Đọc tiểu sử bài viết của bạn songchung ko hề thấy có nguy cơ nào hết, toàn là hoang tưởng, suy diễn và tâm thần
Printable View
Dạ e cảm ơn a,tại e hoảng quá
mà sao a có nhiều chiêu độc thế ko biết,bảo em mua kia về làm thử,mới thấy a bảo bạn kia xát chanh vào tay chảy máu
Hôm qua ngón chân cái của e quẹt vô đâu e ko biết mà chảy máu kìa a
https://m.facebook.com/story.php?sto...&ref=bookmarks
Nay e đi xe buýt về có bà kia khoảng 50-60t,bả bước lên cái bả vịn vô bắp tay e,do bả để móng tay nên e thấy đau đau,ko biết bả có kẹp kim vô tay bả rồi đâm e ko ac?
Tại thời gian nhanh khoảng 5-10s bả nắm tay e cho thăng bằng rồi bả đi lên kia đứng,đang hoảng nên e ko kịp nhìn coi tay bả có cầm kim ko?
Xui xẻo thế ko biết,toàn gặp chuyện j đâu,bà đó nắm vô bắp tay e chi ko biết, nãy giờ e đang nhìn kĩ tay của minh
E đang rất lo sợ, sợ bị bả đâm, tại bả cứ nhìn nhìn e, người j ko biết
chán ghê
mà bị đâm vô nó có sưng lên ko a? Hồi kì e hỏi ô bs kia, ổng nói nhìn bằng mắt ko có thấy đâu
Nãy giờ e nhìn thì thấy tay e ko có chổ chảy máu với xưng cả
vậy có an tâm ko a?
Nãy giờ e ngủ được 1 lúc rồi. Cái e giật mình tỉnh giấc và suy nghĩ về vụ ngón chân cái e chảy máu hôm qua. Có khi nào kim được treo cố định cách mặt đất khoảng 1-2cm theo hướng ngang.vô tình e đá cái chân vô thế là cái đế kim bơm máu vô chân e ko ac?