anh đau rồi?
Printable View
anh đau rồi?
em dọc sauo nghe lang mang khong hiểu gi hết
em chỉ cần anh nói cho em biết là như vây co nguy cơ không thôi anh !
anhh ngủ rồi?
Anh hiếu trả lời cho bạn mệt thiệt luôn đó bạn,bạn phải hiểu rỏ kiến thức chứ,ai rảnh đâu mà cứ tư vấn hoài,bạn ko có nguy cơ mà cư hỏi đi hỏi lại hoài,bạn hỏi bao nhiêu lần thì người ta củng trả lời là ko có,vậy mà cứ hỏi hoài khi đả biết câu trả lời
Anh hiếu trả lời cho bạn mệt thiệt luôn đó bạn,bạn phải hiểu rỏ kiến thức chứ,ai rảnh đâu mà cứ tư vấn hoài,bạn ko có nguy cơ mà cư hỏi đi hỏi lại hoài,bạn hỏi bao nhiêu lần thì người ta củng trả lời là ko có,vậy mà cứ hỏi hoài khi đả biết câu trả lời
tai vì mua lai dung cu sex toy chứ mua mói ai nói làm gì?
theo ban thì sao ? anh song chung cứ bắt mình đoc lai hoài, mà mình đoc cả trưm lần rồi
Biết đâu ho trét cái gì trên đó thì làm sao hả anh? tai vì dv giả này màu đỏ em không nhìn ra vết dơ dinh trên đó. nếu co dính dich ad hay máu thì 1h sau em sử dung có còn lay nhiểm không đai ca?
anh mắng em dử vây?
Anh Hiếu nói đi làn này thôi em khong hỏi nũa đâu. em lo lắm anh
em noi thật mà tai vì em mua lai cua người ta, o bình dương dau có bán giống nhiều giống ỏ Tp HCM. anh khong nói cúa đòi oánh em>
em kể cho anh nghe. em mua về có rửa phần thân dv giả bằng xà bông. sau đó sát trùng bàng cồn 90 độ . riêng phần tay cầm em quên vệ sinh. cho em hỏi tay em cầm cán đó có cho vào ad vợ em vay có lây không? nếu như cán đó co dính máu hay dich ad cua ai đó thì sao hả anh?
sử dung sau khi mua về 1h
em đọc cả trăm lần rồi. khong phải em khong tin anh. mà tiinhf huống này em làm lần đàu tiên nên rất sợ đó anh>
anh Hiếu !
thật ra khong phải em khong hiẻu những gì anh nói, mà là em quá lo lắng chỉ cần anh xác nhận lai lần nữa, em có cần đưa bx em đi xn khong hay là khong có gì như anh đã trả lời ở trên?
hôm nay thứ 7 em thức khuya đr xả hết tress từ lời tư vấn của anh. mong anh Hiếu thương em mà chia sẽ với em
xin anh một lần này nưa thôi!
anh Hiếu nhủ chua? nói đi anh ?
anh noi đi anh ?
anh ngủ rồi hả? thoi em khong dám làm phiền anh nữa>
anh còn thức khong?
Khẳng định với bạn nhiều rồi, giờ khẳng lại một lần nữa mà bạn vẫn cố tình hỏi lại buộc BQT phải khóa topic này.
Dương vật giả không fải là môi trường sống của hiv. Hiv là vi rút yếu nên khi ra môi trường ngoài sẽ nhanh chóng bị hủy hoại, bạn mua dương vật giả về giả sử có dính máu hoặc tinh dịch thì sau 1 tiếng vi rút đã chết, dù bạn không vệ sinh lại mà cho vợ bạn sử dụng luôn cũng không có nguy cơ với Hiv.
cũng không sao đâu bạn à,bạn yên tâm nhé...
bạn nên yên tâm với những gì mà mọi người đã chia sẻ nhé...
cảm ơn ban BQT và tất cả ace trong diễn đàn. chúc D Đ là thông tin bổ ích cho tất cả moi người!
sáng nay minh có đi xn 9t at. nhưng điêu lo lắng cứ lẩn quản trong đầu là. cuc bông thắm máu người xn trước để lai trên bàn rồi ngay sau do y tá vô tình cầm cục bông đó dùng để thắm máu cho mình thì có lay nhiêm gì không? mình cung đã tham khảo tất cả câu trả lòi cua dd nhưng minh vẫn lo lắng mong a Hiếu va các ace giúp mình
sáng nay minh có đi xn 9t at. nhưng điêu lo lắng cứ lẩn quản trong đầu là. cuc bông thắm máu người xn trước để lai trên bàn rồi ngay sau do y tá vô tình cầm cục bông đó dùng để thắm máu cho mình thì có lay nhiêm gì không? mình cung đã tham khảo tất cả câu trả lòi cua dd nhưng minh vẫn lo lắng mong a Hiếu va các ace giúp mình
nếu thật sự như vạy thì có sao khong anh . em rất đau đầu
cho em hỏi thật mà. em đang hoang mang nhòa anh giúp anh cứ nói em bi hoang tưởng.
khó khan lắm em mói chò dược ngày xn hom nay. mong các ace giúp minh một tay đẻ mình vui sống. chứ tress 2 tháng rồi
thât sự là trên bàn xn này có rất niều bông cùa người xn trước để lại. mình nhìn thya nhưng ngai khong dám nói. vô tình co y tá lấy nhầm cục bông đã thấm máu cho người xn trước mình ròi dùng lai cho mình thì khổ đòi em đó các anh
xn em đau dám mở mắt. em rất sợ sn. amh Hieú toàn là mắng em thôi
xn em đau dám mở mắt. em rất sợ sn. amh Hiếu toàn là mắng em thôi. mong anh và ace tư vấn gíúp em và nếu là sự thật thì đó có là nguy cơ khong hả anh?