Ukm thì vậy. Không biết phát đồ của em bậc mấy nữa. Vì là sinh viên vừa học vừa làm nên em phải uốn thuốc hơi muộn...
Printable View
Em có nói thích bao giờ... xí
hic uông inh luc quen lúc nhớ, lúc quên chả cố định được giờ gì cả hôm nay dọn nhà thấy có một viên uống rớt không biết là gì chưa kịp soi heheheh chả biết rớt khi nào tại sao, kháng sinh hay inh nữa hehêheh
thuốc chống dị ứng bạn à 1.500đ/ vỉ
Ăn như thế nào cũng đói. Đầu óc thì mơ màng.. không biết tốt hay xấu đây !
Bấm vào đây xem:
Chế độ dinh dưỡng cho người nhiễm HIV/AIDS.
nguyenha nghệ và mật ong tương đối nóng bà ăn nhiều đồ mát nhé cố lên có cần tôi gởi atiso cho bà hok kaka