còn thuốc bổ gì nữa không chỉ em với !
Ăn uống nhiều vô em.... Tập thể dục nữa....
Mọi người trong gia đình dòng máu quý tộc có tư vấn mình nên làm thế nào hoàn cảnh này với:
Mình đang uống arv đã đc 6 tháng và theo chương trình của BV nhiệt đới. Nhg do cv mới gần đây di chuyển mình về quê làm, lúc đầu mình nghĩ ko sao cố gắng thích nghi xin phép nghỉ để lên sg tái khám theo lịch, nhg cv nhiều hơn mình nghĩ, sợ ko thể tháng nào cũng xin nghỉ đúng ngày được. Mà cv hiện tại rất tốt, là nguồn thu nhập chính để mình duy trì cuộc sống cũng như chăm sóc mẹ, mình thật sự ko mún xin nghỉ, thất nghiệp rất khó khăn. Hỏi thăm bv thì họ ko thể thay đổi ngày khá (t4 sang t2), cũng ko thể xin nhận 1 lần 2 tháng thuốc, họ bảo chỉ có cách chuyển về quê, nhg một đi là ko trở lại...
Cho hỏi mọi người hiện tại mình nên làm sao, chuyển hẳn về quê để xin nhân thuốc hay có phương án nào khả thi ko?? Trên sg có OPC nào khám định kỳ t2 hàng tháng ko, mình có thể xin chuyển wa chỗ khác.